Vợ vừa sinh 20 phút, chồng hớn hở mua cháo bất ngỡ gặp tai nạn ‘một đi không trở lại’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hải hí hửng đi mua cho vợ sau sinh ăn lấy sức, nhìn chồng thì Hoa biết anh sung sướng khi có con lắm. Nào ngờ 30 phút sau thì Hoa đã điếng người khi nghe tin chồng mình tai nạn, lúc mua cháo anh băng qua đường thì bị một xe tải đâm.
Vợ vừa sinh 20 phút, chồng hớn hở mua cháo bất ngỡ gặp tai nạn ‘một đi không trở lại’
(Nguồn Internet)

Xem Video: Vợ chết, chồng bị thương vì tai nạn giao thông

//

Ngày Hoa và Hải lấy nhau chẳng có đám cưới hoành tráng, cũng không có dàn xe sang đưa đón mà cả hai chỉ gia đình chỉ làm có mấy mâm cơm để báo cáo với tổ tiên. Lúc đó Hải thương vợ mình vô cùng:

– Lấy anh em thiệt thòi quá, ngay cả váy cô dâu cũng không thể mua cho em 1 cái tử tế.

– Không sao đâu mà, chỉ cần vợ chồng mình sống hạnh phúc bên nhau thế là đủ.

– Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng hết mình vì gia đình nhỏ của chúng ta.

Cuộc sống sau hôn nhân của cả hai vợ chồng tuy khó khăn nhưng rất hạnh phúc. Hoa và Hải đều làm công nhân nên đồng lương cũng không nhiều, cả hai thuê phòng trọ nhỏ để sinh sống cũng là để tiết kiệm tiền sau này lo cho con cái. Nhiều người ngưỡng mộ vợ chồng Hoa lắm khi mà cái nghèo chẳng thể nào làm họ tắt đi nụ cười trên môi, lúc nào hai vợ chồng cũng suy nghĩ tích cực, nỗ lực làm việc.

Thế rồi niềm hạnh phúc như nhân đôi lên khi mà Hoa có thai, giây phút sắp được làm bố mẹ thì vợ chồng cô sung sướng lắm. Lâu nay ăn uống tiết kiệm nhưng kể từ khi vợ bầu thì Hải mua nhiều thuốc bổ rồi món ngon về cho vợ ăn. Hoa thì cứ tiếc:

– Anh cứ để em ăn cơm như ngày thường được rồi. Không cần mua làm gì cho tốn kém ra.

– Giờ trong bụng em đang có em bé đây. Em phải ăn cho 2 người chứ, bầu bí cứ phải ăn uống cẩn thận và nhiều dinh dưỡng vào. Em cố gắng sinh cho anh đứa con thật khỏe mạnh là được. Mọi chuyện cứ để anh lo.

Hoa biết từ ngày mình bầu thì chồng chịu nhiều vất vả, Hải thường xuyên phải đi sớm về khuya, ngày làm công nhân, tối về Hải còn tranh thủ chạy xe ôm. Mệt lắm, ăn uống cũng không đúng giờ nhưng cứ về nhà ôm vợ trò chuyện với đứa con sắp chào đời là anh vui lắm.

(Nguồn Internet)

– Sinh con rồi nếu em mệt cứ nghỉ ở nhà. Anh nuôi 2 mẹ con.

– Em phải đi làm chứ, ở nhà buồn lắm.

Hoa nói vậy chứ thật ra cô muốn đi làm để cùng chồng gánh vác tài chính, chứ cô ở nhà để chồng đi làm nuôi 3 miệng ăn thì khó khăn lắm. Thế rồi 9 tháng 10 ngày cũng trôi qua, đúng ngày dự kiến sinh thì Hoa trở dạ. Hôm đó cô đau như chết đi sống lại, Hải ở bên cạnh cứ ôm chầm lấy vợ:

– Cố lên em, chịu khó đau chút nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, em cứ thở đều là được.

Cũng may có chồng ở bên nên Hoa mới có thể vượt qua, sau mấy tiếng đồng hồ thì Hoa cũng mẹ tròn con vuông. Hải bế con một lát rồi qua hôn lên trán vợ:

– Em vất vả rồi, cảm ơn em vợ ạ. Giờ anh đi mua cho em bát cháo ăn lại sức nhé.

– Không cần vội đâu chồng ạ, em cũng chưa muốn ăn.

– Sao không vội được, em đau mấy tiếng đã được ăn gì đâu. Cứ để anh đi mua cho em bát cháo ăn cho khỏe.

(Nguồn Internet)

Hải hí hửng đi mua, nhìn chồng thì Hoa biết anh sung sướng khi có con lắm. Nào ngờ 30 phút sau thì cả nhà Hoa điêu đứng khi nghe tin Hải bị tai nạn, lúc mua cháo anh băng qua đường thì bị một xe tải đâm vào, dù đã cấp cứu nhưng không qua khỏi. Lúc đó Hoa vừa mới sinh con xong nên mọi người giấu cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn biết tin , vừa đau nỗi sinh con vừa đau đớn vì mất chồng cô ngất lên ngất xuống. Hoa bị hậu sản vì sốc nhưng may được bác sĩ cứu chữa, tỉnh dậy cô ôm lấy con mà lết đến bên chồng khóc nức nở:

– Anh nói đi mua cháo mà, sao giờ bỏ mẹ con em như này. Em phải làm sao đây, con chúng mình phải làm sao đâu.

1 tuần sau đám tang của chồng thì Hoa vẫn không khá hơn, cô lúc nào ủ rũ, muốn đi theo chồng chứ sống như này quá đau khổ. Giữa cái lúc cô định làm điều dại dột thì tiếng con khóc ré lên. Hoa vội ôm lấy con rồi tự nhủ bản thân cô phải sống, sống để nuôi con khôn lớn có như vậy thì chồng cô mới an nghỉ được.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật