Mỗi lần sinh nhật con tôi lại nhận được món quà là que thử 2 vạch

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mà trong số tất cả những món quà con gái tôi nhận được thì đây là món đáng sợ nhất, còn lại toàn sách vở, quần áo, váy vóc, giày dép đẹp.
Mỗi lần sinh nhật con tôi lại nhận được món quà là que thử 2 vạch
Tôi phát hoảng khi bên trong là một chiếc que thử 2 vạch (Ảnh minh họa)

Tôi tình cờ gặp được chồng của mình trong một cuộc giao lưu với hai công ty. Vị trí của tôi lúc đó tốt hơn anh rất nhiều, phần vì năng lực, phần vì công ty tôi đang làm có cổ phần lớn của bố mẹ tôi. Anh lúc đó chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường nhưng rất có năng lực. Gặp anh, tôi giống như bị trúng tiếng sét á‌i tìn‌h.

Tôi tìm cách để được gặp anh thường xuyên. Biết anh chưa có người yêu tôi mừng lắm. Sau đó thì chúng tôi chính thức trở thành người yêu, tôi cũng ngỏ ý để bố đưa anh về công ty nhà mình làm việc. Cùng lúc đó thì tôi phát hiện mình có thai, đám cưới cũng được nhanh chóng tổ chức.

Gia đình anh ở quê nên mọi thứ đều cố gắng gọn gàng nhất còn bao nhiêu thủ tục đều tổ chức ở hàng trên thành phố. Sau khi chúng tôi kết hôn thì anh cũng lên vị trí giám đốc. Tôi thì vì dưỡng thai nên cũng ở nhà để nghỉ ngơi. Ngày con gái chào đời, tôi mừng rơi nước mắt. Tình yêu của vợ chồng tôi lại có thêm một sự gắn kết bền chặt khác.

Anh đúng là người chồng hoàn hảo mà nhiều chị em trong mơ khao khát có được. Anh không những hết lòng yêu thương, chăm sóc mẹ con tôi rất tận tình, chu đáo. Chẳng những thế mỗi khi được hỏi về thành công của bản thân mình thì anh đều bảo rằng:

- Tôi may mắn lắm có nhà vợ giúp đỡ. Lại còn có người vợ hiền luôn hết lòng vì chồng nữa.

Bản thân người vợ nào khi nghe chồng mình nói những lời như thế mà không vui sướng cảm động cơ chứ. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi đi cho đến cái ngày sinh nhật con gái tôi. Một bữa tiệc nhỏ, rất ấm cúng được tổ chức tại nhà nhưng cũng có rất đông người đến dự. Chồng tôi ôm cô con gái nhỏ trên tay, cười tít cả mắt vì hạnh phúc.

Vì con gái còn nhỏ nên tối đó quà của con đương nhiên là vợ chồng tôi bóc giúp con rồi. Thế nhưng có một món quà bọc rất lạ mắt, giấy gói đen, nơ trắng, chẳng ghi tên của ai khiến tôi tò mò. Mở ra, tôi phát hoảng khi bên trong là một chiếc que thử 2 vạch cùng một chiếc khăn tang trắng. Tôi ném tất cả vào thùng rác rồi sợ hãi nhìn chồng:

- Món quà này là sao anh ơi? Ai lại gửi khăn tang vào ngày sinh nhật con thế này, lại còn cả que thử thai nữa. Em sợ quá!

- Hôm nay nhiều khách khứa thế, mình còn nhận nhiều quà từ chuyển phát nhanh, có khi người ta gửi nhầm cũng nên ấy. Em đừng quá lo lắng. Mình bỏ đi là được mà.

Có lời động viên của chồng cũng khiến tôi thấy yên tâm hơn. Thời gian sau đó, tôi để ý rất kĩ con gái nhỏ vì sợ có chuyện. Nhưng bình yên chỉ dừng lại cho đến sinh nhật lần thứ 2 của con gái. Lại vẫn là hộp quà như thế xuất hiện, mở ra, lại vẫn là chiếc que thử 2 vạch và chiếc khăn tang trắng khiến tôi sợ hãi thật sự.

Tôi sững sờ trước lời người phụ nữ đó nói, chẳng thể giả dối (Ảnh minh họa)

Tôi bật khóc thì chồng tôi lại vẫn an ủi những lời như lần trước. Nhưng tôi không tin có sự nhầm lẫn đến tận 2 lần mà lại còn nhầm thứ này nữa. Mà trong số tất cả những món quà con gái tôi nhận được thì đây là món đáng sợ nhất, còn lại toàn sách vở, quần áo, váy vóc, giày dép đẹp thôi. Tôi nhờ người đi tìm hiểu danh tính người gửi món quà này đến. Chẳng quá khó khăn, họ nhanh chóng tìm được người, tôi đến gặp thì đó là một người phụ nữ, chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận:

- Tôi còn tưởng cô sẽ không bao giờ nghi ngờ chuyện này chứ. Nếu không nghi ngờ thì cô đúng là đồ ngu.

- Tại sao chị lại ăn nói như vậy. Nhà tôi có thù oán gì với chị mà chị lại trù ẻo con gái tôi như thế.

- Không thù oán thù ư, nếu chị không xuất hiện thì chồng chị đâu bỏ rơi tôi, đâu khiến đứa con của chúng tôi qua đời. Anh ta đe dọa không cho tôi gặp chị, nếu gặp anh ta sẽ tung ảnh không mấy tốt đẹp khi chúng tôi còn mặn nồng ra. Vì anh ta ham phú phụ bần mà đời tôi mới khốn khổ thế này, con tôi mới mất oan. Giờ chị được sống hạnh phúc còn tôi phải ngồi đây nhớ con mình. Tôi sẽ không để các người được yên đâu. Que thử thai và chiếc khăn kia nhắc nhở các người phải nhớ đến con tôi.

- Chồng tôi không phải người như thế.

- Không phải ư? Thế chị xem những tin nhắn và bức ảnh này đi.

Tôi sững sờ trước lời người phụ nữ đó nói, chẳng thể giả dối vì có những bức ảnh của chồng tôi và cô ta làm bằng chứng. Tôi bủn rủn đứng không vững.

- Nếu có chuyện gì cô tìm chồng tôi mà giải quyết, đừng đụng đến tôi và con gái tôi nếu không đừng trách. Có trách thì hãy trách mình nhẹ dạ cả tin, dễ dãi ấy. Nếu cô thật sự yêu con cô đã không b.ỏ nó rồi.

- Chị câm mồm đi, là vì ai, vì ai ép mà tôi phải làm thế hả?

Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi, anh là con người như vậy sao? Ham hư vinh vật chất, bỏ người phụ nữ đã chờ đợi yêu thương mình, bỏ cả đứa con của mình. Nhìn cô gái đó đau khổ mà 1 phần lỗi là do mình gây ra trái tim tôi như bóp nghẹt. Gia đình tôi đang yên ổn, giờ tôi nói ra sẽ loạn hết nhà. Nhưng không nói, tôi sẽ phải chịu đựng chuyện này như thế nào đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi thật sự bế tắc quá. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật