Một tuần sau tốt nghiệp đại học, nữ phóng viên mua nhà Sài Gòn ở tuổi 23

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đúng một tuần sau lễ tốt nghiệp đại học, nữ phóng viên Kỳ Hoa (hiện công tác tại một tờ báo điện tử) đã mua nhà Sài Gòn bằng số tiền tích cóp suốt 4 năm vừa học vừa làm.
Một tuần sau tốt nghiệp đại học, nữ phóng viên mua nhà Sài Gòn ở tuổi 23
Nữ phóng viên Kỳ Hoa (giữa) trong một lần tác nghiệp

Canh lúc Kỳ Hoa vừa chuyển nhà xong xuôi, tôi hẹn gặp cô tại một quán chay gần nhà. Chúng tôi đã gặp nhau trong rất nhiều lần tác nghiệp chung trước đó, với cùng vai trò. Nhưng lần này thì khác, Kỳ Hoa là một nhân vật trong bài viết của tôi. Cô vừa mua nhà Sài Gòn chỉ một tuần sau lễ tốt nghiệp đại học.

4 năm đại học tiết kiệm được 600 triệu

Kỳ Hoa gây ấn tượng với đồng nghiệp, nguồn tin vì vẻ ngoài nhỏ nhắn như học sinh cấp hai, cô chỉ cao 1m4 và nặng 35kg. Vậy nhưng những gì Kỳ Hoa làm được khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Nữ phóng viên mở đầu câu chuyện: “Đến bây giờ tôi vẫn không tin là mình đã mua được nhà ở Sài Gòn”. Kỳ Hoa bắt đầu kể, đó là một hành trình dài kèm với sự quyết tâm và những nguyên tắc do chính bản thân đặt ra.

Ngay từ khi còn ở KTX, mỗi tháng gia đình chuyển 3 triệu đồng, cô đã tiết kiệm 2 triệu và chỉ chi tiêu trong khoảng 1 triệu. Giữa năm nhất đại học, Kỳ Hoa bắt đầu làm CTV cho mảng Giới trẻ của một tờ báo. Sau vài tháng đi làm, Hoa xin cha mẹ được chuyển từ KTX ở làng đại học ra ở trọ với lời hứa tự lo liệu mọi chi phí. Hoa thuê một căn trọ nhỏ ở khu trung tâm để tiện đi làm.

Kỳ Hoa (giữa) có chiều cao và cân nặng khiêm tốn so với đồng nghiệp

“Tôi có thói quen tiết kiệm tiền vì trước sau gì cũng có lý do mình cần xài tiền. Nhuận bút những tháng đầu ít ỏi, chật vật lắm tôi mới xoay được mọi thứ. Cách để tiền tiết kiệm của tôi là vừa lãnh nhuận bút sẽ chia ra ngay khoản tiết kiệm, tuyệt đối không đụng số tiền này, được bao nhiêu thì tôi đi gửi sổ tiết kiệm liền”, Kỳ Hoa chia sẻ.

Sau 6 tháng làm ở đây, Kỳ Hoa chuyển sang làm CTV phụ trách mảng Pháp Luật của một tờ báo điện tử. Công việc đi sớm về khuya nhưng với quyết tâm tự lập, không muốn gia đình lo lắng, cô càng lao vào công việc.

Kỳ Hoa thú thật: “Tôi mê việc nên không thể nào chu toàn được việc học, nhiều buổi không đến trường tôi phải mượn sách vở bạn bè xem lại để chuẩn bị cho thi cuối kỳ. Ở báo điện tử này, có những tháng tòa án xử nhiều vụ như vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, tôi làm miệt mài từ sáng tới tận khuya, nhuận bút được tới hơn 20 triệu. Tôi chỉ giữ lại 10 triệu để trả tiền nhà, lo cho bản thân và em út, còn lại tôi gửi tiết kiệm hết”.

Dám nghĩ, dám làm, nữ phóng viên mua nhà ở tuổi 23

Thời điểm Kỳ Hoa để dành được nhiều tiền nhất là khi có vụ án giấu xác trong bê tông ở Bình Dương, khi ấy Hoa đã chuyển sang một tờ báo điện tử khác, được ký phóng viên chính thức với mức lương 7 triệu đồng, cộng với nhuận bút vì đeo bám sự vụ, thu nhập của Hoa lên đến hơn 30 triệu đồng.

“Nhìn lại tháng đó tôi còn thấy mình cày cuốc dữ dội quá. Nhỏ con nhiều người nghĩ đó là yếu thế nhưng thực ra lại là lợi thế của tôi. Đi đâu, phỏng vấn ai người ta cũng xem tôi như con cháu trong nhà, chia sẻ rất nhiệt tình. Tháng cao điểm nhất đó, tôi gửi tiết kiệm được hơn 20 triệu”, Kỳ Hoa tiết lộ.

Cô gái trẻ rạng rỡ trong căn nhà vừa mua được

Không chỉ thu nhập từ nghề báo, Kỳ Hoa còn làm gia sư, chụp ảnh cho các sự kiện của một trung tâm dành cho thiếu nhi. Tất cả thu nhập đều được cô chắt bóp chi tiêu ngay khi lãnh lương.

Sau tết năm 2019, cha mẹ chia tay, cô đón mẹ lên TP.HCM cùng ở trọ với mình và em gái. Nhìn mẹ ở trong nhà trọ chật chội, khó chịu, nữ phóng viên trẻ quyết tâm phải mua được nhà để mấy mẹ con đoàn tụ trong không gian thoải mái hơn.

Mua nhà Sài Gòn ở tuổi 23

Sau vài lần chuyển việc, Kỳ Hoa cho rằng bản thân rất may mắn vì khi chưa có bằng tốt nghiệp trong tay cũng được ký hợp đồng chính thức, có lương ổn định, hơn nữa là danh chính ngôn thuận để đi làm.

Trước khi mua nhà, cô tham khảo nhiều dự án từ đồng nghiệp, sau cùng lại quyết định mua căn hộ đã hoàn thiện để mấy mẹ con sớm được chuyển nơi ở. Sau nhiều lần đi xem nhà, tới khi chốt sẽ mua căn hộ ở Q.9, Kỳ Hoa mới dẫn mẹ đi xem khiến mẹ ngỡ ngàng vì không biết con gái lấy tiền ở đâu ra.

Tất bật chuẩn bị cho nhà mới, cô cũng tự xoay xở 

Kỳ Hoa kể, cô chia tiền ra để gửi ở nhiều ngân hàng vì gửi một nơi sợ ngân hàng... phá sản. Sau 4 năm, nhìn lại, chính cô cũng ngạc nhiên khi thấy có trong tay 600 triệu đồng. Ngoài ra, cô còn có nguồn thu mỗi tháng từ việc thuê nhà nguyên căn, sửa sang, thêm nội thất rồi cho thuê lại.

“Tôi đã vay thêm của người thân, bạn bè cho tròn 1 tỉ, vay ngân hàng 900 triệu và trả góp hằng tháng. Ngân hàng xét hồ sơ vay dựa trên thu nhập và hợp đồng lao động của tôi nên cũng không mất quá nhiều thời gian”, nữ phóng viên tâm sự.

Cuối tháng 7 vừa qua, cô vừa dọn về nhà mới cùng mẹ và em gái của mình. Cô tâm sự: “Tôi hạnh phúc vô cùng khi ở trong căn nhà của mình. Cảm xúc chọn từng món đồ nhỏ xíu cho căn nhà, sơn sửa nhà sau đó đón người thân mình đến ở là điều rất tuyệt vời”.

Dù tiết kiệm chặt chẽ là vậy, nhưng Kỳ Hoa cho rằng đó là chi tiêu hợp lý chứ không phải tiết kiệm trong khắc nghiệt. Mỗi tháng, cô vẫn 1-2 lần đi ăn uống cùng đồng nghiệp, viết bài ở nhà hoặc văn phòng, cuối tuần ở nhà tự nấu ăn, không cà phê, hiếm khi trà sữa để không tốn thêm khoản lặt vặt.

Những bó hoa được tặng trong ngày lễ tốt nghiệp được Kỳ Hoa tận dụng để trang trí nhà mới

Sau cùng, cô chia sẻ: “Dám nghĩ, dám làm. Khi bản thân có mục tiêu thì tôi sẽ làm miết mà không cảm thấy mệt mỏi, thực ra làm công việc mình yêu thích thì cũng không quá nặng nề hay áp lực gì. May mắn tôi được nhiều đồng nghiệp đi trước chia sẻ kinh nghiệm mua nhà nên có thể quyết định mọi thứ nhanh gọn lẹ”.

Anh L.T.H (phóng viên Báo T.T.) cho biết, anh khá bất ngờ khi Kỳ Hoa mua nhà để ổn định cuộc sống cho mẹ và hai em. Khác với ngoại hình “bé hạt tiêu”, Kỳ Hoa có một nghị lực rất mạnh mẽ. Cô gái này không ngại công việc khó khăn, luôn nỗ lực hết mình. Đối với một cô sinh viên vừa ra trường nhưng đã sở hữu được nhà tại TP.HCM thì nỗ lực phải gấp đôi người khác.

Cũng suy nghĩ, anh Nguyên Vũ (một người làm báo) cũng ngạc nhiên khi biết thông tin nữ phóng viên “chút xíu” mua được nhà ở Sài Gòn. Anh chia sẻ: “Với hỗ trợ từ ngân hàng, việc mua nhà ngày nay trở nên đơn giản hơn. Nhưng để có được khoản tiền tiết kiệm khổng lồ trong suốt 4 năm học đại học thì tôi rất nể Kỳ Hoa. Dù nhỏ nhắn, nhưng Hoa rất kiên định và nỗ lực”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật