Sinh nhật vợ vắng anh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãy thông cảm cho anh nhé, chỉ một năm thôi rồi gia đình ta lại sum họp, đầy ắp tiếng cười; chỉ một năm để anh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Sinh nhật vợ vắng anh
Ảnh minh họa

Hơn hai tháng từ ngày anh vào thành phố học tập, chúng mình xa nhau, công chúa yêu xa bố. Thật sự đây là khoảng thời gian khó khăn nhất của vợ chồng mình em nhỉ. Ở quê, gia đình mình có cuộc sống thật hạnh phúc, tuy không đầy đủ nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười. Từ ngày vợ chồng ra ở trọ, tuy không thoải mái như lúc ở nhà ông bà về điều kiện sống nhưng niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn. Không còn chuyện cãi nhau giữa chúng mình về chọn cho con sống ở đâu, không còn cảm giác ngột ngạt của em khi ở nhà ông bà nữa.

Ở nhà ông bà, anh được lo chu đáo. Thật sự, ông bà nội là người lo cho anh tất cả mọi thứ cho đến khi trưởng thành và có công việc. Nhiều khi nghĩ về ông bà, nhất là bà nội anh cũng buồn lắm, không biết khi nào mới trả nổi ơn sinh thành của ông bà. Chỉ lâu lâu về nhà chơi mà trong lòng thấy ấm cúng, ít nhất cho tới giờ này ông bà cũng không đòi hỏi anh phải như thế nào và cũng thông cảm cho anh nhiều hơn. Đôi khi anh vẫn thấy nét buồn trên gương mặt ông bà nội về mình. Anh cũng buồn nhưng về gia đình mình lại thấy quan trọng hơn, vì anh yêu em, yêu con gái, công chúa bé bỏng của chúng mình.

Công chúa của chúng ta chào đời hôm nay là tròn 23 tháng, đánh dấu khoảng thời gian anh và em quen nhau rồi xây dựng gia đình 12 năm. Khoảng thời gian đó anh chỉ bị em bắt nạt, anh nhường em tất cả vì sợ em buồn, suy nghĩ lung tung và tổn thương. Thật sự anh không muốn em buồn trong mọi chuyện, nghĩ nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh mình yêu em và con gái đến chừng nào.

Ngày 20/10 năm nay anh đi học, được đi bồi dưỡng nghiệp vụ đối với anh là một niềm mơ ước và đầy kiêu hãnh vì qua sáu năm cố gắng phấn đấu không ngừng, không ngại khó chuyện gì để có cơ hội học tập, thăng tiến. Khi anh ở nhà, vợ chồng cùng nhau chăm lo cuộc sống, chia sẻ những khó khăn. Giờ đây anh đi học, mọi việc từ kinh tế, chăm con cũng đều dồn lên đôi vai nhỏ gầy của em. Anh nhớ bài thơ "Thương vợ" của Tú Xương mà thấy em sao giống hoàn cảnh của vợ chồng mình quá.

Anh thương em vất vả, thương con không được chăm sóc nhiều hơn, tội nghiệp cho công chúa của mình quá. Anh biết em vất vả nên cáu gắt, gọi cho em anh cũng không dám, vậy là anh cũng chẳng nói được một lời chúc em nhân ngày 20/10 nữa. Trong lòng anh muốn gửi đến hai người phụ nữ nhà ta những điều hạnh phúc nhất.

Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay anh cũng không có nhà, hãy thông cảm cho anh nhé, chỉ một năm thôi rồi gia đình ta lại sum họp, đầy ắp tiếng cười; chỉ một năm để anh cố gắng hoàn thành xong nhiệm vụ học tập. Giờ đây công việc của anh tuy thu nhập thấp nhưng vẫn hy vọng trong tương lai danh hiệu nghề nghiệp cao quý mình đang theo đuổi sẽ khá hơn. Lúc đó anh sẽ có điều kiện chăm lo cho công chúa của chúng mình và gia đình ổn hơn. Sinh nhật em không có anh chắc sẽ buồn, không biết nói gì nhiều hơn khi em đang vất vả và nếu gọi điện em lại cáu lên cho mà xem. Anh yêu em và muốn nói: "Chúc mừng sinh nhật em, sinh nhật không có anh".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật