Đàm Vĩnh Hưng quỳ hát trên sân khấu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối ngày 20/10, tại Cung Văn hoá Hữu Nghị Việt Xô bốn nam ca sĩ đang được khán giả yêu thích: Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Tuấn Hưng, Hoài Lâm đã có một món quà ý nghĩa dành tặng phụ nữ- một nửa không thể thiếu trong cuộc đời những người đàn ông.
Đàm Vĩnh Hưng quỳ hát trên sân khấu
Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại quỳ hát trên sân khấu gửi tiếng hát trái tim tới chị em phụ nữ ngày 20/10

Đêm nhạc Men show được tổ chức hoành tráng, với đội ngũ ê kip chuyên nghiệp…toàn đàn ông. Bởi 20/10 là ngày của phụ nữ, những người đàn ông có nghĩa vụ và trách nhiệm làm “đẹp lòng” những người phụ nữ của mình.

Mang tính chất nhẹ nhàng, mà hóm hỉnh, đêm nhạc được dẫn dắt khéo léo bởi danh hài- MC tài năng Xuân Bắc. Anh mang đến cho khán giả những tràng cười và những tràng pháo tay không ngớt. Có một điểm khá lý thú, giữa chương trình MC giao lưu và bất ngờ mời khán giả chơi trò chơi. Cánh đàn ông khá hào hứng tham gia để “rinh” phần thưởng về tặng người phụ nữ của mình. Ngoài ra, Xuân Bắc chiếm nhiều thiện cảm khi tặng hoa cho các khán giả nữ...


Hoài Lâm mở màn "Men show" với bông hoa trên tay

Men show được mở đầu bằng giọng ca ngọt ngào của Quán quân Gương mặt thân quen 2014- Hoài Lâm. Hoài Lâm ăn vận chỉnh chu, tác phong chuyên nghiệp và có vẻ Hoài Lâm đã chững chạc hơn nhiều sau chương trình truyền hình thực tế vừa qua. Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, Hoài Lâm đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả. Gửi lời chúc tới những người phụ nữ đáng yêu, gửi lời cám ơn đến khán giả Thủ đô đã luôn dõi theo và quý mến Hoài Lâm, anh chàng thể hiện một loạt các bài hát trữ tình mượt mà, đằm thắm.

Sau Hoài Lâm, Dương Triệu Vũ xuất hiện khiến khán giả ồ lên thích thú, anh đẹp trai và mặc bộ vest nâu tôn dáng đến không ngờ. Sở trường của Dương Triệu Vũ từ trước đến giờ vẫn là những bản nhạc xưa tình tứ, lãng mạn. Anh thể hiện một chuỗi các ca khúc: Người yêu dấu, Hận tình trong mưa, Nghìn trùng xa cách, Thuở ấy có em, Chơi vơi trong cơn đau…

Ca sĩ Dương Triệu Vũ song ca cùng Hoài Lâm ca khúc Căn phòng. Anh không dấu nổi niềm tự hào và hạnh phúc khi dành lời khen cho cháu trai của mình: “Hoài Lâm có năng khiếu, có tài từ nhỏ. Nhưng khi còn bé Hoài Lâm cũng mải chơi lắm, hay thích chơi điện tử và chạy vòng vòng hoài. Nhưng không ngờ đến hôm nay con lại nhận được nhiều tình cảm của khán giả như vậy. Vũ xin thay mặt gia đình cũng như anh Hoài Linh gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị, những người đã yêu thương Hoài Lâm trong suốt thời gian qua.”


Dương Triệu Vũ không tiếc lời khen cháu trai, ca sĩ Hoài Lâm

Do có một số thay đổi, đáng lẽ sau Dương Triệu Vũ là nam ca sĩ Tuấn Hưng, nhưng đổi lên là giọng ca “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng. Không cần phải nói đến sức “nóng” của Mr Đàm, anh xuất hiện như ngọn lửa thiêu đốt sân khấu. Bằng những màn vũ điệu đẹp mắt, bằng giọng ca khàn khàn đầy nội lực, Đàm Vĩnh Hưng cuốn khán giả theo từng lời ca tiếng hát của anh. Nghe anh hát Chỉ còn mình em, Biết nói gì đây, Chờ đông, Phút cuối, Biển tình, Đừng ngoảnh lại… khán giả không thể ngồi im, thể nào cũng lắc lư theo điệu nhạc hay hò hét không ngừng.

Một món quà nhỏ Đàm Vĩnh Hưng muốn gửi tới những người phụ nữ, “một bàihát do chính Hưng viết. Khi Hưng lang thang một mình trong căn phòng của mình, Hưng cảm thấy thương Hưng hơn, Hưng sợ Hưng chết cũng không ai biết. Đó là bài hát Làm sao anh biết.”

Nam ca sĩ biểu diễn “chốt” chương trình: Tuấn Hưng. Chương trình diễn ra đã khá dài, khán giả cũng thấm mệt, Tuấn Hưng lo lắng không biết mình có đủ sức níu giữ khán giả không, “đủ sức lôi kéo khán giả đến với âm nhạc của Hưng hay không.”


Tuấn Hưng định nghĩa tình yêu đẹp theo cách của riêng anh

Tuấn Hưng có bộc bạch: “Khi Hưng đứng ở sau cánh gà có nghe MC Xuân Bắc hỏi rằng thế nào là một tình yêu đẹp? Nếu Hưng đứng ở trên sân khấu lúc ấy, thì câu trả lời của Hưng có phần trăm thắng khá cao. Tôi sẽ trả lời: Tình yêu đẹp là tình yêu phải: nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, để khi tim ngừng đập, và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời…”

Tình yêu có thể đối với người này là bình thường, nhưng đối với người khác lại là thứ gì đó “xa xỉ”. Tất cả những người làm đêm nhạc Men show, những nghệ sĩ luôn mong muốn khán giả của mình vui vẻ, khán giả của mình hạnh phúc, những ai chưa có được tình yêu sẽ tìm được tình yêu của mình, những ai có rồi sẽ biết nâng niu để tình yêu ngày càng đẹp mãi.

Một số hình ảnh trong chương trình:














Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật