Đi họp lớp về chồng nằng nặc đòi bán nhà mua ô tô

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không vay được thì bán nhà mua. Kiểu gì cũng phải mua ô tô cho bằng bạn bằng bè, tết này lại họp lớp trên Hà Nội, tôi cũng phải có ô tô.
Đi họp lớp về chồng nằng nặc đòi bán nhà mua ô tô
Anh đi về đêm hôm lái xe đi có 1 mình mà người nồng nặc mùi rượu thế à? (Ảnh minh họa)

Hôm đó lớp cấp 3 của chồng tôi tổ chức họp lớp sau 15 năm ngày ra trường. Tổ chức hoành tráng lắm, chồng tôi bảo là mọi người đều đưa gia đình đi hết. Lúc đầu chúng tôi cũng dự định đi cả nhà nhưng trước hôm buổi họp lớp diễn ra bất ngờ con gái tôi bị sốt cao, đến hôm sau cháu có hạ sốt nhưng vẫn còn yếu nên tôi quyết định không đi ở nhà chăm con để chồng đi một mình.

Trước khi anh đi tôi có bỏ vào ví chồng 5 triệu để anh tiêu pha cho thoải mái khi gặp bạn bè. Tôi cũng hiểu bao năm mới gặp lại nhau... Hôm ấy chồng đi tới 11 giờ đêm mới về, người anh nồng mùi rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo, đặc biệt lại tươi tỉnh và phấn khởi lắm. Tôi nghĩ chắc gặp lại bạn cũ ôn lại kỉ niệm nên vui thế, mà biết đâu lại còn gặp cả tình cũ ngày xưa nên phởn thế.

Thấy chồng có mùi rượu nên tôi cũng nắn gân:

- Anh đi về đêm hôm lái xe đi có 1 mình mà người nồng nặc mùi rượu thế à?

- Anh có đi 1 mình đâu. Bạn anh chở bằng ô tô về mà.

- Ơ thế xe thì sao? Sao không bảo bạn anh vào đây chơi.

- Xe anh để ở nhà trọ của nó rồi, hôm khác nó vào chơi sau. Thằng ấy ở trọ cách nhà mình 5km. Ở trọ mà đi ô tô đấy em à, lớp anh giờ 1 nửa lớp đi ô tô rồi, hay mình cũng mua ô tô đi em.

- Thế á, lớp anh giàu nhỉ. Nhưng em nghĩ họ mua ô tô là do họ có tiền và do tính chất công việc cần thôi. Còn vợ chồng mình làm công ăn lương, chẳng có công ty riêng cũng chẳng phải làm lãnh đạo mua ô tô làm gì. Đi đâu gọi taxi, lên ô tô nằm khểnh đến nơi là xong... Với lại nhà mình lương 2 vợ chồng được 15 triệu, tiền đâu mua ô tô.

- Không có tiền thì vay...

- Anh vay ở đâu được thì vay chứ em chịu.

- Không vay được thì bán nhà mua. Kiểu gì cũng phải mua ô tô cho bằng bạn bằng bè, tết này lại họp lớp trên Hà Nội, kiểu gì tôi cũng phải có ô tô.

- Bán nhà rồi ở trọ à, anh có làm sao không đấy?

- Ừ thì ở trọ, ở trọ thì có làm sao đâu? Chúng nó ở trọ đi ô tô nhìn sang gấp vạn mình, bán nhà mua ô tô rồi đi rồi có tiền mua nhà sau... Không bán nhà thì cũng phải vay ngân hàng mua cho được. Mấy ai nó đòi đến nhà chơi đâu mà biết giàu hay nghèo, thấy xe là nó nể rồi.

- Không... không đời nào tôi làm thế.

Tôi kiên quyết không chịu cái ý tưởng rồ dại của chồng mình, không bao giờ tôi bán nhà đi ở trọ để lấy tiền mua ô tô. Mảnh đất đó là bố mẹ chồng cho, tiền xây nhà là bố mẹ đẻ tôi cho chứ vợ chồng tôi mọt kiếp cũng chẳng tự mình có tiền mua nhà được. Nhưng ai ngờ hôm sau đã thấy có người tới ngó nghiêng nhà, hóa ra chồng tôi đã rao bán trên mạng:

Chồng nhất quyết đòi bán nhà mua ô tô (Ảnh minh họa)

- Không đã nói không bán là không bán, ai cho anh rao bán hả?

- Cô vẫn ngang ngược à? Nếu vẫn ngang thì kí đơn ly hôn đi để thằng này bán nhà chia đôi. Còn không thì đi vay ngân hàng để mua xe, cô chọn đi.

- Anh...

Chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn thật mọi người ạ. Tôi không thể nào ngờ anh ấy lại thèm khát ô tô để khoe mẽ với bạn bè đến như vậy. Tôi thì không bao giờ muốn ly hôn đâu vì có với nhau 2 mặt con rồi, thương con lắm. Nhưng đồng ý bán nhà thì chắc chắn không bao giờ chúng tôi mua lại được.

Tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa, hay là cố gắng đi vay tiền cho chồng để anh ta mua 1 cái ô tô vừa vừa tiền tầm 300-400 triệu thôi, không biết anh ta có chịu không, chứ giờ ly hôn hay bán nhà tôi đều không muốn. Nghĩ mà uất nghẹn trong khi nợ tiền nhà còn trả chưa hết, đúng là bệnh sĩ ch.ết trước bệnh tim. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật