XKLĐ Nhật Bản - Con đường thoát nghèo được nhiều người lựa chọn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ khi Việt Nam đẩy mạnh hợp tác, giao lưu với Nhật thì các chuyến đi xuất khẩu lao động Nhật Bản từ Việt Nam cũng nhiều hơn. Không chỉ riêng tại các tỉnh nghèo, những vùng ven Hà Nội cũng có số lượng người lao động đi xuất khẩu rất lớn. Và ước mơ chung của họ là mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy liệu xuất khẩu lao động Nhật Bản có phải là giấc mộng hồng không?
XKLĐ Nhật Bản - Con đường thoát nghèo được nhiều người lựa chọn
ảnh minh họa

XKLĐ Nhật Bản ngày càng phổ biến tại các vùng quê nghèo

Mặc dù những vùng ven Hà Nội có điều kiện kinh tế phát triển tương đối cao nhưng lại không đồng đều. Đó là lý do mà vì sao tại một số làng quê ven đô có rất nhiều người lựa chọn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo. Xuôi về xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, đây là một vùng đất có số lượng người trẻ đi XKLĐ Nhật Bản ngày càng tăng.

Nhật Bản là một đất nước phát triển mạnh với nhiều cơ hội việc làm hứa hẹn một thu nhập tốt hơn dành cho những người lao động Việt Nam. Đặc biệt, xét theo mặt tiền tệ, việc sinh sống và lao động Nhật Bản sẽ giúp nhiều người kiếm được một khoản thu nhập tốt hơn so với việc lao động tại quê nhà. Bởi vậy, tại Chương Mỹ, nhiều người đã lựa chọn việc đi xuất khẩu lao động Nhật Bản nhằm kiếm thêm thu nhập để chăm lo cho gia đình cũng như gây dựng sự nghiệp sau này.

Anh Đặng Văn Công và hành trình sang Nhật đầy vất vả

Anh Đặng Văn Công (sinh năm 1994) tại xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội là một trong những người đã từng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản và mới trở về nước hơn một năm nay. Câu chuyện của anh chính là những thước phim sống động cho chúng ta thấy những khía cạnh về “giấc mơ hồng” mà mọi người thường nhắc đến.

Chạy ngược xuôi để lo đủ chi phí di chuyển

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 được 1 năm, anh Công đi làm thợ rèn được 1 năm thì thất nghiệp do xưởng đóng. Không xin được việc, nỗi lo về cơm áo gạo tiền tăng cao khiến anh từng một thời gian suy sụp. Sau đó được gia đình động viên, anh quyết định tìm hiểu và đăng ký đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.

Cứ ngỡ hoàn tất thủ tục và chuẩn bị một ít tiền là được. Ai ngờ, sau khi được tư vấn từ ban hỗ trợ XKLĐ tại địa phương, anh Công mới lao đao khi số tiền chuẩn bị đi lên đến 155 triệu đồng. Suy sụp, anh cần như từ bỏ hy vọng cuối cùng.

Ấy vậy mà nghĩ thế nào, anh quyết tâm đi vay mượn khắp nơi, còn nhờ vả mẹ vay cô chú họ hàng để đủ tiền làm thủ tục. Giờ nghĩ lại, anh Công bật cười, không hiểu sao ngày đó mình lại liều như thế. Có lẽ, khao khát thoát nghèo đã khiến anh chẳng còn sợ gì cả mà bất chấp nắm lấy sợi dây thay đổi cuộc đời cuối cùng kia.

Cuộc sống Nhật Bản không chỉ còn là một giấc mơ màu hồng

Đặt chân lên đất Nhật, anh công từng cảm thấy tràn trề phấn khởi và mơ mộng về một giấc mơ màu hồng. Tuy nhiên trên thực tế, Nhật Bản cho ta nhiều và cũng lấy đi của ta không ít.

Mới đầu, vì không hợp điều kiện thời tiết cũng như thức ăn nên anh Công gần như không ăn được nhiều. Cũng vì thế mà sức khỏe của anh yếu hơn hẳn. Không chỉ vậy, vì cường độ công việc cao nên đã có lúc anh tưởng như bản thân mình không chống đỡ được. Bên cạnh đó, vì người Nhật sống và làm việc rất nguyên tắc nên chính bản thân anh cũng gặp không ít khó khăn để hoà nhập.

Qua một thời gian ngắn, dần dần bản thân anh Công cũng nhận được điều thứ. Anh không chỉ được trau dồi thêm những kỹ năng nghề nghiệp, thái độ làm việc mà còn học được rất nhiều những mẹo làm việc hay. Đồng thời, vì lương thưởng, đãi ngộ của Nhật Bản cao nên chỉ sau 3 năm làm việc, anh đã có thể tiết kiệm được đến 750 triệu đồng.

Đem giấc mơ Nhật trở về quê hương

Hơn 3 năm ở bên nhật, anh Công trở về nước trong niềm hân hoan của gia đình. Với khoản tiền tiết kiệm được, anh trả được hết nợ đã vay mượn trước đó, Số còn dư, anh sửa sang lại ngôi nhà và mở được một quán tạp hóa nhỏ để phục vụ bà con trong làng. Cũng từ đó, thu nhập của anh cũng trở nên ổn định hơn, đủ sức chăm lo cho cả nhà.

Chia sẻ cảm xúc về cuộc sống hiện tại, anh Công nói: “Chính ra tôi phải cảm ơn công ty xuất khẩu lao động NHANLUCNHATBAN nhiều lắm. Ngày lúc tôi có ý định từ bỏ việc đi Nhật làm việc thì nhân viên của NHANLUCNHATBAN đã đến và động viên tôi. Họ không chỉ giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục mà còn cả quá trình học tiếng. Đặc biệt, chi phí làm thủ tục hợp lý của NHANLUCNHATBAN đã giúp tôi vơi bớt áp lực đi rất nhiều. Đến ngày nay, tôi vẫn dành lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ trong công ty.”

Xyất khẩu lao động có lẽ vẫn là ước mơ lớn của nhiều người. Và Nhật Bản sẽ vẫn là miền đất hứa hẹn của người lao động Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật