Bồ của chồng bỏ cả gia đình để được bên anh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị đã giúp chồng tôi một số tiền để anh làm ăn, vì kinh doanh thua lỗ nên chồng tôi chưa trả lại cho chị được. Chị lớn hơn chồng tôi năm tuổi, từng kết hôn, có một đứa con trai, giờ đã ly dị chồng để được sống bên chồng tôi.
Bồ của chồng bỏ cả gia đình để được bên anh
Ảnh minh họa

Chúng tôi quen nhau bảy năm rồi mới đi đến hôn nhân, giờ đã kết hôn được ba năm, có hai con. Chuyện xảy ra cách đây hơn một năm, tôi phát hiện chồng nhắn tin và chat với cô bạn đồng nghiệp kèm những lời lẽ yêu thương, tôi hỏi anh nói không có gì hết, chỉ là những lời nói bình thường. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên tôi phải về quê sống, để anh ở lại thành phố làm việc. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối tuần nào anh cũng về với mẹ con tôi, đến khi tôi sinh đứa thứ hai lại phát hiện ra chồng qua lại với người phụ nữ đó. Điều này suýt làm tôi chết, may là tôi cũng qua khỏi.

Tôi đã nói chuyện với người phụ nữ đó và cả với chồng. Chị nói là nạn nhân của chồng tôi, do anh lừa dối. Chị hứa sẽ chia tay và kết thúc mọi chuyện, đồng thời chồng tôi cũng hứa chấm dứt với chị. Tôi tin và cho anh cơ hội trở về với vợ con, quả thật tôi không muốn con mất cha, gia đình đổ vỡ, tội nhất là những đứa trẻ, chính vì những điều này nên tôi tha thứ.

Chuyện cứ ngỡ kết thúc, không ngờ tôi lại phát hiện ra cả hai đóng kịch, họ làm tôi tin đã chia tay với nhau nhưng trên thực tế vẫn lén lút qua lại. Tôi thật sự không thể ngờ chồng mình, người tôi tin yêu trong suốt 10 năm trời lại lừa dối vợ con hết lần này đến lần khác, gây cho tôi biết bao đau khổ. Cố nén đau thương tôi lại nói chuyện với chồng một lần nữa bởi thực tế vẫn rất yêu anh. Qua lần nói chuyện này tôi được biết chị kia không đồng ý chia tay, chị đòi t‌ּự t‌ּử nếu như anh bỏ chị.

Trong thời gian hai người qua lại, chị có giúp chồng tôi một số tiền để anh làm ăn, vì kinh doanh thua lỗ nên chồng tôi chưa trả lại cho chị được. Chị lớn hơn chồng tôi năm tuổi, từng kết hôn, có một đứa con trai, giờ đã ly dị chồng để được sống bên chồng tôi.

Tôi chẳng biết phải làm sao, có nên tin anh thêm lần nữa hay dứt khoát? Thú thật nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân, nhưng suy nghĩ lại hai đứa con còn quá nhỏ, đứa lớn hai tuổi, đứa nhỏ chỉ hơn hai tháng tuổi, nếu thiếu mẹ chúng sẽ sống như thế nào? Nghĩ về con tôi thật lòng không nhẫn tâm bỏ chúng bơ vơ.

Tôi vô cùng đau khổ, không biết phải giải quyết như thế nào, mong các bạn cho tôi lời khuyên để có thể tìm cho mình một hướng đi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật