Đủ chuyện tréo ngoe
Kiều Ng. ra Hà Nội nhập học chưa đầy một tháng, nhưng hàng ngày cô nàng phải vào ký túc xá ở nhờ các bạn trong lớp. Ng. rầu rĩ: “Vì ở cùng một xóm trọ nên hai anh chị ấy cứ quấn quýt lấy nhau như vợ chồng khiến mình không tập trung làm được việc gì. Im lặng cho xong thì mọi chuyện càng đi quá giới hạn”.
Ng. không khỏi bức xúc khi mọi việc dọn dẹp, nấu nướng đều đổ lên đầu mình mà còn bị “nửa kia” của chị chê ỏng chê eo. “Lần sau nấu canh thì cho ít muối thôi, mặn thế ai mà ăn được”; rồi “Thế cô không biết anh kiêng thịt hay sao mà hôm nào cũng thịt xào thế này. Lại còn đậu phụ trắng nữa chứ, định biến tôi thành... sư đấy à?”... Nhiều hôm uất ức không nuốt nổi cơm, Ng. đành lặng lẽ bỏ đi.
Diệu Minh, tân SV trường CĐ Điện tử điện lạnh loay hoay tìm nhà trọ hàng tháng trời nhưng không thuê được phòng ưng ý. Minh được chị họ giới thiệu ở ghép với chị L là SV trường ĐHHN tại khu Cầu Diễn. Minh kể, mới qua tiếp xúc thấy hai chị em nói chuyện rất hợp, chị ấy cũng biết quan tâm đến người khác nên sống rất thoải mái. Được một tuần thì cuộc sống của Minh đảo lộn hoàn toàn. Sau giờ học, L. thường xuyên dẫn bạn trai về nhà chơi đến tận khuya mới chịu “nhổ rễ” ra về. Đã thế, hai người lại có những cử chỉ quá âu yếm trước mặt Minh. Nhiều hôm đi chơi về muộn, anh bạn ngủ luôn tại phòng khiến Minh không biết phải làm sao, đành ngậm ngùi nằm sát tường chẳng dám trở mình. Đem kể chuyện vướng mắc của mình với chị bạn trong xóm, Minh nhận được cái cười khẩy: “Thế giờ em mới biết à? Có ai ở được phòng ấy đâu, mấy người ở ghép nhưng đều chuyển đi hết vì không chịu nổi cảnh ấy đấy”!
| Ảnh minh họa. |
Bi đát nhất là trường hợp của V khi được BQL ký túc xá xếp ở phòng toàn các chị SV năm cuối. “Ma cũ bắt nạt ma mới”, hàng ngày, V. phải nghe theo bao nhiêu lời “chỉ bảo” của các chị mà chủ yếu là những chuyện yêu đương nhảm nhí, rồi ăn mặc sao cho thu hút... nam sinh trong trường. Ở đây, V. cũng mới thấm thía cái gọi là “chuyện tình sau tấm ri-đô” mà mọi người vẫn truyền tai nhau.
Ngậm bồ hòn làm ngọt
Tình trạng sống thử, “góp gạo thổi cơm chung” trong SV ngày càng phổ biến. Nhiều tân SV vừa mới “chân ướt chân ráo” bước vào cánh cổng trường ĐH hoàn toàn choáng váng với cách sống của những đôi “vợ chồng” ét-vê. Thế nhưng đa số tân SV lại ngậm ngùi, chịu đựng không dám lên tiếng vì nhiều lý do khác nhau!
Diệu Minh chia sẻ: “Mình ít tuổi nên chẳng dám ho he gì, nói ra chỉ e chị em xảy ra bất hòa. Thôi thì “ngậm bồ hòn làm ngọt” chứ biết làm sao?”.
Ở xóm trọ được một thời gian, Kiều Ng. cũng phát hiện ra xóm trọ mình toàn SV sống với nhau như vợ chồng. Ng. tâm sự, trước sau gì thì cũng phải tìm chỗ ở khác nhưng giờ vẫn chưa tìm được nơi ở mới. Buổi sáng học xong, Ng. đành chấp nhận di trú đến ở nhờ, học nhờ nhà bạn tận khuya mới dám về phòng.
SV sống nội trú phải chịu sự kiểm soát của ban quản lý ký túc xá nhưng xem ra tình trạng các cặp “vợ chồng” SV sống chung vẫn diễn ra công khai. BQL ký túc xá một số trường ĐH cho biết, sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp có lối sống không lành mạnh nếu bị phát hiện. Gần đây nhất, BQL ký túc xá HVBC đã thẳng tay đuổi đôi “vợ chồng” ét-vê ra khỏi khu nội trú khi nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ SV. Bị đuổi khỏi kí túc xá những đôi “vợ chồng” SV đó lại tiếp tục đi thuê nhà trọ để sống chung. Tình trạng “góp gạo thổi cơm chung” ấy sẽ vẫn cứ tiếp diễn mà không thể ngăn chặn.