Tết này đi check-in đường bích họa Cần Thơ tái hiện ngày Tết của dân miền Tây từ thập niên trước

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con đường độc đáo nằm ở bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ vẽ lại khung cảnh của một khu phố xưa với nhiều hoạt động của người dân miền Tây vào những thập niên trước trong những ngày Tết.
Tết này đi check-in đường bích họa Cần Thơ tái hiện ngày Tết của dân miền Tây từ thập niên trước
Ảnh minh họa

Con đường bích họa với chủ đề “Cần Thơ xưa và nay” được nhóm họa sĩ thực hiện tại đường Trần Quốc Toản, nối dài từ Bảo tàng TP Cần Thơ đến bến Ninh Kiều.

Con đường này trước kia khá cũ kỹ, những mảng tường ven đường rêu phong, bị bỏ không. Từ đây, các họa sĩ đã lên ý tưởng vẽ lại khung cảnh của một khu phố xưa, với nhiều hoạt động của người dân miền Tây vào thập niên trước.

Xem Video: Khám phá con đường bích họa tuyệt đẹp ở Đà Nẵng

//

Các họa sĩ vẽ bằng chất liệu sơn Acrylic kết hợp sơn lót và lăn kiềm để bảo vệ màu sau khi hoàn thiện các bức tranh tường.

Con đường này do Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Cần Thơ phụ trách thực hiện, với mong muốn cải thiện môi trường xung quanh, đồng thời gửi thông điệp để mọi người cùng nâng cao ý thức xây dựng quê hương, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Chi tiết dù to hay nhỏ nhất của các bức bích họa đều được các họa sĩ chăm chút thực hiện.

Công trình hướng đến phục vụ du khách và người dân tìm hiểu về văn hóa và con người miền Tây. Ngoài ra, công trình cũng góp phần tạo mỹ quan môi trường đô thị xanh hơn, đẹp hơn.

Anh Nhựt và Quang, tác giả của những bức vẽ cho biết, không gian văn hóa người miền Tây xưa là đề tài sáng tạo yêu thích của giới họa sĩ. Các bức vẽ gần gũi, sinh động, chân chất trên chất liệu màu ấm dễ chiếm cảm tình của nhiều người.

Một góc phố ngày mưa gió được các họa sĩ tái hiện sinh động.

Những căn gác trọ khơi gợi lại ký ức của nhiều người miền Tây khi có dịp đến ngắm đường bích họa. Nhiều người nói đến đây, họ chợt nhớ về thời học sinh, sinh viên của mình hàng chục năm trước. Điểm nhấn nơi gác trọ còn là những hiệu hớt tóc, tạp hóa… vốn đã quen mắt trong ký ức của nhiều người.

Một chiếc xe đạp di chuyển qua con đường này, đâu đó tạo mối liên hệ hài hòa với không gian xưa cũ, dung dị của các bức bích họa.

Du khách nước ngoài khi đi qua con đường này khá thích thú với các bức vẽ. Khung cảnh đời sống người Việt xưa được các họa sĩ thể hiện sinh động và rất tài hoa. Một cặp đôi du khách Thụy Điển nói rằng họ thật sự hào hứng nếu được một lần sống trong không gian này.

Con đường này được các họa sĩ vẽ từ ngày 30/12. Hiện công việc vẫn tiếp tục để con đường hoàn thành, kịp phục vụ người dân, khách tham quan trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật