Tin tuyển dụng đăng lương 8 triệu, tôi ngơ ngác vì sếp ‘mặc cả’ còn 4 triệu với lý do... đã có chồng

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chẳng biết ở đây đã có ai từng rơi vào hoàn cảnh này chưa nhưng thôi vẫn cứ mạnh dạn tâm sự chứ tôi thấy đời mình ngang trái lắm rồi. Tôi ra trường và đi làm được hơn một năm thì kết hôn. Thời điểm đó nói thực là cũng không định cưới nhưng bên kia cứ giục suốt vì chồng tôi cũng đã ngoài 30 rồi.
Tin tuyển dụng đăng lương 8 triệu, tôi ngơ ngác vì sếp ‘mặc cả’ còn 4 triệu với lý do... đã có chồng
Ảnh minh họa

Lấy chồng xong tôi làm việc tiếp được mấy tháng nhưng đúng vào đợt dịch bệnh nên công ty cho tạm nghỉ. Nghĩ thế nào tôi nghỉ ngang luôn vì thấy bản thân còn trẻ, còn nhiều cơ hội sau này, sợ gì không có việc.

Nào ngờ, đấy chính là quyết định khiến cuộc sống của tôi rơi vào tình cảnh bế tắc.

Sau 3 tháng nghỉ dịch nằm không ở nhà, tôi bắt đầu thấy chán. Một phần cũng vì ngửa tay xin tiền chồng mãi cũng không ổn, hơn nữa, mẹ chồng ở nhà cũng ròm ra ròm vào mắng chó đuổi mèo.

Nhà chồng cứ muốn tôi nghỉ hẳn ở nhà để sinh con luôn nhưng bản thân còn trẻ, tôi không muốn cả đời cứ quanh quẩn nơi xó bếp. Thế là tôi quyết đi xin việc mới nhưng lúc này hầu như các công ty đều đồng ý bước đầu cho đến khi biết tôi đã lập gia đình.

Nhà tuyển dụng trao đổi thẳng là rất khó để tuyển mặc dù tôi có năng lực. Vì họ sợ nếu tuyển tôi vào làm được mấy tháng mà bầu bí lại khó. Lúc này, tôi thật sự bế tắc, thất nghiệp mấy tháng rồi, cảm thấy gánh nặng thực sự, suy nghĩ u ám, rồi lại thấy giá như mình không xin nghỉ...

Ngày qua ngày tôi đều cảm thấy mệt mỏi tìm kiếm việc làm, áp lực kinh khủng. Chưa kể nhà chồng thấy tôi cứ cầm hồ sơ đi rồi lại cầm hồ sơ về sớm tối mà mãi chẳng được nhận nên càng coi thường.

Mẹ chồng thi thoảng ra vào khích tướng một câu:

‘Đã bảo ở nhà chửa đẻ cho khỏe rồi mà không nghe. Đi suốt ngày người ta có buồn nhận đâu, cứ thích ra vẻ cái gì không biết’.

Nghe câu đấy mà ức nghẹn họng nhưng chẳng dám nói lại câu gì. Rồi may mắn thế nào đầu tuần tôi nhận được mail đi phỏng vấn 1 công ty bất động sản. Họ đăng tuyển vị trí Sales lương 8-10 triệu.

Đến phỏng vấn vòng 1, tôi may mắn qua được, nhân sự mời đến phỏng vấn vòng 2 với sếp. Quả thật, lúc biết tin, tôi sướng đến phát điên khoe khoang khắp nhà rồi còn bảo với chồng ‘nhất định kèo này em trúng rồi’.

Vậy mà đúng là ‘nói trước bước không qua’, ngày hôm ấy, sau khi hỏi 1 nùi câu hỏi ‘cao siêu’ như là:

‘Em có tài lẻ gì không? Biết kỹ năng gì khác không? Biết khai thuế không? Biết làm việc với ngân hàng không? 10h đêm mà sếp liên hệ cần thông tin công việc em có làm ngay được không?’

Thì sếp bắt đầu thay đổi thái độ khi nghe tôi nói câu ‘đã có chồng nên không thể đi đêm uống rượu tiếp khách hàng được’. Sếp lạnh nhạt gập lại hồ sơ của tôi rồi bảo thẳng:

‘Có chồng rồi thì anh chỉ trả được 4 triệu cho 2 năm đầu thôi. Em cam kết trong thời gian đó không sinh đẻ gì thì số còn lại sẽ được tính vào năm thứ 3. Còn nếu em đẻ thì mất toàn bộ số tiền đó. Cảm thấy ok được thì liên hệ lại với anh’.

Nghe câu ấy xong mà tôi thấy buồn với mất thời gian kinh khủng. Nhà chồng thì suốt ngày giục chuyện có con. Mẹ chồng thậm chí còn đánh tiếng ’Nếu trong năm nay không đẻ được thì đừng có trách’. Chồng không nói gì nhưng cũng im ỉm đồng tình. Nhiều lúc tôi nghĩ đẻ quách luôn cho xong vì đằng nào cũng vào hoàn cảnh khó xin việc rồi. 

Nhưng ngẫm lại khoảng thời gian sinh nở rồi ngồi nhà chờ việc, chắc chắn tôi không thể nào tìm được công việc mà mình mong muốn. Thực sự mệt mỏi và bế tắc quá. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật