Hội câu vàng ròng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đối với dân nghiện câu Sài Gòn thì trang web ấy quý hơn vàng bốn số chín, như tên gọi của nó, bởi vì người ta không chỉ muốn thoả mãn cái cảm giác thăng hoa tột đỉnh lúc giật được cá mà còn muốn nhấm nháp, chia sẻ cho nhau cái dư vị ngọt ngào sau giây phút sung sướng xuất thần ấy
Hội câu vàng ròng
Niềm vui của chủ trang web câu cá 4so9

Bảy năm trước, có một đôi vợ chồng hì hụi viết bài, chụp ảnh đưa lên một trang web riêng bài viết chia sẻ về thú vui câu cá. Trang web ấy có cái tên khá “thương mại”, 4so9, nghe ra chẳng dính dáng gì về chuyện câu kéo. Đó là một trang web nhằm “xí chỗ” cho những dự tính kinh doanh sau này của giám đốc IT – tập đoàn Unilever lúc ấy, Nguyễn Anh Nguyên. Thế nhưng trong khi chưa có dự án kinh doanh nào, Nguyên “cần thủ” ham mê câu cá này đã cùng vợ “post” lên những bài viết chia sẻ kinh nghiệm câu cá.

Những bài viết này được dân câu nhiệt tình hưởng ứng, bởi vì trước nay nhiều người cũng cùng cái ấm ức như trang chủ Anh Nguyên, rằng dân câu thường giấu nghề như mèo giấu… Sài Gòn thì lắm dân nghiện câu, trang web nhanh chóng “nở nồi” thành một nơi tập hợp, một diễn đàn, một câu lạc bộ của những dân câu theo “tôn chỉ” là “Hãy câu cho vui đời”.

Bảy năm qua, 4so9 đã thành một “tàng thư” nơi tập hợp tất cả những “chiêu thức” câu kéo đủ loài tôm cá. Những bài phóng sự với những hình ảnh sinh động nhất về những chuyến du câu lên rừng xuống biển, vượt sông qua suối, xuyên đồng bằng… của các thành viên CLB. Đa số các “cao thủ” trong nghề câu đã về dưới trướng CLB và họ không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Trang web cũng là nơi dân câu tuyên truyền cho nhau cái gọi là “văn hoá câu”, kêu gọi bảo vệ môi trường, làm từ thiện... Không chỉ bó hẹp ở Sài thành, sức ảnh hưởng của trang web lan toả ra cả nước và thâm nhập cả cộng đồng người Việt nước ngoài. Hiện trang CLB đã có trên 10.000 thành viên với hàng ngàn lượt truy cập hàng ngày.

Người Sài Gòn làm việc nhiều và căng thẳng, thú vui câu cá như là một kênh giải stress quan trọng. Như chủ tịch ban cố vấn CLB Nguyễn Anh Nguyên, do bị công việc “lập trình” cuộc sống mình “đến tận răng”, anh chọn câu cá như một cách để “trở lại với đời thường”. Phó tổng giám đốc của tập đoàn Unilever hiện tại, vẫn là “linh hồn” của CLB dù do bận rộn công việc, đã giao quyền điều hành CLB cho phó chủ nhiệm Bùi Hồng Sơn. Hàng năm, Nguyên cùng các thành viên của ban chủ nhiệm thường tổ chức các cuộc thi câu cho các hội viên. Do vậy, mỗi năm, để duy trì niềm vui của mình và cộng đồng “ngư dân” trên mạng, Anh Nguyên phải chi đều đặn khoảng 100 triệu đồng… tiền túi.

Như một quy luật công bằng, “bù lại” những “thiệt thòi” của mình, Anh Nguyên và các thành viên trong ban chủ nhiệm hầu như có bạn bè trong giới “giang hồ hảo hán” câu kéo khắp nước. Anh có thể tự hào rằng có thể đi bất cứ đâu trên cả nước mà không sợ bị đói khát, thiếu chỗ ăn chỗ ngủ, thiếu bạn bè hữu hảo để thù tạc và thiếu chỗ để được… câu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật