Bé Bình An đáng yêu, bụ bẫm sau nửa năm chào đời: Mẹ ung thư v‌ú cố gắng từng ngày vì con

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị Liên, sản phụ ung thư giai đoạn cuối nhưng quyết tâm sinh con, giờ đây sau hơn nửa năm đã cố gắng rất nhiều để có sức khỏe tiếp tục chăm sóc bé Bình An. Nhìn hình ảnh bé lớn khôn từng ngày mà ai cũng quá đỗi ngỡ ngàng.
Bé Bình An đáng yêu, bụ bẫm sau nửa năm chào đời: Mẹ ung thư v‌ú cố gắng từng ngày vì con
Ảnh minh họa

Được trở về nhà và sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, cậu bé Đỗ Bình An, con trai của chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, sản phụ bị ung thư v‌ú giai đoạn cuối), phát triển tốt cả về sức khoẻ và tâm lý.

Bé Đỗ Bình An (bên trái)- con trai sản phụ ung thư v‌ú giai đoạn cuối đánh đổi tính mạng để sinh con - Ảnh: Gia đình cung cấp

Đến nay, Bình An được hơn 7 tháng tuổi, nặng 8 kg, tăng 5,6 kg so với thời điểm xuất viện về nhà. "Nhiều tháng nay, Bình An quen dần với việc ở bên ông bà và bác để mẹ đi chữa bệnh dài ngày. Thế nhưng, sau mỗi đợt điều trị, thấy mẹ trở về là cậu bé bắt mẹ dắt 2 tay tập đi quanh sân. Những lúc có mẹ ở nhà, Bình An bám riết lấy mẹ, nhất định không theo ai nữa"- chị Liên chia sẻ.

Xem Video: Bé Bình An ngủ ngon trong vòng tay mẹ ngày xuất viện

//


Hình ảnh thời điểm bé Bình An hơn 4 tháng tuổi


Tiến sĩ-bác sĩ Lê Thanh Đức, Trưởng Khoa Nội 5 thuộc bệnh viện K Trung ương, cho biết sau khi sinh, đến ngày 8-1, bệnh nhân Liên được điều trị bằng hóa trị và thuốc kháng thể đơn dòng. Trải qua 9 đợt điều trị, sau đánh giá ban đầu thì tổn thương v‌ú đáp ứng hoàn toàn, tổn thương phổi, gan đáp ứng một phần. bệnh nhân dung nạp thuốc tốt. "Người mẹ ung thư v‌ú giai đoạn cuối quyết tâm sinh con đã dần hồi phục sức khỏe, đạt cân nặng 51 kg, làn da không còn xanh xao mà đã hồng hào trở lại. Đều đặn mỗi tháng, chị Liên trở lại bệnh viện K tái khám và điều trị. Hành trình chiến đấu với căn bệnh này của chị Liên còn dài. Hiện chúng tôi đang cân nhắc và hội chẩn để đưa ra hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân" - bác sĩ Đức nói.


bệnh nhân Nguyễn Thị Liên đáp ứng điều trị tốt sau khi con trai chào đời, khoẻ mạnh - Ảnh: Hà An

Chị Nguyễn Thị Liên phát hiện bị ung thư v‌ú giai đoạn cuối khi mang thai ở tháng thứ 4. Chị quyết tâm chiến đấu, giữ thai bằng mọi giá để con chào đời an toàn. Khi vào phòng mổ, chị cố chút sức lực cuối cùng, sinh con trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi. Chị đã lịm đi sau ca vượt cạn chiều 22-5-2019.


Thời điểm các bác sĩ thực hiện ca mổ đẻ ngồi hi hữu cho chị Liên vì sức khỏe chị diễn biến xấu - Ảnh: dantri.com.vn


Với sự hỗ trợ của các y bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé Đỗ Bình An chào đời ở tuần thứ 32, chỉ nặng 1,5 kg, tại một phòng bệnh của bệnh viện K Trung ương. Cậu bé ra đời trước những giọt nước mắt xúc động của tất cả các y bác sĩ, những người được chứng kiến câu chuyện xúc động về tình mẫu t‌ử th‌iêng liêng của hai mẹ con... Khi đó, bé không tự thở được, phản xạ kém, rất yếu và phù nhẹ vì sinh thiếu tháng. Ngay sau đó, bé được chuyển viện, chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bé Bình An được xuất viện ngày 14-7-2019, lúc đó nặng 2,4 kg.


Nụ cười của Bình An giúp chị Liên vượt qua được nỗi đau bệnh tật - Ảnh: saostar.vn


Theo bác sĩ Trác, dù người mẹ mang thai phải điều trị ung thư bằng hó‌a chấ‌t nhưng khi chào đời, tình trạng sức khỏe của bé Đỗ Bình An khá ổn định, không có bất thường dù người mẹ điều trị hó‌a chấ‌t. Chỉ có điều khi được đưa đến bệnh viện, bé Bình An không tự thở, phải có máy hỗ trợ và phù do sinh non… Bé Bình An cũng khóc ngay khi được sinh ra dù tuổi thai chỉ mới 31 tuần. Trọng lượng bé sơ sinh tương ứng với tuổi thai của bé.


Vợ chồng chị Liên hiện vẫn thường xuyên ngược xuôi lên bệnh viện K chữa trị - Ảnh: saostar.vn


Nói về trường hợp mẹ con sản phụ Liên, PGS-TS Trần Danh Cường, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết để có được ngày hôm nay là điều mà những nhân viên y tế - người đã chăm sóc cho sản phụ Liên đều không thể tưởng tượng được. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề, ông thực hiện một ca phẫu thuật rất đặc biệt là "mổ ngồi" cho sản phụ. Một cuộc phẫu thuật vô cùng căng thẳng nhưng thành công vì sau mổ sản phụ sống, em bé khóc ngay sau khi chào đời và trọng lượng trẻ sơ sinh khá tốt. Đây là điều rất may mắn vì sản phụ đang ở giai đoạn cuối di căn của ung thư v‌ú, sức khỏe vô cùng kém, phổi kém, nhưng thai nhi vẫn phát triển dù sinh non tháng khi mới 31 tuần tuổi.


PGS-TS Trần Danh Cường, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương, nói về trường hợp mẹ con sản phụ Liên


"Tôi cũng phải cảm ơn chị Liên đã nỗ lực rất nhiều để hồi phục. Nếu sau này cắt được khối u, bệnh nhân tiến triển tốt thì đây là trường hợp kinh điển trong y học. Trước đây, với những ca bệnh ung thư trong thai kỳ rất đáng sợ, ngay cả với giới y khoa, nhưng để có được ngày gặp gỡ hôm nay, đây là điều đặc biệt và kỳ tích của ngành y. Đây là kết thúc có hậu của hành trình chống chọi với bệnh tật và hành trình phát triển bên ngoài của một em bé"- PGS Cường nói. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật