Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội còn bán điểm môn nào nữa?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đi thi này là thi diễn, sinh viên diễn, thầy cô diễn, xem ai diễn giỏi hơn mà thôi”, đây là câu nói của một nam sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội về việc thi tiếng Anh gian dối tại trường này.
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội còn bán điểm môn nào nữa?
Ảnh minh họa

Phóng viên đã thâm nhập vào đường dây thi tiếng Anh của trường, và phát hiện một sự thật kinh hoàng, đó là sinh viên đi thi lấy bằng tiếng Anh để đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp phải đóng 1,9 triệu đồng/người tiền chống trượt, không đóng thì giỏi cũng trượt.

Theo quy định của Bộ GDĐT, sinh viên muốn ra trường phải đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 tương đương 450 điểm TOEIC. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thu tiền chống trượt xong, sinh viên có nhắm con mắt cũng đỗ, như lời kể của một sinh viên: “Chấm bừa mà. Kể cả không nói, không làm được gì, mặc định 460 điểm TOEIC. Thằng cháu tôi nó khoanh bừa từ đầu đến cuối, xong nó ngồi chơi với ngủ. Lên nói nó bảo “Thưa cô em không biết”, về vẫn 460”.

Một trường đại học công khai bán điểm kỳ thi quan trọng liên quan đến tốt nghiệp đại học, vậy thì còn gì là chất lượng đại học nữa. Thầy cô thu tiền, tập hợp sinh viên để công khai chuyện bán điểm, thu tiền “chống trượt” chẳng khác gì một cái chợ điểm, chứng tỏ đây là một môi trường đào tạo quá gian dối.

Khổ cho những học sinh học hành nghiêm túc, muốn thi thố bằng năng lực thật của mình cũng không được, vì thầy cô không cho đỗ, phải đóng tiền. Mỗi năm có nhiều sinh viên ra trường, mỗi người đóng 1,9 triệu đồng chỉ cho môn tiếng Anh, những người kinh doanh đường dây bán điểm này thu tiền tỉ.

Thế nhưng, chuyện không chỉ là tiền bạc bất lương, mà nguy hiểm hơn nhiều là họ đã hủy hoại lòng tin, tác động tiêu cực đến nhân cách của sinh viên. Một người từng phải “đút lót” ngay trong ghế trường đại học để được ra trường thì thử hỏi còn tin gì vào sự trong sáng của cuộc đời. Khi ra trường, liệu có đủ vững vàng để vượt qua những cạm bẫy, hay chính họ cũng tìm cách thu lại tiền ở người khác như họ từng là nạn nhân.

Một điều vô cùng nguy hiểm khác là với cách bán điểm cho tốt nghiệp ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, sẽ cho ra trường những sinh viên không đảm bảo chất lượng, ít nhất là môn
tiếng Anh.

Xin đừng nói Ban Giám hiệu không biết, mà phải trả lời tại sao lại để tiêu cực xảy ra công khai trong nhà trường.

Họ bán được điểm môn tiếng Anh, vậy thì ai tin được những môn học khác họ không bán. Cơ quan điều tra phải vào cuộc để làm rõ vụ bán điểm tiếng Anh, đồng thời phải làm cho ra Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội còn bán điểm môn nào nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật