|
| XãLuận.com tin tức Việt Nam cập nhật 24 giờ |
| Bài viết này được lấy từ: http://www.xaluan.com |
Ba kiều nữ & một giấc mơ22/01/09 16:04 | Chủ đề: Nghệ Sĩ Việt | _PRINT | _CLOSEWIN
Gõ tên cô trên công cụ tìm kiếm Google thời điểm này sẽ thấy con số xuất hiệ đã là gần 3 triệu. Từ một vai nhỏ trong Dốc tình, Tăng Thanh Hà tỏa sáng với hàng loạt vai chính trong những bộ phim truyền hình dài tập Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc và mới nhất là bộ phim truyện Đẹp từng centimet. Giải thưởng HTV Award 2006 dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, luôn đứng top trong bình chọn giải Mai vàng của báo Người Lao Động 2008, được người hâm mộ lập cả một diễn đàn dành riêng cho cô… Đó là tất cả tình cảm và sự yêu quý mà khán giả dành cho sự nỗ lực không ngừng của nữ diễn viên trẻ. Tăng Thanh Hà luôn nhắc lại tuổi thơ: “Một con bé 12 tuổi đầu gầy gò, nước da đen nhẻm, luôn thức dậy từ 4 giờ sáng để phụ mẹ bán hàng… Chạy chiếc xe đạp cọc cạch đi giao cơm giữa trời trưa nắng hừng hực. Những ngày bỏ từng viên đá lạnh vào bịch nilông nước mía, tôi suy nghĩ mông lung ước gì nhà mình… bớt nghèo, ba mẹ sẽ bớt khổ”. Tuổi thơ gian khó khiến cô nỗ lực vươn lên mỗi ngày. Không qua trường lớp bài bản nhưng chính diễn xuất tự nhiên, diễn như không diễn của cô đã thuyết phục mọi người. Sau những giờ mệt nhoài trên trường quay, cô gái 22 tuổi lại miệt mài làm cô sinh viên khoa cử nhân thương mại Đại học RMIT. Không ngại bày tỏ ước mơ sẽ trở thành một doanh nhân tương lai, dĩ nhiên là song song nghiệp diễn, Hà quan niệm: “Sống là hết mình, đã làm thì phải làm hết mình”. 2. Thanh Hằng: “Phải luôn tự tin vào chính mình”
Đó là châm ngôn sống mà “chân dài” 1,12m Thanh Hằng đã viết trên blog của mình. Cô bé “Mọi” đen nhẻm ngày nào với dự định “lớn lên trở thành nhân viên văn phòng” cuối cùng lại thành công trên sàn catwalk. Thanh Hằng đến với điện ảnh tình cờ bởi có “duyên” với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Từ vài giây trong Những cô gái chân dài, cô đã có những vai diễn dài hơi đầy thuyết phục trong bộ phim truyền hình dài tập Tuyết nhiệt đới. Đến bộ phim điện ảnh Nụ hôn thần chết, rồi Tôi là ngôi sao và gần đây nhất là Gia tài bác sĩ, Hằng từng bước “nói” với khán giả: “Chân dài không phải là bông hoa di động trên màn ảnh”. Cô chia sẻ chân tình: “Nếu những vai diễn này được giao cho tôi vào năm 2003 chưa chắc tôi làm được. Thời gian đã dạy tôi kinh nghiệm sống. Sau những va chạm thực tế, bây giờ tôi chín chắn hơn, cảm nhận cuộc sống sâu hơn để trải nghiệm những vai diễn ấy”. Cuộc đời trong mắt cô gái 25 tuổi “là một cuốn sách mà mỗi ngày là một trang mới”. Những ngày này Hằng đang tất bật “lật từng trang sách” với nhiều kế hoạch: triển lãm ảnh với nhà thiết kế Trương Thanh Hải; chương trình biểu diễn thời trang tại Hàn Quốc và một cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn với một công ty quản lý diễn viên tại đây. Có lẽ năm mới này sự nghiệp diễn xuất của cô không chỉ dừng ở Việt Nam? Chưa kể, Hằng “bật mí” sẽ ra mắt đĩa đơn vào ngày Valentine với một ca khúc về tình yêu. Tất cả số tiền bán album sẽ dùng làm từ thiện. Cô sẽ là ca sĩ trong tương lai, biết đâu! Những bước đi nghệ thuật của “chân dài” này đang sải rộng. 3. Minh Hằng: cuộc sống như tấm gương soi
Ăn thật nhiều để mập lên gần 8kg khi nhận vai Phụng trong Gọi giấc mơ về. Tập thể dục miệt mài giảm... 10kg để đóng Giải cứu thần chết. Cô ca sĩ rất thành công với ca khúc Một vòng trái đất gây sốt trong giới trẻ năm qua đã chứng tỏ mình không phải là tay ngang trong nghiệp diễn. Chập chững làm diễn viên từ Gió thiên đường rồi đảm nhiệm vai chính nhiều phim truyền hình dài tập Mộng phù du, Ngã rẽ cuộc đời…, “bé Heo”- nickname của Minh Hằng, đã phấn đấu không ngừng. Nhận xét về cô diễn viên trẻ, đạo diễn Quang Dũng không giấu sự hài lòng: “Phần lớn diễn viên tay ngang diễn theo bản năng tự nhiên thì với Minh Hằng ngoài yếu tố trời phú đó, cô còn có thêm ưu thế là kỹ năng diễn xuất. Bản năng làm diễn viên dễ vào vai nhưng kỹ năng giúp họ đi đường dài trong nghề diễn”. Trong mắt Minh Hằng: “Cuộc sống là tấm gương soi, mình làm gì đều phản ảnh lên đó cả. Mỗi khi làm sai tôi nhìn lại và sửa, nếu làm tốt mình cứ thế phát huy”. Cô gái 21 tuổi biết mình cần phải học nhiều, rèn luyện nhiều bởi cô biết con đường nghệ thuật không chỉ trải hoa hồng. TT |
| Địa chỉ URL của bài viết này: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=99869 |
| © XãLuận.com tin tức Việt Nam cập nhật 24 giờ |