Sốc nặng khi phát hiện vợ gửi “ảnh nóng” cho bồ trẻ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không còn dám tin vào mắt mình khi đọc được những dòng tin và cả tấm “ảnh nóng” mà người vợ đẹp gửi cho cậu đồng nghiệp trẻ ở cơ quan.
Sốc nặng khi phát hiện vợ gửi “ảnh nóng” cho bồ trẻ
Chỉ 2 năm chung sống, chúng tôi lôi nhau ra tòa bởi những bất đồng lớn trong quan điểm sống.

Tôi là người đàn ông thành đạt trong kinh doanh nhưng đường tình duyên lại vô cùng trắc trở, gập nghềnh. Vì nhiều lý do mà mãi đến khi 35 tuổi, tôi mới xây dựng gia đình với người phụ nữ kém mình 5 tuổi.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ 2 năm chung sống, chúng tôi lôi nhau ra tòa bởi những bất đồng lớn trong quan điểm sống. Tôi muốn vợ thực hiện nghĩa vụ chăm lo, vun vén gia đình thì cô ấy vẫn giữ lối sống phóng túng, thích đàn đúm với đám bạn ham chơi như trước. Giọt nước tràn ly khiến mối lương duyên tan vỡ khi tôi tận tay bắt gặp vợ vào nhà nghỉ với gã trai bặm trợn.

Vết thương lòng sau cú vấp ngã hôn nhân khiến tôi thực sự e dè khi lựa chọn bạn đời lần thứ hai.

Thế rồi, tôi gặp Trang, người kém tôi 10 tuổi.  Không quá xinh đẹp, nhưng cô ấy tỏ ra là người hiền hậu, biết quan tâm đến gia đình và đặc biệt không màng đến túi tiền của tôi. Những điều đó làm tôi siêu lòng, và quyết cưới Trang làm vợ.

Những năm đầu, cuộc sống vợ chồng diễn ra khá hạnh phúc, êm ấm, duy chỉ có chuyện chăn gối của chúng tôi không mấy hòa hợp. Bởi ngấp nghé tuổi 40, lại bận bịu công việc tối ngày, tôi không còn sung sức, phong độ như xưa trong khi cô ấy vẫn phơi phới, tràn trề sức sống.

Sự lệch pha trong đời sống vợ chồng khiến những mâu thuẫn giữa chúng tôi nảy sinh, đặc biệt là một năm sau khi cô ấy sinh con. Để cứu vãn cuộc hôn nhân khỏi nguy cơ đổ vỡ, tôi dùng đủ các loại thuốc quý hiếm nhằm cải thiện tình hình nhưng mọi thứ vẫn chẳng được cải thiện là bao. Trang ngày càng lạnh nhạt, hờ hững hẳn với chồng mỗi khi tôi có ý gần gũi.

Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Rồi tôi nhận ra những biểu hiện rất khác của vợ mình. Đi làm về, Trang thường xuyên nhắn tin với một ai đó và không rời chiếc điện thoại ngay cả khi đi ngủ. Gặng hỏi, vợ phân bua rằng đang buôn với đứa bạn thân lâu ngày không gặp bên Canada. Nhìn thái độ của cô ấy, tôi linh tính vợ đang lừa dối mình điều gì đó.

Một lần khi vợ dậy nấu bữa sáng nhưng quên mang theo điện thoại, tôi mở hộp tin nhắn thì phát hiện sự thật động trời. Thì ra gần đây, Trang đã lén lút hẹn hò với một nam đồng nghiệp ít tuổi hơn ở cùng cơ quan cô ấy.

Choáng váng hơn, cô vợ tôi còn gửi ảnh không mảnh vải che thân của mình cho bồ trẻ. Qua những dòng tin qua lại giữa hai người thì họ đã dẫn nhau vào nhà nghỉ một lần vào buổi trưa. Cô vợ của tôi không ngớt lời khen cậu đồng nghiệp mạnh mẽ rồi so sánh với người chồng “bất lực” là tôi ở nhà.

Tôi chẳng còn đứng vững, cảm giác bị vợ “cắm sừng” khiến tôi đấm mạnh vào tường uỳnh uỵch. Người phụ nữ mà tôi tin tưởng nhất đã phản bội mình. Ôm con chạy lên, nhìn chiếc điện thoại trong tay tôi, cô ta biết mọi chuyện đã vỡ lở.

Người phụ nữ mà tôi tin tưởng nhất đã phản bội mình.

Trước những lời tra vấn của tôi, Trang thừa nhận đã hết yêu tôi, sống chỉ vì trách nhiệm với con. Và rằng những khao khát yêu đương của bản thân đã trở nên mãnh liệt hơn hẳn từ khi gặp người đồng nghiệp mới cách đây 2 tháng.

Tôi cay đắng đối diện với sự thật phũ phàng. Mồ côi từ nhỏ, luôn mong muốn có được người vợ yêu thương mình nhưng hai lần kết hôn là hai lần tôi phải nhận cái kết cay đắng.

Tôi mất hẳn niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu. Số phận quá nghiệt ngã với bản thân hay tôi là kẻ khờ trong tình yêu?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật