Đầu đau thật đáng sợ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Joey thường hay bị nhức đầu. Theo sự tăng lên của tuổi tác căn bệnh này ngày càng nghiêm trọng. Joey đã đi khám qua nhiều vị bác sĩ và vẫn không tìm ra cách nào điều trị có hiệu quả. Trong khi Joey đang tuyệt vọng thì anh ta gặp được một vị bác sĩ nói là có thể giải quyết được vấn đề của anh.
Đầu đau thật đáng sợ
Minh họa: Lê Tâm.

Vị bác sĩ nói: "Có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là có thể chữa trị khỏi căn bệnh đau đầu của anh, tin xấu là phải làm phẫu thuật để cắt đi tinh hoàn. bệnh đau đầu của anh là do tinh hoàn bị ép, cũng có thể nói rằng là do áp lực dẫn đến đau đầu, nên biện pháp duy nhất là phải loại bỏ đi áp lực, đó là cắt bỏ tinh hoàn".

Nghe vị bác sĩ nói, Joey cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng sau khi suy đi tính lại, anh ta quyết định phải làm phẫu thuật..

Một tuần sau, Jeoy được ra viện. Anh ta đi lang thang trên phố không có mục đích gì, vì anh ta cảm thấy như mình đã biến thành một người khác. Khi đi qua một cửa hàng quần áo thời trang nam, nhìn thấy những bộ quần áo mới bày trong tủ kính, Jeoy nghĩ: Cuộc sống phải được tiếp tục, mình phải bắt đầu đón tiếp một cuộc sống mới? Có lẽ mọi thứ phải làm lại từ đầu.

Jeoy bước vào trong cửa hàng, nói với người nhân viên: "Tôi muốn mua một bộ veston". Nhân viên liếc nhìn Jeoy, nói: "Anh mặc loại số 44 thì vừa đẹp".

Jeoy cười nói: "Đúng, sao anh lại biết tôi mặc số 44?".

"Ồ, đây là công việc của tôi" - Người nhân viên cười trả lời.

Jeoy mặc thử bộ veston và thấy nó rất vừa với thâ‌n hìn‌h của mình. Anh ta ngắm mình trong gương, thấy tâm tình tốt hơn một chút.

Lúc này người nhân viên nhìn anh nói: "Anh nên mua thêm một chiếc áo sơ mi?".

"Ờ, tất nhiên là tôi cũng đang cần nó" - Jeoy nói.

Người nhân viên lại ngắm nhìn Jeoy, nói: "Tôi thấy anh mặc áo tay dài 34, cổ áo 16,5 là vừa vặn".

Jeoy giật mình kinh ngạc: "Sao anh lại biết rõ ràng như vậy?".

"Ồ, đây là công việc của tôi".

Quả nhiên chiếc áo sơ mi rất vừa với Jeoy. Người nhân viên lại nói: "Anh có cần giày không?".

"Cũng tốt thôi!" - Jeoy đang ngắm mình trong gương vui vẻ trả lời.

Người nhân viên nhìn chân của Jeoy rồi nói: "Anh đi giày số 9 rưỡi".

Jeoy mở to đôi mắt ngạc nhiên: "Anh là một người thật đáng nể, sao anh lại biết mọi thứ của tôi chuẩn xác như vậy?".

"Anh nên biết rằng đây là công việc của tôi".

Đi một đôi giày mới vừa vặn, tâm trạng Jeoy tốt lên rất nhiều. Lúc này, người nhân viên lại nói: "Anh có cần mấy cái quầ‌n ló‌t không?".

Jeoy buột miệng trả lời: "Anh thật là chu đáo!". Người nhân viên lùi mấy bước nhìn vào thắt lưng của Jeoy: "Anh mặc quầ‌n ló‌t số 36 là vừa".

Jeoy lắc đầu nói: "Lần này thì anh sai rồi, từ lúc 1‌8 tuổ‌i tôi đã mặc quầ‌n ló‌t số 34".

Người nhân viên lắc đầu nói: "Anh không nên mặc quầ‌n ló‌t số 34, quần số 34 hơi chật sẽ ép vào tinh hoàn nên dẫn đến bệnh đau đầu nghiêm trọng... ".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật