
Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm và cũng đã vượt qua ranh giới của tình yêu. Cô ấy rất ngoan hiền, chịu khó. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu ba mẹ cô ấy không ngăn cản tình yêu của chúng tôi.
Cô ấy đòi chia tay. Tôi đã khuyên rất nhiều nhưng cô ấy không chịu, còn nói rằng “Em đã có người khác, quên em đi. Cứ xem em là người phản bội”. Tôi biết cô ấy không phải là người như thế, chỉ vì không muốn cãi lời ba mẹ nên mới hành xử như vậy.
Ba mẹ cô ấy từng mời tôi tới nhà dùng cơm hai lần, nhưng sau đó thì không cho hai đứa quen nhau, lý do chúng tôi không hợp tuổi và tôi có tướng đi "chấm phẩy", "chân thấp, chân cao". Tôi không hiểu hàm ý của câu này, vì mình không hề có những khiếm khuyết trên.
Tôi rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Tôi có nên đến nhà gặp ba mẹ cô ấy xin cho chúng tôi một cơ hội ? Mỗi lần tôi đến, cô ấy bị ba mẹ mắng chửi, thậm chí bị đánh. Cô ấy luôn bị áp lực, có khi còn nghĩ đến cái chết để giải thoát.
Tôi rất hoang mang. Tôi có nên chia tay theo yêu cầu của cô ấy ?
Lê Tâm