Con ngựa đổ mồ hôi máu trong truyền thuyết và truyện kim dung

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi lần cất vó, loài ngựa huyền thoại này lại đổ mồ hôi có màu máu, bộ lông của chúng mịn màng như tơ, phản chiếu ánh mặt trời và óng lên lóng lánh như màu sắc kim loại.
Con ngựa đổ mồ hôi máu trong truyền thuyết và truyện kim dung
Ảnh minh họa

Xem Video: Choáng váng loài ngựa siêu đẹp, đắt ngang chục căn biệt thự “khủ.ng”

//

Với người không rành về ngựa thì có lẽ chúng ta khó có thể phân biệt được các giống ngựa với nhau, ngoại trừ ngựa vằn và phần còn lại. Tuy nhiên trên thế giới có đến 300 giống ngựa khác nhau, được thuần hóa, nuôi dưỡng hoặc lai tạo cho nhiều mục đích khác nhau, mà phổ biến nhất là làm phương tiện vận chuyển và sức kéo.

Giống ngựa Akhal-Teke, hay Hãn huyết Mã mà chúng ta sẽ làm quen dưới đây sở hữu vẻ đẹp mê đắm cùng tốc độ phi thường khó có giống nào sánh kịp. Chúng không phổ biến lắm trên thế giới một phần vì được bảo tồn để gìn giữ tính thuần chủng, vì thế chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng qua các câu chuyện kể trong truyền thuyết cũng như qua bộ ảnh dưới đây.

Thế giới loài ngựa không phải chỉ được phân chia thành: ngựa vằn và phần còn lại. (Ảnh: Bored Panda)

Akhal-Teke, hay Hãn huyết Mã, được mệnh danh là giống ngựa đẹp nhất thế giới, dáng vẻ chúng khiến người ta liên tưởng đến những con ngựa trong thần thoại. (Ảnh: Bored Panda)

Loài ngựa này được người Trung Quốc cổ đại đặt tên là Hãn huyết Mã, có nghĩa "mồ hôi máu", ấy là bởi khi chạy, chúng tiết ra một thứ mồ hôi có màu hơi đỏ phủ kín c‌ơ th‌ể. (Ảnh: Bored Panda)

Chúng được cho là loài ngựa đổ mồ hôi máu trong truyền thuyết, từng xuất hiện trong tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung cũng như đồng hành cùng vị hoàng đế Ba Tư Xerxes và Alexander Đại Đế của người Macedonia. (Ảnh: Bored Panda)

Không ai rõ nguồn gốc chính xác của loài Hãn huyết Mã, chỉ biết rằng chúng đã có mặt trên thế giới từ thời xa xưa, cách đây khoảng 3.000 năm, ở quốc gia Trung Á có tên Turkmenistan. (Ảnh: Bored Panda)

Được thuần hóa bởi các bộ tộc người Turkmenistan cổ đại với mục đích bành trướng lãnh thổ, cái tên Akhal-Teke có nguồn gốc từ tên của ốc đảo mà loài ngựa này được nuôi dưỡng (Akhal) và tên của bộ tộc đã nuôi dưỡng chúng (Teke). (Ảnh: Bored Panda)

Một đặc điểm khiến Hãn huyết Mã được xem là ngựa quý, chính là bộ lông mịn màng như tơ, phản chiếu ánh mặt trời và óng lên lóng lánh như màu sắc kim loại. Đôi khi chúng còn được mệnh danh là "hoàng mã" (ngựa vàng) hay "thiên mã" (ngựa trời). (Ảnh: Bored Panda)

Đầu và mặt chúng có hình dáng thuôn dài như quả hạnh để chống chọi với bão cát sa mạc, tai mảnh, lỗ mũi rộng, và làn da mỏng đến độ trong suốt. Nhiều con còn sở hữu đôi mắt xanh cẩm thạch ma mị, long sòng sọc khi chiến đấu với kẻ thù. (Ảnh: Bored Panda)

Với chiếc cổ cao và thẳng, lưng dài, hông mảnh, sườn và ngực hẹp, chân trước thẳng, chân sau như lưỡi liềm, Hãn huyết Mã dường như được sinh ra để chạy. Chúng có thể phi một cú nước đại với tốc độ 1 phút 7 giây trên 1km. (Ảnh: Bored Panda)

Nhờ trải qua hàng ngàn năm ở môi trường sa mạc khắc nghiệt, khan hiếm thức ăn nước uống, loài Hãn huyết Mã đã luyện được khả năng chống chọi tốt với cái nóng và di chuyển được một quãng đường dài mà không cần uống nhiều nước. (Ảnh: Bored Panda)

Năm 1935, từng có một bầy Hãn huyết Mã vượt một quãng đường dài 4.152km băng qua sa mạc Karakum trong vòng 84 ngày, trong đó có 3 ngày không uống một giọt nước. (Ảnh: Bored Panda)

Xưa kia, Hãn huyết Mã không được nuôi thành bầy mà nuôi riêng lẻ trước lều của chủ nhân, được đắp vải nỉ để dưỡng bộ lông quý, và được cho ăn ngũ cốc và mỡ cừu để hình thành cơ bắp. Chúng rất thông minh, cứng đầu và hung dữ, thường đứng chen vào giữa chủ nhân và kẻ thù, thậm chí táp kẻ thù để bảo vệ chủ nếu cảm nhận nguy hiểm. (Ảnh: Bored Panda)

Suốt hàng ngàn năm, Turkmenistan đã nỗ lực gìn giữ dòng máu thuần chủng cho loài Hãn huyết Mã cao quý, và loài ngựa cổ xưa này đã trở thành biểu tượng quốc gia, được in hình trên phù hiệu, tem thư và cả tiền tệ của đất nước Trung Á này. Hiện tại chỉ có khoảng 6.600 cá thể ngựa Hãn huyết Mã trên thế giới, chủ yếu sinh sống ở Turkmenistan và Nga. (Ảnh: Wikipedia)Chú ngựa con đáng yêu thu hút triệu lượt xem

Thế mới biết rằng thế giới vẫn còn rất nhiều điều lạ lùng mà chúng ta vẫn chưa biết tới. Giống ngựa xinh đẹp này nhờ được bảo tồn và gìn giữ nên mới giữ được vẻ đẹp tuyệt diệu đáng ghen tỵ và tốc độ phi thường sau nhiều ngàn năm được phát hiện và nuôi dưỡng. Bạn biết thêm giống ngựa độc đáo nào khác trên thế giới không, hãy cùng chia sẻ nhé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật