Mua vé

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có một ban nhạc nước ngoài đến biểu diễn ở thành phố, Cục trưởng Mã trong lòng rất vui vội điện cho văn phòng Cục: “Chủ nhiệm Hùng, cậu mua cho tớ hai vé xem biểu diễn ca nhạc tối nay, nhớ là chọn vé có chỗ ngồi tốt nhất nhé!“.
Mua vé
Minh họa: Lê Tâm.

Chủ nhiệm Hùng nhận được chỉ thị của Cục trưởng không dám chậm trễ nhưng anh ta lại nghĩ: Đường đường là một Chủ nhiệm Văn phòng, lại phải ra ngoài phố để mua vé thì còn gì là thể diện? Thế là anh ta nhấc điện thoại gọi cho lãnh đạo Phòng Hành chính ở dưới lầu: "Có phải Tiểu Từ không? Cậu ra ngoài phố mua giúp tôi hai vé xem ca nhạc tối nay, nhớ chọn vé có chỗ ngồi tốt nhất nhé!".

Tiểu Từ vừa tốt nghiệp đại học mới vào làm ở Cục không lâu nên đối với nhiệm vụ mà Chủ nhiệm Văn phòng giao cho, không dám từ chối, nhưng vì Tiểu Từ đang rất bận với một bản báo cáo Cục phó giao cho nên không thể rời đi được. Tiểu Từ vội thương lượng với cô bạn gái đồng nghiệp là Lệ Lệ ngồi đối diện: "Lệ Lệ này, phiền em ra ngoài phố mua giúp tôi hai vé xem ca nhạc tối nay, nhớ là phải chọn chỗ ngồi thật tốt, quay về anh sẽ mời em đi ăn cơm tối, được không?".

Lệ Lệ là một hoa khôi ở trong Cục, là người được Cục trưởng để ý và rất cưng chiều nên trong Cục từ trên xuống dưới không ai dám động đến cô ta. Trên thực tế Lệ Lệ lại có tình cảm đặc biệt với Tiểu Từ. Lệ Lệ thích Tiểu Từ là vừa tốt nghiệp đại học lại rất điển trai, thường giúp cô ta việc này việc nọ.

Bây giờ nghe Tiểu Từ nói nhờ mình đi mua vé xem ca nhạc cô ta vui vẻ nhận lời ngay: "Không có vấn đề gì, có phải tối nay anh đi xem ca nhạc với bạn gái không?". "Không phải đâu, tôi mua hộ người ta đấy!". Tiểu Từ không dám nói thật vì anh ta biết Lệ Lệ không ưa Chủ nhiệm Hùng.

Lệ Lệ biết rõ Tiểu Từ chưa có bạn gái nên cô ta chỉ nói đùa cho vui. Nhìn Tiểu Từ đỏ mặt tía tai, cô ta lại trêu chọc: "Xem kìa, mới có thế mà đã xấu hổ". Lệ Lệ cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang gọi vào máy của Cục trưởng: "Cục trưởng ơi, Lệ Lệ đây. Cục trưởng, phiền anh mua cho em hai vé xem ca nhạc tối nay nhé? Nhớ là phải mua được chỗ thật tốt đấy!".

Quả nhiên, đầu dây bên kia truyền lại tiếng nói rất vui của Cục trưởng: "Lệ Lệ à, đúng là trái tim hai chúng ta có chung nhịp đập, việc vé xem tối hôm nay em không phải bận tâm, hết giờ làm em lên phòng của anh nhé!". Hóa ra, ý Cục trưởng nhờ mua hai vé đi xem ca nhạc tối hôm nay là để đưa Lệ Lệ đi cùng.

Lệ Lệ trở vào phòng nói với Tiểu Từ: "Được rồi, bây giờ anh đợi đến hết giờ đi lấy vé nhưng đừng quên mời người đi cùng nhé!". Còn độ nửa giờ thì xuống ban, Cục trưởng Mã gọi Chủ nhiệm Hùng lên phòng của mình hỏi: "Vé đâu?". Chủ nhiệm Văn phòng Hùng vội giải thích: "Em bận quá không thể rời đi được, em đã bảo Tiểu Từ đi mua rồi".

Nói xong vội gọi điện cho Tiểu Từ mang vé đến cho Cục trưởng. Tiểu Từ nghe điện thoại xong quay sang nói với Lệ Lệ: "Điện gọi giục lấy vé đấy?". "Nào đi với em lấy vé!". Lệ Lệ đưa Tiểu Từ lên phòng của Cục trưởng, vừa đến nơi Chủ nhiệm Văn phòng Hùng vội hỏi Tiểu Từ: "Vé đâu?". Tiểu Từ không kịp nói giơ tay ra chỉ vào Lệ Lệ. Lệ Lệ đi đến trước mặt Cục trưởng chìa tay ra: "Cục trưởng đại nhân, đưa vé đây cho em!".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật