Phụ nữ tha thứ không phải vì đàn ông xứng đáng, vì họ cần bình an

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sẽ rất khó khăn để quên đi những điều khiến bản thân bị tổn thương. Nhưng một đời người phụ nữ, cái cần nhất là bình an nên mọi sự tha thứ đều có thể.
Phụ nữ tha thứ không phải vì đàn ông xứng đáng, vì họ cần bình an
Chị tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội để quay về dù đây đã là cơ hội thứ 3 chị dành cho anh (Ảnh minh họa)

Một người phụ nữ nọ phát hiện chồng ngoại tình. Với bản tính của chị, thẳng thắn, quyết đoán, chẳng chấp nhận sự chung chạ, ai cũng nghĩ chị nhất định sẽ ly hôn. Thế nhưng quyết định của chị lại khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Chị tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội để quay về dù đây đã là cơ hội thứ 3 chị dành cho anh. Ai cũng bảo chị mù quáng, ai cũng bảo chị sợ mất chồng đến cái mức đánh mất cả sự tha thứ chính đáng.

Chị chỉ cười. Điều duy nhất khiến chị chấp nhận mọi lỗi lầm của anh, chấp nhận cả những tổn thương anh mang đến cho chị. Hỏi chị đau đớn không thì có chứ. Làm gì có người đàn bà nào trải qua tổn thương mà lại không đau đớn. Nhất là khi chị đã 3 lần chứng kiến tận mắt sự phản bội của người đàn ông chị chọn lựa làm chồng mình.

Thế nhưng hơn lúc nào hết, chị cần giữ bình yên cho mái ấm của mình. Chị nhìn thấy anh có thể là một người chồng tồi nhưng vẫn là một người cha tốt. Ít ra các con vẫn rất vui vẻ khi chơi cùng với bố nó. Chẳng có chuyện gì đáng để đánh đổi hơn bình yên hết, nhất là bình yên của các con.

Đàn ông nhiều khi thường hay lầm tưởng rằng phụ nữ tha thứ cho họ là vì họ xứng đáng được tha thứ. Cuộc đời mỗi người, nhất là một người đàn ông chắc chắn sẽ đôi lần mắc lỗi lầm. Chẳng có ai trưởng thành mà không mắc lỗi lầm, kể cả trong hôn nhân, đàn ông vẫn cần trưởng thành sau khi trải qua các biến cố.

Nếu không phản bội vợ thì cũng sẽ mắc phải cái tật ham chơi, vô tâm với vợ con, chẳng mấy người được hoàn hảo cả đâu. Nếu như người vợ không chấp nhận tha thứ thì chẳng phải sẽ có cả ti tỉ chuyện ly hôn xảy ra hay sao chứ. Đàn ông bao giờ cũng dễ mắc lỗi nhưng chung quy vẫn là trụ cột gia đình cho nên vẫn cần được tha thứ.

Nếu tha thứ để mang đến bình yên cho bản thân và cho những người mình yêu thương thì mọi sự tha thứ đều là xứng đáng (Ảnh minh họa)

Xin thưa đó chỉ là do đàn ông ảo tưởng. Chứ còn thực tế chẳng phải như vậy. Bạn không cần phải yêu mến người đã làm tổn thương mình, nhưng bạn có thể cho phép bản thân được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, bằng cách tha thứ.

Cuộc đời sẽ đáng yêu biết bao khi bạn biết tập trung vào những điều tốt đẹp khác thay vì cứ chôn vùi mình trong đau khổ. Nếu cứ ghi hận mãi ở trong lòng thì cuộc đời sẽ chẳng có lấy một ngày bình yên.

Và liệu không tha thứ, đàn bà có cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn không. Nhất là đối với những người đã lập gia đình, có quá nhiều điều níu kéo họ lại với hai chữ “tha thứ”, đương nhiên, không phải vì họ mù quáng yêu thương người đàn ông của mình. Phụ nữ chỉ hiểu đơn giản rằng, nếu tha thứ để mang đến bình yên cho bản thân và cho những người mình yêu thương thì mọi sự tha thứ đều là xứng đáng. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật