Cuộc đời chỉ có cha mẹ là sẵn sàng “ngốc nghếch” với bạn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chẳng có người cha người mẹ nào nuôi con lại chỉ chờ mong con báo hiếu mình. Có mong, cũng chỉ là mong được nhìn thấy con hạnh phúc, bình an một đời.
Cuộc đời chỉ có cha mẹ là sẵn sàng “ngốc nghếch” với bạn
Chỉ có cha mẹ mới là những người ngốc nghếch lừa dối bạn (Ảnh minh họa)

Có thiếu tiền cũng sẽ bảo nhiều tiền. Ốm đau có khi cha mẹ cũng vẫn bảo khỏe chỉ vì không muốn bạn lo lắng. Ăn đói cũng sẽ bảo là ăn no để nhường cơm cho con. Chỉ có cha mẹ mới là những người ngốc nghếch lừa dối bạn để khiến cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Cha mẹ thường nói dối, nhưng là nói dối để tốt nhất cho con

Bạn có tin rằng cuộc đời này có hai kiểu người nói dối. Một là nói dối để lợi dụng bạn, hai là nói dối để tốt cho bạn. Mà tôi tin rằng, nói dối để tốt cho bạn, ngoài bố mẹ ra, chắc chắn sẽ không có người thứ hai.

Bạn gọi điện về nhà để xin tiền học phí, tiền sinh hoạt. Bạn có nhắn với bố mẹ rằng nếu như bố mẹ chưa có tiền có thể đừng gửi vội cho bạn. Bạn sẽ cố gắng đi vay, đi làm thêm để kiếm tiền.

Thế nhưng bố lại cười bảo bố đầy tiền, chẳng qua thích con tự lập chưa gửi thôi, chứ cần là gửi ngay được. Bạn sẽ chẳng biết được, sau mỗi cuộc gọi đó, bố lại chạy ngược chạy xuôi kiếm thêm việc làm. Mẹ lại lật đật xách gà, gọi người bán non lứa lợn chỉ để gửi tiền cho bạn.

Có thiếu tiền cũng sẽ bảo nhiều tiền. Ốm đau có khi cha mẹ cũng vẫn bảo khỏe chỉ vì không muốn bạn lo lắng. Ăn đói cũng sẽ bảo là ăn no để nhường cơm cho con. Chỉ có cha mẹ mới là những người ngốc nghếch lừa dối bạn để khiến cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Cuộc đời chỉ có cha mẹ là sẵn sàng "ngốc nghếch" với bạn

Trên đời này, có 2 người luôn sẵn sàng vì bạn mà làm mọi thứ, nhưng lại không hề than vãn, không cầu báo đáp, đó chính là cha mẹ. Chẳng có người cha người mẹ nào nuôi con lại chỉ chờ mong đến ngày con báo hiếu mình. Có mong, cũng chỉ là mong được nhìn thấy con thành đạt, khỏe mạnh, sống hạnh phúc, bình an một đời. Cho nên nói, hai người khổ nhất trên đời, một người là cha, một người là mẹ, thật sự không sai chút nào. Có điều không phải người con nào cũng hay biết điều ấy.

Hai người khổ nhất trên đời, một người là cha, một người là mẹ (Ảnh minh họa)

Có thể cha mẹ chẳng phải những người tài giỏi, làm ông nọ bà kia, thế nhưng không một lần để con bị bắt nạt, bị người khác coi thường. Mọi thứ tốt nhất cha mẹ có đều dành cho con. Ngoài xã hội sẽ chẳng có ai đối xử với bạn chân thành, thật lòng như vậy đâu.

Từng nghe ai đó nói: “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Đứa trẻ có mẹ giống như báu vật. Ngả vào lòng mẹ, thật hạnh phúc vô bờ”.

Nếu đã biết rằng cuộc đời này chỉ có cha mẹ “ngốc nghếch” với mình đến như vậy thì đừng bao giờ làm việc gì có lỗi với cha mẹ. Hãy yêu thương, trân trọng cha mẹ nếu như cha mẹ vẫn còn ở bên bạn. Đừng để sự “ngốc nghếch” ấy trở thành vô nghĩa, đừng lãng phí những tâm sức tình cảm mà bố mẹ đã dành trọn đời mình để yêu thương, gửi gắm vào bạn.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật