Ra tòa tôi quặn lòng khi con gái ôm chặt em không muốn rời

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thương con vô hạn nhưng tôi vẫn phải kéo con gái ra đi, tôi không thể quay về đó được nữa, hi vọng lớn lên con trai tôi sẽ hiểu và không trách mẹ.
Ra tòa tôi quặn lòng khi con gái ôm chặt em không muốn rời
Ảnh minh họa

9 năm hôn nhân vợ chồng tôi đã có với nhau 2 đứa con 1 trai 1 gái. Chồng tôi ngoại tình ngay khi con gái tròn 2 tuổi. Lúc đó tôi đã quyết định ôm con rời khỏi nhà chồng nhưng rồi mẹ đẻ lại khuyên tôi cố gắng để con không thiếu thốn tình cảm của cha mẹ.

Nghe lời bà tôi ở lại nhưng xem ra từ đó gia đình nhà chồng khinh thường tôi hơn. Mẹ chồng tôi nghĩ nhà bà giàu nên tôi cố ở lại bám víu. Em gái chồng và em trai chồng muốn đuổi mẹ con tôi đi để sau này họ chiếm hết đất đai không phải chia cho các cháu. Bởi vì họ biết 1 người như chồng tôi chỉ chơi bời gái gú thôi chứ chẳng đời nào ai chịu về làm vợ anh ta cả vì cứ hết tiền là lại phải mò về chứ có chỗ nào chứa chấp đâu.

Quãng thời gian đó tôi vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn nghe lời mẹ tôi, bà bảo có cho con ăn học ở thành phố thì sao con tôi mới có cơ hội đổi đời. Chứ đưa con về vùng quê nghèo khổ chó ăn đá gà ăn sỏi nơi bố mẹ tôi đang ở thì chỉ có khổ 1 đời thôi. Tôi đã phải cố gắng sống khổ sống sở ở nhà chồng để cố gắng sau này cho con có một tương lai tốt hơn.

Rồi 1 đêm mưa gió cách đây 3 năm chồng đi uống rượu say về rồi lao vào buồng nơi 2 mẹ con tôi đang nằm. Đêm đó tôi bị chồng cưỡng ép, nói là cưỡng ép vì bao năm rồi chúng tôi có chung đụng gì đâu. Kết quả tôi có bầu, là 1 đứa con trai. Mẹ chồng tôi mừng tột độ nhưng em trai chồng và em gái đã đi lấy chồng thì lại càng căm ghét tôi hơn.

Từ đó họ quyết tâm bằng mọi cách để đuổi tôi và con gái lớn đi, họ không muốn cho con tôi một cái gì hết. Chồng thì vẫn mải mê gái gú chơi bời không quan tâm tới một cái gì hết. Chính cái lần con gái tôi bị kẻ xấu suýt hãm hại tôi mới biết đó là âm mưu do em chồng gây ra để ép mẹ con tôi rời đi.

Lý do là mảnh đất mẹ chồng tôi từng nói cho vợ chồng tôi hồi mới cưới chỉ là miếng đất để người ta vứt rác, cỏ dại mọc um tùm thì giờ lại có dự án làm đường qua, giá vài tỉ. Em trai và em gái chồng đang tỉ tê mẹ chồng tôi sang tên cho họ. Tôi dù cố muốn ở lại nhưng sợ rằng ở lại sẽ ảnh hưởng tới sự an nguy của con gái mình, chúng nó có bố mà như không có bảo vệ con mình đâu nên tôi quyết định ra tòa.

Tôi quặn lòng khi mà con gái lao tới ôm chặt lấy đứa em trai 2 tuổi của nó (Ảnh minh họa)

Tất nhiên nhà chồng nhận nuôi con trai tôi, trước mắt tôi tin là bà nội sẽ chăm sóc con tốt vì đó là cháu đích tôn, còn tôi thì cũng tích góp được 1 khoản tiền đủ để chăm lo cho con gái, tuy không được đầy đủ như hiện tại dù cho tôi ra đi không được nhận xu nào. Nhưng rồi ngày ra tòa, tôi quặn lòng khi mà con gái lao tới ôm chặt lấy đứa em trai 2 tuổi của nó nghẹn ngào:

- Chị không muốn xa em đâu, bố mẹ ơi đừng bắt chị em con ở riêng, con xin bố mẹ.

Thằng em cũng khóc ầm lên, làm ai nhìn cũng xót xa. Chồng tôi không nói một câu gì. Thương con vô hạn nhưng tôi vẫn phải kéo con gái ra đi, tôi đã cố gắng hết sức rồi không thể quay về đó được nữa, hi vọng lớn lên con trai tôi sẽ hiểu và không trách tôi. Những ngày qua tôi sống trong dằn vặt, đau khổ mà nhớ con lay lắt, liệu tôi có làm sai không, có quá ích kỉ không? Sao nhìn đâu cũng không có lỗi thoát thế này, xin hãy cho tôi lời khuyên.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật