Non tình yêu, già tình bạn...

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi học chung lớp đại học với A. Là con gái nhưng tôi hơn A hai tuổi (tôi đã 27 tuổi). Tình cảm của chúng tôi có những tín hiệu trên cả tình bạn.
Non tình yêu, già tình bạn...
ảnh minh họa

Quen nhau một năm nhưng tôi băn khoăn sao A vẫn chưa tỏ tình với tôi? Tại sao trước mặt bạn bè, A luôn bảo rằng mình chưa đủ điều kiện để yêu, rằng A sợ yêu bây giờ vì còn phải phấn đấu cho sự nghiệp và sợ có lỗi với người yêu vì chưa biết có thể cưới người yêu được hay không (theo lời kể của A thì trước đây A từng yêu một người trong năm năm nhưng do bố mẹ không đồng ý và A còn ít tuổi, không thể bảo vệ tình yêu của mình nên bạn gái A đã chia tay và đi lấy chồng).

Tuy nhiên, khi chat với nhau thì A lại bảo tôi hãy chăm sóc A nhiệt tình, A thèm có người chăm sóc lắm; những lúc A buồn lại gọi cho tôi và muốn đi dạo với tôi...

Hôm trước vô tình xem được danh bạ điện thoại của A, tôi thấy tên tôi A chỉ ghi như những người bạn bình thường khác, và có một người được A ghi là H... yêu, (tôi chưa hỏi nhưng nghĩ đó không phải tên người yêu cũ của A). Tôi buồn lắm và chưa chi đã thấy đau tức trong lồng ngực, đứng trước A tôi chẳng muốn nở nụ cười dù biết A chưa có người yêu.

Cách đây sáu năm có một người yêu tôi. Nhưng lúc ấy tôi còn trẻ con, không đón nhận tình cảm ấy. Đến khi tôi thấy bắt đầu yêu người ấy thì anh lại có bóng hình khác trong tim.

Khó khăn lắm tôi mới quên được chuyện cũ nên giờ đây tôi không muốn mất A, tôi ít khi yêu nhưng đã yêu ai thì yêu mãi, yêu rất thật lòng và mãnh liệt. Tại sao người ta có người yêu dễ thế mà với tôi lại khó khăn như vậy?

A có yêu tôi thật lòng? Tôi có nên chờ đợi A thêm không? Tôi có nên hỏi thẳng A không và nếu A không yêu tôi tại sao A lại hay liên lạc với tôi như thế? Tôi phải làm gì để có được hạnh phúc cho mình?

(H.Lê)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật