Mất khả năng làm mẹ vì những cuộc tình chớp nhoáng

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sao cậu lại có thứ này? Tôi chìa mấy vỉ thuốc tránh thai vô tình thấy trong ngăn kéo của Vui – người bạn cùng quê và ở cùng tôi từ ngày lên thành phố học. Vui hơi tái mặt rồi ngượng ngùng giải thích:
Mất khả năng làm mẹ vì những cuộc tình chớp nhoáng
Ảnh minh họa

Mình nghe nói uống thuốc tránh thai có thể làm cho da mặt mịn màng, không nổi mụn nữa. Làm gì mà cậu hốt hoảng thế?

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì nó dã xách túi dắt xe đi. Tôi tự nhủ chắc mình lo xa thôi, chứ đêm nào Vui cũng về phòng trọ ngủ cơ mà.

Tôi và Vui cùng làng. Vui học xong trung cấp thì ở lại thành phố tìm việc. Công việc cũng chỉ là tạm bợ, nay chỗ này, mai chỗ kia. Nhưng Vui vẫn bám trụ lại thành phố vì như Vui nói “Ở đây nhiều chỗ ăn chơi!”. Vui khá xinh xắn nên không ít chàng trai vây quanh. Vui có tư tưởng thoáng, không yêu ai lâu dài cả. Vui luôn rỏ ra dày dặn kinh nghiệm “Phải sống nhanh, hưởng thụ nhanh nếu không phí hoài tuổi trẻ”. Tôi không đồng tình với Vui nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi Vui làm theo ý mình.

Tôi dần quên chuyện những viên thuốc tránh thai thì đến một ngày, Vui đột ngột thông báo:

- Tao dính rồi mày ạ!

- Dính gì cơ?

- Thì còn gì ngoài chuyện đó.

Tôi thực sự choáng váng. Lúc này, Vui mới kể cho tôi hay về những cuộc tình chớp nhoáng của nó thường dừng chân ở nhà nghỉ. Nghe Vui kể, tôi không ngờ  nó lại quá buông thả, sống dễ dãi với bản thân và dễ dãi với người khác đến vậy. Trong khi tôi hoang mang nghĩ cách giúp nó thì Vui đứng lên gọn lỏn:

Giải quyết! Mày có biết chỗ nào làm nhanh gọn không?

Tôi rất giận Vui về sự buông thả của nó nhưng không nỡ để nó đi một mình, tôi đành đưa nó đi. Những dao kéo lạnh lẽo trong bệnh viện chạm vào đến rùng mình. Tôi cảm thấy xót xa thay cho Vui. Có người con gái nào lại không đau đớn khi bỏ đi đứa con của mình. Tôi nghĩ đó sẽ là bài học đắt giá cho Vui.

Sau chuyện đó Vui chuyển đi nơi khác sống. Tôi nghĩ hẳn Vui đã tỉnh và sẽ sống tốt hơn. Thế nhưng một thời gian, sau khi khỏe lại, những cuộc tình của Vui lại tiếp tục, thậm chí còn nồng nào và say sưa hơn. Vui trượt dốc theo những cuộc mây mưa đến tận cùng. Khi dính bầu, nó đổ lỗi cho thuốc tránh thai không có tác dụng. Ngay cả đến thuốc tránh thai khẩn cấp nó cũng sử dụng vô tội vạ.

Tôi vội vào bệnh viện khi nhận được tin nhắn của Vui. Nó lại vừa thêm một lần phải đi giải quyết. Không may, lần này bị băng huyết. Bác sĩ kéo tôi ra ngoài nói nhỏ “Khả năng làm mẹ của cô gái sau này rất mong manh. Cô ấy đã nạo thai nhiều lần, lại không kiêng khem và không được chăm sóc tốt. Hơn nữa, cô ấy lạ‌m dụn‌g thuốc tránh thai khẩn cấp quá mức”. Bác sĩ lưu ý tạm thời chưa cho Vui biết vì Vui còn rất yếu. Nhìn nó nằm trên giường thiêm thiếp tôi vừa giận vừa thương.

Phải chăng đó chính là hậu quả của sống vội, sống hết mình trong những cuộc tình không có điểm dừng của Vui. Cái giá phải trả của Vui có quá cao khi sống vội để rồi mất đi thiên chức làm mẹ thiêng liêng khi còn chưa được làm vợ. Mai này, không biết Vui sẽ ra sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật