Hơn 1.000 học sinh, thầy cô ôm nhau khóc giữa sân trường

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn 1.000 học sinh, thầy cô khóc nức nở, ôm chặt nhau giữa sân trường THPT Tây Hiếu (Nghệ An) sau khi nói những lời yêu thương, xin lỗi đến người thân.
Hơn 1.000 học sinh, thầy cô ôm nhau khóc giữa sân trường
Ảnh minh họa

Chia sẻ với Zing, thầy Nguyễn Đình Trung, Hiệu trưởng THPT Tây Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An), cho biết ông vẫn còn nguyên cảm xúc sau buổi sinh hoạt ngoại khóa sáng 29/11.

Thầy Trung cho hay sáng cùng ngày, trường mời diễn giả Đào Ngọc Cường đến chia sẻ với bạn học sinh về tình cảm gia đình, công ơn cha mẹ, thầy cô cho học sinh toàn trường. Đây là một trong nhiều chương trình ngoại khóa với các chủ đề khác nhau của trường. Trong buổi sinh hoạt, các em được tạo điều kiện nói những tâm sự thầm kín, chưa dám ngỏ cùng thầy cô, cha mẹ. Khi nghe diễn giả chia sẻ, nhiều em ngồi dưới đã rơm rớm nước mắt.

Học sinh ôm nhau bật khóc giữa sân trường. Ảnh: Trường THPT Tây Hiếu.

Lúc này, có một bạn đeo khăn tang trắng cho biết ông mình vừa mất. Một bạn khác chia sẻ vừa mất bố. Hai bạn òa khóc khi nghe diễn giả chia sẻ về tình thân.

"Sau khi 2 bạn này chia sẻ tình cảm, nỗi đau khi mất người thân và những lời chưa kịp nói thì nhiều bạn học sinh cũng rất xúc động. Có lẽ sự đồng điệu trong cảm xúc của tuổi mới lớn khiến các em dễ chia sẻ với nhau. Cả sân trường hơn 1.000 học sinh, thầy cô đều rơi mắt", thầy Trung kể.

Chiếc khăn tang trong buổi sinh hoạt và sự chia sẻ, đồng cảm giữa học sinh, thầy cô. Ảnh: Trường THPT Tây Hiếu.

Trong buổi sinh hoạt, nhiều học sinh cũng bật khóc khi tâm sự với thầy cô, bạn bè về những lỗi lầm. Những lời xin lỗi và yêu thương đã được trao đi.

Thầy hiệu trưởng cho biết chính thầy cũng rất xúc động khi chứng kiến hình ảnh học sinh xích lại, ôm chặt lấy nhau và cùng khóc. Những cảm xúc được bộc bạch và sẻ chia, học sinh hiểu được nỗi lòng cha mẹ, thầy cô cũng là niềm mong mỏi của thầy cô khi tổ chức chương trình ngoại khóa này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật