Văn Hậu sẽ giúp CLB Hà Nội tiếp tục thống trị V.League?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu giống như bản hợp đồng ’nặng đô’ với CLB Hà Nội, hứa hẹn giúp họ khuynh đảo V.League một lần nữa.
Văn Hậu sẽ giúp CLB Hà Nội tiếp tục thống trị V.League?
Ảnh minh họa

Trở về từ Heerenveen, Đoàn Văn Hậu đang cách ly theo quy định. Nếu không có vấn đề về sức khỏe, hậu vệ sinh năm 1999 sẽ khoác áo CLB Hà Nội từ giai đoạn sau của mùa bóng. Đang trong cơn khủng hoảng nhân sự, đội bóng thủ đô như “bắt được vàng” khi cầu thủ con cưng trở lại.

Một Văn Hậu phiên bản nâng cấp ở Hà Lan hay đến đâu, đó là điều đáng chờ đợi. Thậm chí, Hậu chỉ cần hay như thời điểm trước khi sang Hà Lan, CLB Hà Nội cũng đã hưởng lợi rất nhiều.

CLB Hà Nội cần Văn Hậu

Ở CLB Hà Nội, Văn Hậu không có tầm ảnh hưởng bao trùm lối chơi như đàn anh Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng hay Pape Omar. Một cầu thủ chạy cánh khó tạo được hiệu ứng mạnh như tiền vệ trung tâm hay tiền đạo. Không có Văn Hậu ở giai đoạn sau, CLB Hà Nội vẫn thẳng tiến ở V.League, vào chung kết AFC Cup liên khu vực và vô địch Cúp Quốc gia.

CLB Hà Nội không phụ thuộc vào Văn Hậu, nên cầu thủ gốc Thái Bình có cái gật đầu của bầu Hiển khi trình bày giấc mơ châu Âu. Với đội hình mạnh đồng đều các tuyến và giỏi lấy công bù thủ, HLV Chu Đình Nghiêm càng dễ vá khoảng trống mà hậu vệ mang áo số 5 để lại.

Nhưng đó là câu chuyện của một năm trước.

Cuộc khủng hoảng chấn thương khiến đội bóng áo tím mất nhiều hậu vệ, từ trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên đến sau đó là Đinh Tiến Thành. HLV Chu Đình Nghiêm từng phải tung ra sân đội hình phòng ngự với 3 cầu thủ mới có mùa đầu tiên đá V.League (Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân) cùng một hậu vệ “tay ngang” (Phạm Đức Huy).

Văn Hậu được trau dồi kinh nghiệm phòng ngự ở châu Âu, gặp nhiều đối thủ cao to, giàu kỹ thuật nên sẽ không khó để bắt kịp lại với V.League. Ảnh: Heerenveen.

Ở V.League, không đội nào có thể đứng vững khi mất cả hàng thủ, lại không có ngoại binh “chống lưng” thay thế.

6 trận gần nhất, CLB Hà Nội sạch lưới 3 lần, chỉ thua 3 bàn - thành tích đáng nể với tuyến phòng ngự chắp vá. Nhưng không thể nói hàng thủ CLB Hà Nội chơi hay. Bàn thua trước CLB Sài Gòn ở vòng 7 V.League là minh chứng. Geovane Magno của đội khách đi bóng xuyên qua trung tuyến, áp sát mặt bộ đôi trung vệ CLB Hà Nội và thoải mái dứt điểm vào góc xa, hạ gục thủ môn Nguyễn Văn Công.

Vấn đề với CLB Hà Nội không nằm ở số bàn thua. Khi không còn những chốt chặn đáng tin cậy, hàng thủ của họ không mang tới niềm tin cho tuyến trên. Hùng Dũng và đồng đội phải dồn về quá nhiều, phải dành sự tập trung lớn hơn cho hàng thủ. Điều đó dẫn tới sự mất cân bằng trong lối chơi, là nguyên nhân góp phần làm suy giảm sức tấn công ở tuyến trên.

Niềm tin bị thiếu hụt ấy có thể trở lại với Văn Hậu. Ở tuổi đôi mươi, Hậu đã là nhà vô địch thực thụ, giàu kinh nghiệm V.League và chơi được hai vị trí phòng ngự. Đây là điều ít cầu thủ nội làm được.

Ở Heerenveen, Văn Hậu được sử dụng đá trung vệ ở đội trẻ, và thực tế là anh chơi tròn vai, phối hợp tốt với các đồng đội, di chuyển đúng cự ly đội hình. Hình ảnh Văn Hậu tự tin giao tiếp, thậm chí góp ý đồng đội trên sân cho thấy sự trưởng thành của cầu thủ này. Ở châu Âu, Văn Hậu được cọ xát, tập luyện với nhiều đối thủ chất lượng. Anh liên tục phải chơi với cường độ cao, dù trong buổi tập hay đá thật.

Chính Văn Hậu sẽ là chỗ dựa cho những đồng đội không kém tuổi, nhưng non kinh nghiệm hơn nhiều, ở hàng thủ đội đương kim vô địch.

CLB Hà Nội vẫn đẳng cấp dù thiếu nhiều cầu thủ quan trọng. Đội bóng áo tím có lối chơi nhuần nhuyễn, nên chỉ cần lắp ghép con người tốt để tái tạo sức mạnh như 2 mùa trước. Ảnh: Minh Chiến.

Nhà vua trở lại

Bất bại trong 4 trận gần nhất không có nghĩa CLB Hà Nội đã hồi sinh. Nhưng các dấu hiệu tích cực đã xuất hiện. Chiến thắng 3-0 trên sân Thống Nhất là minh chứng. Trước đội bóng có binh hùng tướng mạnh, CLB Hà Nội bình tĩnh lùi về phía sau. Họ giữ sạch lưới trước khi giáng cho đối thủ những đòn mạnh mẽ.

3 bàn thắng với cùng kịch bản ở hành lang phải cho thấy sự lạnh lùng của đội bóng này. Dù khó khăn lực lượng hay sa sút tinh thần, CLB Hà Nội vẫn có cái uy của nhà vô địch. Đó là thứ không mua được bằng tiền.

CLB Hà Nội nhuần nhuyễn và gắn kết đến mức dù khủng hoảng lực lượng, họ vẫn chơi thứ bóng đá của riêng mình. Chiến thắng trước CLB TP.HCM chỉ là một trong số đó. Theo thống kê, đội bóng thủ đô kiểm soát bóng nhiều thứ hai, sút nhiều thứ ba, chuyền nhiều nhất V.League.

Hai trận thua trên sân nhà trước CLB Sài Gòn và SLNA, đội Hà Nội đều dồn ép đối thủ đến nghẹt thở. Cả trong thất bại, họ vẫn là kẻ áp đảo trên mọi thông số kỹ thuật. Chính HLV Ngô Quang Trường (SLNA) và Vũ Tiến Thành (Sài Gòn) đều phải thừa nhận họ đã gặp may. Và đó là khi đội Hà Nội chưa có đủ nhân sự tốt nhất.

Mọi thứ sẽ thay đổi sau đợt nghỉ này khi hàng loạt trụ cột và các tân binh trở lại.

"Lão tướng" Lê Tấn Tài là một ví dụ. Cầu thủ 36 tuổi không thể hiện được mình ở Hà Tĩnh, nhưng chỉ cần 60 phút ở CLB Hà Nội để chứng minh giá trị. Anh luân chuyển bóng đều đặn, tranh chấp xông xáo, suýt có đường kiến tạo thành bàn đầu tiên. Bùi Tấn Trường cũng bắt như tuổi đôi mươi với trận sạch lưới thứ 3. Tiền đạo Rimario Gordon nghỉ 2 trận đầu, giờ đang bứt phá ở cuộc đua phá lưới.

Hiệu ứng tốt của Rimario, Tấn Tài cho thấy CLB Hà Nội chuyển nhượng khôn ngoan. Đội bóng này đã hình thành một hệ thống thi đấu nhuần nhuyễn, ổn định. Chỉ cần “linh kiện mới” bắt nhịp, guồng máy áo tím sẽ hoạt động trơn tru. Đó là lý do để kỳ vọng nhiều hơn ở sự trở lại của Văn Hậu.

Đội bóng thủ đô từng xếp cuối lượt đi mùa 2009 rồi kết thúc giải trong top 4. Họ cũng từng đứng cuối bảng mùa 2016 trước khi lên ngôi vô địch. Khoảng cách 5 điểm với ngôi đầu vì thế chẳng thể là thách thức với họ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật