Chiều 14/4, Thạc sĩ – bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng cho hay, sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, lãnh đạo Trung tâm đã quyết định cho triển khai phun hoá chất tiêu độc khử trùng chung quanh khu vực giếng “thánh” tại thôn Trường Định (xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang) để tránh phát sinh dịch bệnh.
Ông đặc biệt lo ngại trước việc có quá đông người tập trung chung quanh giếng, ăn uống, xả rác và vệ sinh tại chỗ, nhất là xả thải xuống sông do không có nhà vệ sinh công cộng khiến môi trường trong vùng bị ô nhiễm, thậm chí có khả năng ô nhiễm mạch nước ngầm, kéo theo ô nhiễm nguồn nước giếng.
Do quá nhiều người chen lấn múc nước giếng nên mồ hôi, bụi bặm… rơi xuống giếng rất nhiều, chưa kể việc người dân thắp hương, đốt vàng mã… cúng vái khiến bụi khói mù mịt khắp nơi. Vì vậy, theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, chỉ qua ghi nhận bằng cảm quan thì đã có thể thấy nguồn nước giếng “thánh” không đảm bảo vệ sinh.
Trong khi đó, tình trạng có nhiều người uống nước giếng tại chỗ chưa qua đun sôi càng làm tăng khả năng phát sinh và lây lan dịch bệnh đường tiêu hoá trong mùa nắng nóng. Tình hình càng trở nên đáng cảnh báo khi theo Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng, thôn Trường Định và xã Hoà Liên từng là ổ dịch tả trong hai năm 2002 – 2003.
Chính vì vậy, mặc dù đã được Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang và Trạm y tế xã Hoà Liên cung cấp mẫu nước giếng “thánh”, chiều qua 13/4, bác sĩ Tôn Thất Thạnh vẫn cùng các cán bộ của Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng đến tận hiện trường lấy mẫu nước để đảm bảo độ tin cậy trong quá trình xét nghiệm.
Ông cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm vi sinh và lý hóa để kiểm tra các chỉ tiêu: mật độ vi sinh vật, độ pH, mật độ kim loại nặng, chất hữu cơ trong nước... có đạt chuẩn cho phép của Bộ Y tế hay không. Dự kiến đến cuối tuần này, sớm nhất cũng phải 2 – 3 ngày nữa mới có kết quả. “Nếu xét nghiệm cho thấy nước giếng này có thể gây nguy hại đến sức khỏe của người uống thì chúng tôi sẽ đề nghị đóng giếng ngay!” – bác sĩ Tôn Thất Thạnh nói.
Cũng trong chiều 14/4, ông Nguyễn Thu, Chủ tịch UBND xã Hoà Liên cho hay, nhờ áp dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động kết hợp với ngăn chặn trên các tuyến đường bộ, đường sông nên lượng người đến lấy nước giếng “thánh” đã giảm hẳn so với những ngày trước, chỉ còn khoảng trên 50 người.