Hà Nội FC chỉ mất 10 phút để giành lại ngôi vô địch

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không dễ để Viettel vượt qua được nhà vô địch, dù đội bóng áo lính đã chọc thủng lưới của thủ môn Tấn Trường trước khi bị dồn ép ở những phút cuối trận. Người hâm mộ có dịp được chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở giữa 2 bên trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2020.
Hà Nội FC chỉ mất 10 phút để giành lại ngôi vô địch
Bàn thắng của Ngọc Sơn ở phút 75 tưởng chừng là dấu chấm hết cho hy vọng giành ngôi vô địch của Câu lạc bộ Hà Nội. (Ảnh:M.Tiến)

Xem Video: Highlights Hà Nội 2-1 Viettel | Quang Hải và cú vung chân thiên tài đưa Hà Nội đi vào lịch sử

Chưa tính đến màn thủng lưới đầu tiên thì thủ môn Tấn Trường đã có 3 pha cản phá liên tiếp rất xuất sắc ở hiệp 1 để bảo vệ mành lưới đến phút thứ 75 của trận đấu. Đây có thể coi là một trận đấu thành công của Tấn Trường, góp phần để Câu lạc bộ Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trận chung kết đã chứng kiến hàng loạt cơ hội ngon ăn trước khi 3 bàn thắng xuất hiện ở 15 phút cuối. Ở những phút đầu tiên của trận đấu, Viettel mới là đội giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, Dù vậy, các tình huống dứt điểm lại kém chút may mắn để biến thành bàn thắng.

Nửa sân còn lại, Quang Hải cũng có 2 tình huống vượt qua hậu vệ đối phương, trong đó có cả 2 đồng đội của anh ở tuyển quốc gia là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng để thực hiện những cú sút xa về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh, tiếc rằng đó chưa phải thời điểm để Hà Nội có màn ăn mừng đầu tiên.

Phút thứ 75, Hoàng Đức bên phía Viettel đi bóng khéo léo, xâm nhập vòng cấm địa của Câu lạc bộ Hà Nội trước khi thực hiện đường chuyền ngược ra để Ngọc Sơn từ tuyến sau thực hiện pha đặt lòng gọn gàng, đưa bóng qua rừng chân hậu vệ đối phương vào lưới.

Dù vậy, pha "bứt tốc" sau đó của Quang Hải và các đồng đội đã khẳng định lại đẳng cấp của nhà vô địch. (Ảnh:M.Tiến)

Thật khó có thể tin được niềm vui của Viettel lại ngắn ngủi đến thế, khi mà chỉ 6 phút sau đó, từ đường chuyền của Oloya Moses vào vòng cấm địa, Thành Chung đưa bóng trở ra cho Thái Quý, anh thực hiện cú sút nối căng đét, thủ môn Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng.

Chưa hết, phút thứ 90 của trận đấu, cả sân vận động Hàng Đẫy như nổ tung, khi mà Thái Quý có pha kiến tạo để Quang Hải khẳng định đẳng cấp của mình bằng bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 của trận chung kết.

Cuối cùng thì Câu lạc bộ Hà Nội đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2020. (Ảnh:M.Tiến)

Thật tiếc cho Viettel, nhưng đây cũng là màn thể hiện xuất sắc của Quang Hải và các đồng đội. Ngay cả khi không có lực lượng mạnh nhất, họ vẫn có thể bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Quốc gia. Rõ ràng, Câu lạc bộ Hà Nội đã xây được một nền móng vững chắc để không chỉ dựa vào các nhân tố xuất sắc, họ dựa vào lối chơi để vượt qua tất cả, như ông Chu Đình Nghiêm đã từng khẳng định trước đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật