Hàng trăm người khốn đốn sau vụ nổ công ty phân bón

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Hai đứa con gửi chị gái, vợ chồng tôi phải ngủ ngoài hiên. Đã ba ngày rồi nhưng tai tôi vẫn còn ù, đêm ngủ giật mình thon thót vì ám ảnh vụ nổ“, ông Hùng sống gần xưởng sản xuất phân bón Đặng Huỳnh, nói.
Hàng trăm người khốn đốn sau vụ nổ công ty phân bón
Căn nhà của ông Lộc bị sập hoàn toàn. Ôtô bị nhiều mảng tường đè lên. Ảnh: An Nhơn

Ngày 20/10, ba ngày sau vụ nổ Công ty Đặng Huỳnh (quận 12, TP HCM), hiện trường xung quanh vẫn ngổn ngang, mùi hó‌a chấ‌t còn nồng nặc. Hàng chục gia đình phải thuê khách sạn để ở. Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm kê tài sản thiệt hại của người dân để làm cơ sở bồi thường. Những nhà hư hại nhẹ như bể kính, sập laphông... mọi người đã tự bỏ tiền ra sửa chữa để sớm về nhà, ổn định cuộc sống. Đối với những căn sập hoàn toàn, họ phải di dời tài sản còn sót lại ra ngoài, gửi người thân.

Lui cui dọn bàn ghế trong đống đổ nát, ông Đoàn Hùng (46 tuổi) cho biết, cuộc sống của gia đình bị xáo trộn, thay đổi hoàn toàn từ khi vụ nổ xảy ra. Không có tiền thuê khách sạn như hàng chục người xung quanh, hai đứa con ông gửi nhà người chị. Còn vợ chồng ông phải ngủ ngoài hiên nhà, ăn cơm hộp và tắm rửa, giặt giũ nhờ hàng xóm. "Đến nay tai tôi vẫn còn ù, nhiều lúc ngủ vẫn giật mình thon thót vì vụ nổ kinh hoàng đó", ông Hùng nói.

Ông Hùng bị mảnh kính cắt trên tay và là một trong 4 người bị thương khi xưởng hoá chất của Công ty Đặng Huỳnh phát nổ. "Lúc đó tôi đang ở nhà một mình chuẩn bị cơm nước cho vợ con thì nghe tiếng nổ kinh hoàng. Cứ tưởng chỉ có nhà mình sập nên tôi chạy ra đường cầu cứu bà con. Ai dè ngó qua, ngó lại nhà nào cũng tan hoang", ông Hùng kể.

Ông Hùng làm nghề sửa xe tại nhà, vợ làm nhân viên công ty còn hai đứa con đi học gần nhà. Sau vụ nổ, căn nhà sập hoàn toàn, gia đình ông không có chỗ ở và mất khoản thu nhập. Hai vợ chồng ông cũng phải chia nhau thời gian để đưa đón các con đến trường. Qua kiểm kê tài sản thiệt hại với cơ quan chức năng, ông yêu cầu chủ cơ sở gây nổ bồi thường 300 triệu đồng và hơn 50 triệu đồng giá trị tài sản.

"Cuộc sống khó khăn thế này chắc sẽ còn kéo dài vì không biết đến bao giờ họ mới bồi thường. Nhưng đó là về vật chất, còn về sức khỏe lâu dài do hó‌a chấ‌t gây hại cho khu vực thì khó xác định, chỉ có thể thời gian mới nhận thấy rõ", ông Hùng lo lắng.

Mọi người thu dọn bàn, tủ đi gửi nơi khác . Ảnh: An Nhơn

Cùng hoàn cảnh như ông Hùng, căn nhà 2 tầng của ông Nguyễn Minh Lộc (43 tuổi) nằm sau lưng công ty Đặng Huỳnh bị sập hoàn toàn. Chiếc ôtô 4 chỗ phía trước nhà bị nhiều mảng tường đè lên. Sau vụ nổ, vợ chồng và hai con nhỏ của ông phải nương nhờ bên nội. "May mắn là hôm đó vợ tôi vừa bế đứa con 10 tháng tuổi ra ngoài hẻm cho ăn, nếu ở trong nhà có thể đã chết. Nhận tin vụ nổ, tôi cứ tưởng nổ bình gas chứ không hình dung khủng khiếp như vậy, giống như bị bỏ bom vậy", ông Lộc nói.

Qua thống kê tài sản, thiệt hại của gia đình ông Lộc là 750 triệu đồng. "Đây chỉ là thống kê những tài sản có giá trị, chứ lặt vặt trong gia đình thì không thể tính được. Tôi mong muốn được bồi thường thỏa đáng", ông nói.

Trong khi đó, nhiều cửa hàng ở góc đường Lê Thị Riêng - TA19 vẫn chưa thể hoạt động trở lại. "Không biết bao giờ buôn bán trở lại nhưng tiền mặt bằng gần chục triệu hàng tháng chúng tôi phải trả", ông Nguyễn Văn Nhuận, chủ cửa hàng văn phòng phẩm chia sẻ.

Sức ép của vụ nổ khiến nhiều máy tính trong cửa hàng internet của gia đình chị Võ Thị Cẩm Nhung (28 tuổi) bị hư hỏng, kính vỡ vụn, trần nhà sập xuống... ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Không thể trông chờ, chị tự bỏ tiền túi sửa chữa để tiếp tục kinh doanh và mọi người sớm trở về nhà, không phải tốn tiền thuê khách sạn.

"Ngoài việc mất khoản thu nhập 800 đến 1 triệu đồng mỗi ngày từ cửa hàng Interner, gia đình tôi còn phải chịu nhiều khoản khác. Trong đó, 8 người trong nhà tôi phải thuê khách sạn ở với giá mỗi ngày 200.000 đồng", chị Nhung nói.

Trao đổi với Báo, ông Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, ngày 19/10, UBND quận đã họp với toàn bộ các hộ dân bị thiệt hại trong vụ nổ để có phương án đền bù thiệt hại. Theo đó, trước mắt quận hỗ trợ nạn nhân thiệt mạng 30 triệu đồng mỗi người, bị thương 10 triệu đồng. Riêng ba đứa con của các nạn nhân t‌ử von‌g, sẽ được miễn học phí trong 6 tháng và địa phương sẽ mở mỗi sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho các em.

Sáng 20/10, các cơ quan chức năng vẫn kiểm tra hiện trường vụ nổ. Ảnh: An Nhơn

Với 7 căn nhà dân sập hoàn toàn và 5 căn nhà sập một phần, chính quyền sẽ hỗ trợ tiền thuê chỗ ở 4 triệu đồng mỗi hộ trong thời gian 3 tháng để chờ sửa chữa và xây nhà. Phía quận sẽ tập trung khắc phục hậu quả môi trường để đảm bảo cho người dân sinh sống.

"Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn. Trước mắt các hộ bỏ kinh phí khắc phục nhà cửa. Sau đó, trên cơ sở kiểm kê hiện trường, xác định giá trị thiệt hại, yêu cầu bồi thường với chủ cơ sở gây ra hậu quả này", ông Thắng cho biết.

Theo Chủ tịch UBND quận 12, Công ty Đặng Huỳnh có giấy phép hoạt động với các chức năng sản xuất và mua bán giống cây trồng, mua bán vật tư nông nghiệp, tư vấn kỹ thuật về cây trồng, sơ chế biến và mua bán nông sản nhưng không được sản xuất tại cơ sở. "Sai phạm của chủ cơ sở này là lén lút chế biến, pha trộn hó‌a chấ‌t làm phân bón. Các cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh các bước để xác định xử lý dân sự hoặc Hình Sự với chủ cơ sở", ông Thắng nói.

Trước đó, chiều 17/10, tiếng nổ lớn vang lên tại xưởng sản xuất phân bón Công ty Đặng Huỳnh đã tạo một hố sâu 2 m, rộng 3 m và san phẳng toàn bộ nhà xưởng cùng 7 nhà lân cận, hư hỏng hơn 40 căn khác. 3 người thiệt mạng, 5 người khác trọng thương. Nhiều chai nhựa, thùng phuy móp méo văng tứ tung, mùi hó‌a chấ‌t phát tán cay nồng. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng mặt nạ, bình oxy để tiếp cận khu vực.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế - Chức vụ (PC 46), VKSND TP HCM, viện Khoa học Hình Sự Bộ Công an và các đơn vị chức năng khác đã vào cuộc phối hợp điều tra.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5873
  1. Vụ nổ kinh hoàng: 3 đứa trẻ đã mất cha giờ lại mồ côi mẹ!
  2. Cuộc sống đảo lộn sau vụ nổ kinh hoàng tại xưởng thuốc trừ sâu
  3. Vụ nổ ở TP. HCM: Nghi bào chế thuốc pháo gây nổ
  4. Con nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng sẽ có sổ tiết kiệm
  5. An táng hai nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng ở Sài Gòn
  6. Vụ nổ ở quận 12: Bào chế thuốc pháo sơ ý?
  7. Nổ kinh hoàng ở Sài Gòn: Thống kê thiệt hại tài sản, hỗ trợ tiền cho các nạn nhân
  8. Vụ nổ kinh hoàng tại TP HCM: Giám đốc mua hóa chất trôi nổi
  9. Nguyên nhân vụ nổ tang thương ở TP.HCM: Bất cẩn khi sử dụng bếp gas?
  10. Nổ kinh hoàng TP HCM: Những mảnh thi thể là 2 người mất tích
  11. Vụ nổ xưởng phân bón ở TP.HCM: Nguy hiểm hóa chất phát tán ra không khí
  12. Hé lộ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng ở TP HCM
  13. Vụ nổ ở TPHCM: Lời khai ban đầu của giám đốc công ty
  14. Xác định nguyên nhân đầu tiên gây ra vụ nổ kinh hoàng tại quận 12
  15. Giây phút kinh hoàng của nạn nhân vụ nổ xưởng thuốc trừ sâu ở TPHCM
  16. Vụ nổ xưởng SX thuốc trừ sâu:DN không được cấp phép pha chế hóa chất
  17. Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM
  18. Nỗi đau người ở lại sau vụ nổ lớn ở Q.12, TP.HCM
  19. Người dân tả vụ nổ công ty phân bón như cảnh bom đạn thời chiến
  20. Tin mới nhất về vụ nổ ở TP.HCM: Thu gần 500 kg tiền chất chế thuốc nổ
  21. Tâm sự của những người cứu nạn nhân thoát chết trong gang tấc
Video và Bài nổi bật