Nghệ An: Nghị lực phi thường của nữ sinh dân tộc Thái vượt khó trở thành học sinh đứng đầu khối

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đạt 27,75 điểm khối C, Lục Thị Doanh, người dân tộc Thái, trở thành học sinh có điểm số đứng đầu khối của Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú số 2 tỉnh Nghệ An trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
Nghệ An: Nghị lực phi thường của nữ sinh dân tộc Thái vượt khó trở thành học sinh đứng đầu khối
Lục Thị Doanh là một trong 120 gương mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Thùy Trang

Xem Video: Ước mơ vươn lên của một học sinh dân tộc KaTu

//

Nhờ thành tích đó mà Lục Thị Doanh được vinh danh trong lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu lần thứ 7, năm 2019, do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộn‌g sả‌n Hồ Chí Minh tổ chức.

Lục Thị Doanh sinh ra và lớn lên tại vùng quê miền núi nghèo khó của xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Gia đình em thuộc diện khó khăn, đông anh em, bố mắc bệnh suy thận mãn tính phải chạy thận chu kỳ, một mình mẹ bươn chải kiếm sống bằng đủ nghề cơ cực, lam lũ. Trước hoàn cảnh đó, ngay từ thuở bé, Lục Thị Doanh đã là cô gái chăm ngoan, học giỏi. Em là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, vươn lên trong học tập. Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Doanh vào học Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú số 2 tỉnh Nghệ An, bỡ ngỡ làm quen với cuộc sống xa nhà. Em tâm sự: “Ngay khi xuống thành phố Vinh theo học, em đã mang theo kỳ vọng lớn của gia đình nên phải nỗ lực hơn người khác gấp hai, gấp ba lần”.

Quyết tâm và nỗ lực hơn người của nữ sinh người dân tộc Thái được minh chứng bằng việc cái tên Lục Thị Doanh luôn đứng trong tốp đầu của lớp, của trường và là học sinh giỏi toàn diện suốt 3 năm cấp Trung học phổ thông. Không chỉ tiêu biểu trong học tập, Lục Thị Doanh còn là đoàn viên năng nổ, luôn tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ của trường, của lớp với những vai trò như phụ trách biên đạo, dàn dựng các tiết mục văn nghệ, người dẫn chương trình... Với những thành tích nổi bật đó, Lục Thị Doanh đã được Chi bộ Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú số 2 tỉnh Nghệ An xét kết nạp Đảng vào tháng 3-2019.

Vào đầu năm lớp 12, qua nhiều lần thi thử tại trường với số điểm chỉ đạt 22-23 điểm, Lục Thị Doanh luôn tự nhủ, bản thân cần phải đầu tư thời gian, công sức hơn nữa để ôn tập nhuần nhuyễn kiến thức và tập làm các dạng bài, dạng đề khác nhau. Nhưng khi vào giai đoạn ôn luyện “nước rút” của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, bố của Lục Thị Doanh không vượt qua cơn bạo bệnh và đột ngột qua đời. Khi nhớ lại ngày bố mất, ánh mắt tươi vui của em không còn nữa, thay vào đó là sự nghẹn ngào: “Sau khi về thăm nhà, em trở lại trường tiếp tục ôn luyện cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì nhận được điện thoại của mẹ báo rằng bố em đã mất. Em òa khóc và không tin nổi vào những điều mình nghe được.

Lục Thị Doanh chia sẻ: “Khi cảm thụ những tác phẩm văn học, em thấy kho tàng văn học đồ sộ của Việt Nam và thế giới chứa đựng nhiều giá trị nhân văn đẹp đẽ, giúp con người hoàn thiện hơn, nên em muốn trở thành cô giáo dạy Văn để truyền thụ được những điều cảm nhận của em với học sinh thế hệ sau. Hơn thế nữa, em là một người dân tộc thiểu số, con đường học tập đã mang lại tương lai tươi sáng hơn cho em, chính vì thế, em muốn mình cũng sẽ trở thành người mang chìa khóa tri thức đến với các trẻ em người dân tộc thiểu số khác”.

Sau khi bố mất, nỗi đau đã gần như hút cạn đi nguồn sống của mẹ, nên em lại suy nghĩ, trong những lúc thế này, em phải là chỗ dựa cho mẹ và mọi người trong gia đình. Và rồi, em xốc lại tinh thần, tạm gác những suy nghĩ về bố và tập trung ôn thi cho thật tốt”.

Không chỉ tham gia thi thử và luyện đề thi thầy, cô giáo giao cho, Lục Thị Doanh còn tự tìm tòi, làm những đề thi thử trên mạng internet của các trường chuyên ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa để luyện kỹ năng làm bài. Kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, Lục Thị Doanh xuất sắc đạt tổng điểm 27,75 (Ngữ văn 9,25 điểm, Địa lý 9,5 điểm, Lịch sử 9 điểm) và trở thành thủ khoa Trường Đại học Vinh năm 2019. Yêu thích cái hay, cái đẹp trong văn chương, nghệ thuật, cô gái người dân tộc Thái này chọn khoa Ngữ văn để biến ước mơ làm cô giáo thành hiện thực. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật