Chẳng là hôm nay mình với chị đồng nghiệp có tập Golf thì bị ông a chụp lại rồi gửi trêu vợ mình. Mình mới đi làm về nhà không thấy đâu mới biết vợ mình bỏ về ngoại và bảo mình lăng nhăng ở ngoài và đòi li hôn. Nhắn tin gọi điện giờ không nghe.
Nhờ anh em mỗi người nhắn với vợ em câu:
"Sơn với chị ấy là đồng nghiệp, chỉ đang sửa động tác cho nhau thôi chứ không có ý gì đâu, em về nhà với Sơn đi"
"Em xin cảm ơn ạ"
Cre: Trọng Sơn/ Biết thế đ lấy vợ
Và rồi anh em nó nhắn thế này đây - Sưu tầm
Ừ thì đồng nghiệp