Theo bà Nguyễn Thị Thụy Vũ, Giám đốc Công ty Thế Giới Hoa Tươi thì chưa có năm nào người ta “chi” cho tình yêu mạnh tay như năm nay. Số lượng đơn đặt hàng tại Thế Giới Hoa Tươi tăng hơn 40% so với năm trước, giá bình quân bình mỗi đơn hàng là 1,2 triệu đồng/sản phẩm, cao gấp đôi so với năm ngoái. Trong đó có hơn 100 đơn đặt hàng từ nước ngoài về cho "người ấy" tại Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có nhiều đơn hàng Việt Nam đi các nước như Mỹ, Canada, Úc...
dịch vụ gửi hoa toàn quốc năm nay cũng tăng khá mạnh, chủ yếu đi Hà Nội và các tỉnh (chiếm khoảng 70% tổng số đơn hàng của Thế Giới Hoa Tươi), còn lại là giao tại TP.HCM.
Tại các cửa hàng Kinh Đô Bakery, ABC Bakery, Brodard… cũng đầy nghẹt khách chọn mua các loại bánh kem được trang trí rất bằng Chocolate với hình ảnh lãng mạn như hoa hồng, trái tim, nụ hôn nồng cháy hay hình tượng đôi tình nhân đang tay trong tay…
Nữ trang cũng là một trong những mặt hàng được chọn làm quà tặng rất nhiều trong mùa Valentine năm nay, tại các cửa hàng trang sức của Công ty Vàng bạc Đá Qúy Sacombank (SBJ) chị Võ Đàm Kim Khánh, phó phòng kinh doanh nữ trang cho biết thì sức mua trong dịp Valentine lần này chủ yếu dồ vào 3 ngày 12, 13 và 14-2. Trong đó sản phẩm nữ trang được nhiều khách hàng chọn mua nhất đó là những cặp nhẫn, những đôi hoa tay, những chiếc mề đay được chế tác bằng vàng trắng cẩn đá CZ hoặc đá màu có giá trị từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng.
![]() |
|
Tấm lòng là chính! Vì vậy những giỏ hoa nhỏ, xinh xắn được bán rất chạy. Ảnh: Trần Thanh. |
Tính đến 17 giờ 30 chiều cùng ngày, doanh số bán ra của thương hiệu nữ trang SBJ tăng 50% so với bình thường. Tại các cửa hàng trang sức PNJ Gold và PNJ Silver trong suốt tuần lễ từ ngày 8-2 cho đến ngày 14-2 sức mua cũng tăng vọt, nhất là nhãn hàng PNJ Silver.
Không chỉ các các sản phẩm được mùa, mà các dịch vụ ăn uống, phim ảnh… cũng bội thu trong ngày này. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, tại TPHCM trong ngày hôm qua 14-2, nhiều quán cà phê có khung cảnh lãng mạn và tên gọi gợi nhớ như “Như ngày nào”, “Ký ức”… trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) rất đông khách, theo đó giá nhiều loại thức uống cũng “ăn theo” tăng khoảng 10% so với ngày thường.
Mai Thi
|
Hòa cùng không khí nhộn nhịp của ngày lễ tình nhân 14 – 2, một số “sao” Việt đã chia sẻ cảm xúc về ngày đặc biệt này với Phóng viên SGGP Online.
-
Vợ chồng người mẫu Thanh Long – Anh Thư: “Có nhiều cách thể hiện tình cảm dành cho nhau…”
Lễ tình nhân, là dịp để những đôi vợ chồng, người yêu thể hiện tình cảm với nhau và chúng tôi nghĩ có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm ấy. Với chúng tôi, ngày 14 – 2 luôn dành nhiều thời gian cho nhau. Nếu năm nào không cùng nhau đi du lịch nước ngoài, thì sẽ đi tắm biển ở trong nước hoặc cả hai cùng đi ăn tối, rồi đi xem một bộ phim hay. Ngày lễ tình nhân, chúng tôi thường tặng cho nhau những món quà đơn giản, không quá đắt tiền, nhưng giàu ý nghĩa. Ngày lễ tình nhân năm nay, chúng tôi có con nhỏ nên không thể đi du lịch xa, nhưng sẽ thu xếp để cùng nhau đi xem phim.
![]() |
|
Vợ chồng người mẫu Anh Thư - Thanh Long |
-
Diễn viên – ca sĩ Lý Hùng: “Ngày tình nhân, hát tặng khán giả”
Năm nào cũng vậy, ngày lễ tình nhân tôi thường đi lưu diễn phục vụ khán giả. Khi ra sân khấu hát, thấy nhiều đôi bạn trẻ đang yêu vui vẽ, hạnh phúc, mình cũng cảm thấy vui lây. Nhớ ngày lễ tình nhân năm ngoái, khi đang biểu diễn ở một tụ điểm ca nhạc ở TPHCM, sau khi hát xong bài hát, có một cô gái bước lên sân khấu tặng hoa và nói lời yêu tôi, kèm theo đề nghị tôi trao một nụ hôn. Lúc đó, tôi hoàn toàn bất ngờ và nhờ sự vỗ tay nồng nhiệt của nhiều khán giả, tôi đã thực hiện lời yêu cầu ấy.
Còn ngày lễ tình nhân năm nay, tôi không biết mình có nhận được bất ngờ nào không khi đi lưu diễn phục vụ khán giả ở Lâm Đồng. Trong chuyến đi này, tôi sẽ hát ca khúc “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ” như lời nhắn nhủ, khuyên răn bạn trẻ, trong cuộc sống, luôn cần sự thuỷ chung.
-
Diễn viên Huỳnh Đông: “Lễ tình nhân… vắng người yêu”
Với tôi và bạn gái, ngày lễ tình nhân của chúng tôi khá giản dị, bình thường như bao ngày khác. Bởi với chúng tôi, khi yêu nhau, ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân, luôn cần sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Năm nay, tôi đón lễ tình nhân… một mình vì bạn gái đang bận đi học ở Pháp. Tuy nhiên, trong ngày lễ tình nhân, chúng tôi sẽ liên lạc, chăm sóc nhau qua email, điện thoại…


