Tin liên quan
Ở giữa tâm dịch viêm phổi do virus corona gây ra cho người, các y bác sĩ đã phải làm việc với cường độ cao cũng như dốc hết tâm sức để cứu bệnh nhân. Vốn là viện trưởng của một bệnh viện lớn giữa tâm dịch, ông Trương Định Vũ vừa đối diện với sự sống còn của bệnh nhân vừa trăn trở trước hoàn cảnh cá nhân của mình: “Tôi rất lo lắng, vì cuộc sống không cho tôi nhiều thời gian nữa”. Bác sĩ dốc sức cứu bệnh nhân giữa dịch viêm phổi là câu chuyện khiến nhiều người nghẹn ngào, bái phục.
Là người đứng đầu, dĩ nhiên ông Vũ có trách nhiệm vô cùng lớn lao, thậm chí là nặng nề giữa lúc dịch bùng phát dữ dội như hiện nay. Tuy nhiên, trên vai của người bác sĩ già ấy là biết bao gánh nặng. Ông đang mang trọng bệnh vì chứng xơ cứng teo cơ một bên (ALS), tính mạng trở nên mong manh và thời gian sống được tính là 3-5 năm cho người mắc phải bệnh này.
Bác sĩ Vũ đang mang trọng bệnh nhưng dốc lòng cứu bệnh nhân viêm phổi. (Ảnh: china daily)
Dù bản thân mang trọng bệnh, ông Vũ vẫn không lơ là trách nhiệm của bản thân. Mỗi ngày, bệnh viện phải tiếp nhận lượng bệnh nhân rất lớn, thậm chí đội ngũ y bác sĩ bị thiếu hụt nên ông Vũ chỉ biết gạt căn bệnh nan y của mình qua bên để dốc lòng cùng các đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ cứu người đầy cấp bách.
Xem Video: khẩn cấp ứng phó với viêm phổi cấp do virus corona
Nghe mà nể phục vô cùng, lương y chính là người biết gạt vấn đề cá nhân sang bên, hết lòng cứu người đang lâm nguy. Chính ông Vũ cũng cho biết: “bệnh truyền nhiễm không phải bệnh nan y, điều chúng ta cần nhất bây giờ là loại bỏ nỗi sợ hãi”. Vừa tích cực cứu chữa bệnh nhân giữa tâm dịch, ông vừa khuyến khích động viên tinh thần mọi người, nhưng thử hỏi mấy ai biết được thời gian sống của vị bác sĩ này chỉ còn tính bằng vài năm?
(Ảnh: saostar)
Cay đắng và thương xót hơn cả, đó là việc vợ của viện trưởng cũng là một trong hàng ngàn người nhiễm virus corona gây viêm phổi tại Vũ Hán. Khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường, bà đã tự đến bệnh viện kiểm tra và sau đó điều trị cách ly.
Điều này đã khiến bác sĩ Vũ day dứt khôn nguôi. Bản thân ông trong thời gian này rất bận rộn, quay cuồng với lượng bệnh nhân nên không chu toàn trách nhiệm với người vợ. Dù là bác sĩ, là viện trưởng một bệnh viện lớn mà đành để vợ một mình đi thăm khám, điều trị viêm phổi do virus corona gây ra nên ông tự trách bản thân.
Thế mới thấy, giữa lúc cấp bách, sự sống - cái chết cách nhau một khoảng rất nhỏ, những bác sĩ đã đánh đổi rất nhiều để cứu sống bệnh nhân, từ sức khỏe bản thân cho đến những người thân bên cạnh. Họ gạt niềm riêng, hy sinh bản thân để cùng chung tay giúp bệnh nhân, đẩy lùi dịch bệnh đang khiến thế giới đau đầu, lo lắng.
(Ảnh: saostar)
Những ngày này, thông tin về dịch viêm phổi do virus corona gây ra dễ khiến mọi người khiếp hãi, lo sợ. Có những đoạn clip ghi lại cảnh bệnh nhân ở tâm dịch trở nên bất an, thậm chí còn gây ra những hành động quá khích với y bác sĩ. Xem xong, ban đầu thoáng chút sợ hãi vì tình hình ngày càng nghiêm trọng, sau đó là vừa xót xa cho bệnh nhân lẫn đội ngũ y bác sĩ bị quá tải ở giữa tâm dịch.
Thường ngày, nhiều người không ngớt lời chê bai, chỉ trích những y bác sĩ vì vụ lợi mà không hết lòng cứu chữa bệnh nhân. Tuy nhiên đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh bởi vẫn còn đó biết bao trái tim của lương y chân chính, dốc lòng cứu giúp người. Điển hình là trường hợp của viện trưởng ở trên, ông và người vợ đang nguy kịch nhưng luôn đặt cái tâm của một bác sĩ lên hàng đầu.
(Ảnh: china daily)
Mới đây hình ảnh bác sĩ bịn rịn, bật khóc chia tay vợ để lên đường đến Vũ Hán tiếp sức cứu người đã được chia sẻ và lay động cảm xúc nhiều người. Thử hỏi, ai mà chẳng thiết tha với cuộc sống, ai chẳng biết đi vào Vũ Hán lúc này là tự chơi một ván sống còn với số phận, ai chẳng có gia đình vợ con. Tuy nhiên họ đã tuyên lời thề Hippocrates đầy cao quý cũng như khoác chiếc áo blouse trắng của ngành y là toàn tâm vẹn ý cứu chữa bệnh nhân.
Giữa những ngày đầy bất an thế này, thiết nghĩ nên dành sự nể phục, biết ơn đến những y bác sĩ chân chính. Họ chấp nhận đánh một canh bạc với an nguy bản thân để giúp người, như câu chuyện 18 y bác sĩ ở Hải Dương tự cách ly sau khi tiếp xúc với khách du lịch đến từ Trung Quốc.