Bố mẹ đừng giận nhau nữa ôm con ngủ 1 đêm được không

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không ngờ bố mẹ giận nhau lại khiến con tôi buồn và mệt mỏi nhiều đến vậy. Nếu hôm đó con có mệnh hệ gì chắc chúng tôi sẽ ân hận mãi.
Bố mẹ đừng giận nhau nữa ôm con ngủ 1 đêm được không
Ảnh minh họa

Em và chồng cưới nhau đến nay đã được 6 năm, 6 năm ấy cả hai đã trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn. Nhưng nhìn chung bọn em có 1 gia đình khá hạnh phúc.

Nhớ lại ngày đó bọn em không có gì trong tay, thậm chí còn phải ở trọ trong 1 căn phòng có thể nói là bé nhất Hà Nội chưa đến 10 mét vuông. Mấy người bạn đến chơi còn ví: “Chỗ ở của mày còn bé hơn cái nhà tắm của tao”, thế mà bọn em vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.

Cái ngày hai đứa chắt chiu tiền mua 1 căn hộ chung cư trả góp, em cứ ngỡ đó là giấc mơ. Hai đứa háo hức cùng nhau chọn mua từng đồ đạc trong nhà, nghĩ lại thời gian ấy thật sự rất hạnh phúc.

Và rồi em có con, lúc đó chồng em vui đến mức mắt rưng rưng. Nhưng kể từ đó cuộc sống cũng bộn bề hơn trước rất nhiều. Hai vợ chồng không còn dành thời gian và khoảng riêng tư nhiều như trước. Công việc rồi chuyện con cái nhà cửa khiến em stress nặng, em cảm thấy không đủ thời gian cho mọi việc chưa nói gì đến chuyện yêu bản thân.

Sáng dậy tất bật lo cho cả nhà ăn uống rồi chạy tơi bời đưa con đến lớp rồi đến công ty, chiều lại đón con chợ búa. Trong khi chồng thì nhờ việc gì cũng kêu: “Ở công ty anh hôm nay có việc, anh không đón con được đâu, em chịu khó nhé”.

Nhiều lần tắc đường, ức quá em khóc như 1 đứa trẻ, em chán hôn nhân chán việc phải làm ô sin thế này mãi. Em trách chồng vì anh ấy vô tâm vô trách nhiệm hơn trước. Còn chồng nói anh ấy vất vả thế là vì mẹ con em, em làm vợ mà không chịu cảm thông gì cả. Bọn em cãi vã nhau nhiều hơn, ai cũng có cái lý lẽ của riêng mình. Nhiều hôm đang ăn thì bất đồng quan điểm, anh ấy ném đũa ném bát đứng dậy, em tức quá cũng bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm. Cả hai đều không để ý rằng con đang chứng kiến và đang khóc.

Sáng hôm sau nó không chịu đi học, em cáu lên:

- Hết bố mày rồi đến mày, sao cứ làm khổ tao vậy? Không muốn đi thì ở nhà tao mệt mỏi quá rồi.

Con bé thút thít cố nín dù vẫn nấc lên. Nó tự động cầm cặp lên lủi thủi đi ra cửa đứng nhìn mẹ lấm lét. Em không biết từ bao giờ mình lại trở nên xấu tính như vậy. Nhớ đến những kỷ niệm hạnh phúc ngày xưa mà sao em thấy xa xỉ quá vậy. Sau cái lần xô bát xô đĩa đó em ngủ trên giường còn chồng ra sô pha ngủ, chẳng ai nói với ai câu nào. Lòng tự ái và cái tôi không cho phép em làm hòa trước, chồng em có lẽ cũng vậy.

Ảnh minh họa

Không khí gia đình hết sức nặng nề, ai nấy đều bực bội nên động đến đâu mắng đến đó và dĩ nhiên cô công chúa là người bị vạ lây nhiều nhất. Con bé trở nên ít nói, nó không dám mè nheo hay âu yếm bố mẹ như trước.

Đêm thứ 4 bọn em vẫn mỗi người 1 góc, con bé con ngủ riêng từ nhỏ. Em và chồng vẫn chi.ến tr.anh lạnh không ai nói với ai câu nào. 12 giờ đêm con bé bỗng dưng òa khóc, cả em và chồng đều bật dậy chạy vào:

- Sao thế con, con ngủ mơ hay mệt ở đâu.

- Bố ơi, mẹ ơi 1 người đừng giận nhau nữa, đêm nay bố mẹ ngủ với con 1 đêm được không con mệt quá.

- Em sờ tay lên trán thì thấy con sốt cao.

- Anh ơi con bé bị sốt rồi.

Chồng em cuống quýt đi lấy thuốc hạ nhiệt, lúc quay vào thì con bé đã xỉu trên tay mẹ. Đêm đó ôm con đến bệnh viện mà em khóc mờ cả mắt, em thấy có lỗi quá. Con cấp cứu chồng cứ nắm lấy tay em:

- Anh sai rồi là anh vô tâm, từ nay vợ chồng mình đừng cãi nhau nữa. Chắc con bé đau và mệt lắm.

Em gật đầu lia lịa:

- Là lỗi tại em, em mắng con, em quá đáng. Anh ơi mình phải làm sao đây, con bé mà bị làm sao thì em không sống nổi mất.

- Em nín đi, bình tĩnh đi nào.

Cũng may con em qua cơn nguy kịch, tỉnh dậy nó cứ nắm lấy tay em và tay chồng:

- Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con sợ lắm. Con muốn nhà mình vui vẻ như xưa cơ.

- Bố mẹ xin lỗi con yêu, bố mẹ sai rồi. Bố mẹ sẽ không cãi nhau nữa chờ con khỏe chúng ta sẽ ngủ chung con đồng ý không?

- Dạ.

Con bé mỉm cười đầy mệt mỏi, sau lần đó em rút ra được rất nhiều điều. Đôi khi bố mẹ quá bận rộn quá vô tâm mà làm con tổn thương. Chúng ta cãi vã cư xử thiếu tế nhị trước mặt con trẻ đó là cả 1 sai lầm, mà tôi tin ai cũng từng phạm phải. Vậy nên các bố các mẹ hãy rút kinh nghiệm để không xảy ra hậu quả đáng tiếc vì con trẻ rất nhạ‌y cả‌m chúng có thể có nhiều suy nghĩ và hành động tiêu cực mà chúng ta không thể ngờ đến. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật