Cứ yêu đi, em sẽ biết chồng chị thế nào

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong 5 năm đời sống vợ chồng, anh quan hệ với gái qua đường không thể đếm hết trên đầu ngón tay, đưa gái đi du lịch có, quan hệ với gái ở những nơi đưa khách đi du lịch có, gái lành cũng có, luôn với cái mác giả danh anh đã bỏ vợ rồi.
Cứ yêu đi, em sẽ biết chồng chị thế nào
Ảnh minh họa

Gửi em người phụ nữ đang chen chân vào cuộc sống gia đình chị. Để đừng sai lầm tiếp theo em nên hiểu thêm về chồng chị, người mà em đang muốn yêu thương. Anh đã ba đời vợ, vợ thứ nhất yêu ba tháng, sống chung 22 tháng rồi bỏ. Chị này đang chen khá nhiều vào cuộc sống của chị vì không thống nhất cách nuôi dạy con. Ai làm vợ cũng phải chấp nhận điều kiện này về sự hiện hữu của cô ấy, về những liên lạc qua lại tần suất mỗi lần một tuần. Vợ thứ hai sống gần một năm và có hai đứa con. Vợ thứ ba là chị sống chung hơn 5 năm, thời sinh viên yêu chị hơn một năm rồi bỏ và cho chị hai lần nạo hút thai. Đến khi chính thức làm vợ chị cũng bị lưu thai tới ba lần. Theo kết quả của bác sĩ, do cả hai, về phía chồng chị không có tin‌ּh trù‌ּng, còn chị bị viêm nhiễm do chồng mang bệnh về; giờ anh đang phấn đấu cai thu‌ốc l‌á để sinh con.

Trong 5 năm đời sống vợ chồng, anh quan hệ với gái qua đường không thể đếm hết trên đầu ngón tay, đưa gái đi du lịch có, quan hệ với gái ở những nơi đưa khách đi du lịch có, gái lành cũng có, luôn với cái mác giả danh anh đã bỏ vợ rồi. Hơn nữa anh đi gái mà lại mang đồ lót của người ta về nhà để vợ phát hiện ra.

Anh đã có một con trai rất đáng thương, khi sinh cháu chỉ có tám lạng, đến nay cũng phải có những chế độ đặc biệt với cháu: chăm sóc, ăn uống, sinh hoạt, dạy dỗ học tập... Anh đang trắng tay và bao nhiêu nợ nần: nợ mẹ 160 triệu, nợ em gái 80 triệu, nợ em vợ 25 triệu, nợ vay nóng ngân hàng nhiều tháng chưa thanh toán gần 30 triệu, còn lấy tiền của chị thì không thể tính cụ thể. Ngoài ra anh nợ bạn bè rất nhiều, chắc họ nể nên không nói cụ thể.

Nhiều tháng anh không mang tiền về cho gia đình, có lẽ mang cho ai đó (cho em chẳng hạn). Chị là người đàn bà yêu chồng nên hết lần này đến lần khác để giảm áp lực cho anh chị đều tìm hướng giải quyết. Kể cả bây giờ khi nói chuyện với anh, chị cũng nói nợ nần thế nào để nhờ cậy vay trả những chỗ nóng cho xong.

Ngoài ra anh còn đánh vợ, năm 2013 đánh thủng màng nhĩ tai trái, gần đây nhất thủng màng nhĩ tai phải. Năm năm sống với nhau, anh đi đâu làm gì chị không được biết, nếu biết bị kết tội "Cô làm mẹ à", thích là bỏ đi vài ngày, mặc kệ vợ con ở nhà ra sao cũng không quan tâm. Vì thế kể cả anh quan hệ với em, chị cũng không biết đâu, may nhờ có người tốt bụng cho chị biết tin tức và dữ liệu khá cụ thể.

Vì yêu chồng nên chị sẵn sàng chấp nhận, không biết em có yêu chồng chị như chị không. Còn nhiều chuyện nữa, em nên tìm hiểu thêm thông qua quan hệ bạn bè. Nói thật chị khi yêu cũng mù quáng lắm, đâu biết mình là đời vợ thứ ba, nợ nần ra sao cũng không rõ nữa. Nếu yêu chồng chị hơn chị, em hãy cứ thể hiện nhé, chị muốn xem đối thủ của mình thế nào. Hẹn gặp lại em ngày gần nhất để chị em mình hiểu nhau hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật