Chú chó Corgi được làm Thiếu Tá, CĐM: “Chân ngắn vậy đuổi cướp khó đấy”

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cần gì chân dài rượt cướp, chú chó Corgi chỉ cần sử dụng “mỹ nhân kế“ là có thể nhẹ nhàng đưa tội phạm lọt lưới rồi.
Chú chó Corgi được làm Thiếu Tá, CĐM: “Chân ngắn vậy đuổi cướp khó đấy”
Với vẻ ngoài đáng yêu của mình, chú chó Corgi đã thành công đưa tên tội phạm nguy hiểm lọt lưới. 

Có lẽ bạn đã quá quen thuộc hình ảnh của những hung dữ, to lớn, có thể truy đuổi và hỗ trợ các chiến sĩ cảnh sát bắt giữ những tên tội phạm rồi phải không? Thế nhưng tại một sở cảnh sát ở Thái Lan, họ lại đang trọng dụng một chú chó thấp lùn, không quá hung dữ nếu không muốn nói là dễ thương để dụ bắt bọn tội phạm đấy!

Chú chó chân ngắn và chiến công của mình

Sở hữu vẻ ngoài đáng yêu với đôi chân ngắn và thâ‌n hìn‌h... béo ú, chú chó Corgi này đã khiến nhiều người bất ngờ khi nghe đến chiến công của mình. Thực tế, chú chó chẳng phải mất công quá nhiều để bắt được một tên tội phạm mà chỉ cần dựa vào “nhan sắc” để khiến bọn chúng tự ra “nạp mạng”.

Cụ thể, trong một lần truy bắt tội phạm buôn bán chất cấm, đã tự tin khoe vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của mình, rảo bước dụ dỗ tội phạm chạy ra cưng nựng. Và đúng như dự đoán, tên tội phạm mê... chó đã không kìm được niềm yêu mến của mình dành cho chú chó Corgi mà phải chạy ra nựng một chút, khiến hắn rơi vào bẫy và bị bắt.

Thấp thấp thế thôi, chứ thông minh thì Corgi có thừa nhé!

Được phong hàm Thiếu Tá đầy tự hào nhưng CĐM vẫn không ngừng trêu chọc

Sau chiến công của mình, chú chó Corgi được phong luôn hàm Thiếu Tá và công tác tại một sở cảnh sát ở Thái Lan. Theo như nguồn tin tiết lộ thì để tìm được chú chó vừa xinh, vừa đáng yêu lại cực anh dũng này thì bạn chỉ cần vào sở cảnh sát và tìm... đứa nào lùn nhất mà thôi. Thế nên, cộng đồng mạng mới "cười bò" và không ngừng hỏi khó Thiếu Tá Corgi này:

- “Chân ngắn như vậy thì sao đuổi kịp tội phạm đây?”

- “Hay cho cách dùng mỹ nhân kế thay vì đuổi theo tội phạm mệt đứt hơi... à mà với đôi chân này thì khó mà đuổi kịp chứ đừng nói bắt”.

- “Chó nhà người ta quả không bao giờ làm mình thất vọng”.

- “Nhìn chó nhà người ta làm Thiếu tá, lùn lùn mập mập mà bắt được tội phạm còn chó nhà mình chỉ biết ăn ngủ như heo... chán”.

- “Nếu nó làm thiếu tá thì khối anh chị phải đứng trước nó giơ tay chào đấy, đừng xem thường chân ngắn nha”.

Đã có chiến công, đã được phong Thiếu Tá nhưng vẫn bị CĐM trêu chọc là... chân ngắn.

Mặc dù bị khá nhiều trêu chọc, song thành tích mà chú chó Corgi làm được thật sự khiến nhiều người khác phải nể phục. Hi vọng với hàm Thiếu Tá này, chú chó Corgi sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh “mỹ nhân kế” của mình, đưa nhiều tội phạm nhẹ nhàng lọt lưới hơn nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật