Bố chồng với bố đẻ cùng mất, em về ngoại chịu tang mà cả nhà anh đuổi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khổ hơn, đúng hôm bố chồng mất, dưới quê cũng điện lên thông báo bố đẻ em qua đời. Người mất sáng sớm, người “đi” buổi trưa
Bố chồng với bố đẻ cùng mất, em về ngoại chịu tang mà cả nhà anh đuổi
Ảnh minh họa

Khổ hơn, đúng hôm bố chồng mất, dưới quê cũng điện lên thông báo bố đẻ em qua đời. Người mất sáng sớm, người “đi” buổi trưa

Nghĩ thấy thương bố mẹ quá các chị ạ. Đẻ con gái đúng là thiệt trăm đường, vất vả nuôi ăn học, tới khi biết kiếm tiền thì đi lấy chồng, không nhờ cậy được ngày nào.

Bản thân em chính là như thế. Ra trường đi làm được 2 năm, góp tiền ăn bố mẹ không nhận bảo cất đi, dành vốn riêng sau mang về nhà chồng. Thi thoảng ngày này ngày kia, mua biếu ông bà hộp thuốc bổ hay lon sữa bột cũng trách vẽ chuyện, không cần cầu kỳ như thế. Đến khi con gái đi lấy chồng, có gì ngon lại dành phần đùm dúm gửi cho.

Em lấy chồng xa nhà hơn trăm km nên cũng ít khi về ngoại được. Trước chưa sinh nở còn đỡ, có con rồi càng ít về hơn.

Cách đây 5 tháng, bố đẻ em phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Thời gian đầu mẹ giấu không cho em biết sợ con gái nghĩ ngợi, đòi về. Chẳng là gia đình nhà chồng em khá khó tính, không hài lòng điều gì về con dâu, mẹ chồng liền gọi điện trách móc thông gia không biết dạy con gái. Nói chung là đau đầu, phức tạp lắm.

Khi sức khỏe của bố em yếu quá rồi, bệnh viện trả về mẹ mới thông báo cho em. Thương bố em khóc cạn nước mắt bao ngày, cố gắng lắm xin nghỉ được nửa tháng về quê chăm cụ.

Không may, đúng đợt ấy bố chồng em cũng lại bị đột quỵ nặng. Chẳng còn cách nào, em lại phải quay về nội lo bổn phận làm dâu. Cứ nghĩ tới bố đẻ mình không chăm được mà lòng đau hơn xát muối các chị ạ.

Bố chồng nằm liệt giường 2 tháng, em chăm trọn vẹn 60 ngày. Chồng em là con 1, đương nhiên mọi việc em với anh ấy phải gánh vác hết.

Khổ hơn, đúng hôm bố chồng mất, dưới quê cũng điện lên thông báo bố đẻ em qua đời. Người mất sáng sớm, người “đi” buổi trưa. Cùng lúc nhận 2 tin dữ, em gần như khụy hẳn. Nhà đẻ lại chỉ có mình em, cực chẳng đã, em xin chồng cho về chịu tang bên ngoại, anh ở lại lo hậu sự cho bố anh mà chồng em không chấp nhận. Anh bảo nhà neo người, em phải lo bố chồng xong mới được về nhà đẻ. Nghĩ tới lúc bố ruột nhắm mắt em đã không ở bên rồi, giờ ông chết con gái cũng không về làm ma, thật sự em không chịu được. Vậy là bất chấp sự phản đối của gia đình nhà chồng, em đánh liều về chịu tang bên ngoại.

Sáng về chiều lên ngay, khi đó hậu sự của bố chồng em cũng vừa hoàn tất. Em đeo tang vào thắp cho ông nén hương, không ngờ chồng em thẳng tay tát, đuổi vợ ra khỏi nhà. Anh nghiến răn:

“Bố tôi mất cô không chịu tang, coi như nhà tôi không có thứ con dâu như cô”.

Bị cả nhà hùa vào đuổi ra đường, chẳng còn cách nào em lại quay đầu về ngoại. Đã hơn tuần trôi qua, chồng em không thay đổi quyết định, một mực đòi ly hôn. Giờ em nên làm sao đây, xin mọi người cho em lời tư vấn.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật