Ngồi cạnh cục trưởng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được điều về Cục chưa lâu, Hoàng Bình phát hiện ra rằng, mỗi khi cơ quan có liên hoan, ăn uống, bao giờ Cục trưởng cũng ưu ái gọi Tiểu Trương tới ngồi cạnh mình, cứ như anh ta là tri âm tri kỷ không bằng!
Ngồi cạnh cục trưởng
Minh họa Lê Tiến Vượng.

Hoàng Bình cảm thấy rất khó hiểu. Anh nghĩ: “Thông thường lúc ăn tiệc, lãnh đạo thường thích các cô gái đẹp ngồi cạnh chăm sóc, sao Cục trưởng nhà mình lại chỉ thích một gã đàn ông nhỉ?”. Hôm đó cơ quan lại có liên hoan, Hoàng Bình và Tiểu Trương đều có mặt.

Vừa ngồi vào bàn, Cục trưởng liền vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Trương ngồi cạnh. Thấy vậy Hoàng Bình liền ngồi sát Tiểu Trương, quyết tâm quan sát thật kỹ xem cuối cùng Tiểu Trương có “vũ khí” gì đặc biệt!

Buổi tiệc vừa bắt đầu, Tiểu Trương tháo chiếc túi da đeo ở thắt lưng cho ngay vào gầm bàn ăn. Hoàng Bình để ý theo dõi, nhưng tấm khăn trải bàn phủ gần sát đất che lấp tất cả nên anh chàng chẳng thấy gì.

Đang đắn đo suy nghĩ, bỗng nhiên Hoàng Bình “vô ý” đánh rơi đôi đũa xuống gầm bàn, liền cúi xuống tìm. Anh há hốc mồm kinh ngạc nhìn thấy Tiểu Trương lấy từ trong túi da ra một đôi dép lê, cởi giày cho Cục trưởng và lồng dép vào chân ông. Động tác rất thành thục với sự phối hợp ăn ý giữa hai người! Điều khiến Hoàng Bình kinh ngạc hơn là, mọi cử chỉ hành động của Tiểu Trương không hề ảnh hưởng gì tới cuộc vui, không hề có ai phát hiện ra.

Buổi liên hoan kết thúc, Hoàng Bình lại “vô ý” đánh rơi chiếc thìa canh xuống đất lần nữa. Lần này anh thấy Tiểu Trương đang đi giày cho Cục trưởng và bỏ đôi dép lê vào túi da. Thì ra, đây là một sở thích “khác lạ” của Cục trưởng mà Tiểu Trương đã sớm phát hiện được!

Hoàng Bình thực sự “thán phục” chiêu chăm sóc kỳ công của Tiểu Trương, hẳn nhiên chẳng mấy ai theo được!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật