XãLuận.com tin tức Việt Nam cập nhật 24 giờ
Bài viết này được lấy từ: http://www.xaluan.com

“Nghẹt thở” xe khách về Hà Nội

03/09/08 06:06 | Chủ đề: Cuộc Sống Thường Ngày | _PRINT | _CLOSEWIN

Chiều 2/9, lối vào bến xe Giáp Bát nhốn nháo vì quá tải người (Ảnh: Hoài Nam)
Từ chiều 2/9, các bến xe ở Hà Nội đã trong cảnh đông nghẹt vì lượng người đổ về Hà Nội tăng đột biến. Chuyện tàu xe hậu ngày lễ nan giải hơn nhiều vì không chỉ người về quê nghỉ lễ quay ra mà còn là thời điểm sinh viên nhiều trường nhập học.

Từ chiều mùng 2 đến sáng 3/9, các tuyến xe khách đổ về Hà Nội xe nào xe nấy đều chật kín hành khách. Hầu như xe nào cũng chở quá quy định.

Lối rẽ vào cho xe cập bến tại bến xe Giáp Bát, xe khách từ các tỉnh liên tục đổ về. Xe nào cũng có cảnh cả chục hành khách phải đứng. Cả lối vào tắc nghẽn vì lượng khách xuống xe rất lớn, hai bên vỉa hè người nhà đi xe máy chen chân nhau đứng đợi. Cả đội công an phường lẫn đội bảo vệ của bến xe đều phải làm việc hết công suất để giải tỏa tắc nghẽn, dẹp lối đi để xe khách có đường vào bến.

Có lúc cả ba tuyến Nam Định - Giáp Bát cùng nối đuôi nhau vào bến, xe nào cũng ken kín người. Các xe đều là loại 24 chỗ nhưng khi khách cập bến, số người xuống xe không xe nào dưới 40 hành khách.
Hậu ngày lễ, tái diễn cảnh hành khách… đứng. (Ảnh: Hoài Nam)

Một tay xách túi đồ, tay kia bế con nhỏ đi từ trong bến xe ra, người phụ nữ tên Hường vừa từ Nam Định lên than thở: “Hôm về xe cũng đông nhưng không đến mức thế này. Dãy ghế 5 chỗ nhưng nhà xe “chen” tận 8 người, tôi bế con nhỏ nên mệt nhừ người. Nhưng vẫn may là còn có chỗ đặt mông chứ nhiều người phải đứng cả trăm cây số”.

Tại các bến xe khác như Mỹ Đình, Nước Ngầm… lượng khách đổ về đều tăng hơn nhiều so với khách đi trước ngày lễ. Người nào xuống xe cũng mang sự mệt mỏi, rã rời sau quãng đường bị “hành”.

Trưa 3/9, xuống xe tại bến xe Nước Ngầm sau chuyến hành trình gần 7 tiếng bằng “một chân” từ tuyến xe Đô Lương - Hà Nội, anh Trần Huy Hoàng cho biết: “Tôi định ra từ tối mùng 2 để sáng mùng 3 còn kịp đi làm nhưng thấy xe thấy đông khách quá lại quay về. Sáng nay xe cũng đông, tôi và nhiều người phải đứng từ tận nhà ra Hà Nội nhưng vẫn phải cố mà đi”.

Anh Hoàng còn thắc mắc: “Tôi nghe nói năm nay xe cộ đi lại dịp 2/9 không quá tải nhưng nhìn xe nào hành khách cũng phải chồng lên nhau. Lạ quá, hôm về đâu có “nghẹt thở” thế này”.

Thật ra, tàu xe hậu ngày lễ lượng khách đi lại tăng đột biến là do sau ngày lễ 2/9, nhiều trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội bắt đầu vào năm học mới. Đặc biệt đây là thời điểm hầu hết các trường đón tân sinh viên nhập học. Bởi thế ở các bến xe, đâu đâu cũng thấy cảnh phụ huynh, tân sinh viên bỡ ngỡ khi lên Hà Nội.

Vì lượng người đi lại đông, chiều ra lại ít xe phải chịu sự quản lý của bến xe nên nhiều xe đều tự ý đẩy giá vé lên. Như anh Hoàng cho hay: “Hôm về, tiền vé là 100.000 đồng nhưng giờ ra là 120.000 đồng, Khách bắt thêm dọc đường còn bị “chém” cao hơn”. Theo ghi nhận từ hành khách ở nhiều tuyến xe khác chiều về Hà Nội, không ít nhà xe đã tự ý tăng giá, bắt chẹt khách.



Địa chỉ URL của bài viết này: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=75324

© XãLuận.com tin tức Việt Nam cập nhật 24 giờ