HH Lý Thu Thảo đội vương miện tái xuất sau 25 năm ‘mất tích’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Hoa hậu TP.HCM” năm 1989 khoe nhan sắc U50 tươi trẻ, đằm thắm trong lớp váy đỏ rực nổi bật đi làm giám khảo cuộc thi mình từng đăng quang.
HH Lý Thu Thảo đội vương miện tái xuất sau 25 năm ‘mất tích’
Ảnh minh họa

Sau 25 năm đăng quang Hoa hậu, Lý Thu Thảo đã có dịp tái xuất trước công chúng khi vừa về nước làm giám khảo cuộc thi “Người đẹp TP.HCM qua ảnh” năm 2014.

Hoa hậu Lý Thu Thảo từng được truyền thông gọi là một trong những hoa hậu “bí ẩn”. Bởi sau khi đăng quang cuộc thi “Hoa hậu TP.HCM” (1989), cô tham gia vỏn vẹn bốn bộ phim rồi lặng lẽ giã từ hào quang, sang định cư tại Mỹ (1999).

So với thời điểm đăng quang cách đây 25 năm, Lý Thu Thảo giờ đã là một nhan sắc U50, nhưng chị vẫn giữ trọn vẹn những nét đẹp trên gương mặt như xưa, thậm chí còn được khen ngợi ngày càng mặn mà và đằm thắm gấp bội.

Đàm Vĩnh Hưng từng có lần chia sẻ, cùng với hoa hậu Kiều Khanh và nghệ sĩ Thanh Nga, thì Lý Thu Thảo là một trong 3 người mà anh muốn gặp nhất trong showbiz. So với trước đây, Lý Thu Thảo vẫn đẹp mặn mà và trẻ trung.

Đặc sắc nhất ở vòng bán kết "Người đẹp TP.HCM qua ảnh" là phần chất vấn của PGS. TS Huỳnh Văn Sơn với một thí sinh tham gia cuộc thi. Bất ngờ hơn cho cả thí sinh và mọi người có mặt tại sân khấu đó là anh không chỉ là người đặt ra yêu cầu mà khi thấy thí sinh tỏ ra lúng túng trước thách đố của mình: làm bài thơ tặng giám khảo – hoa hậu Lý Thu Thảo.

Bối rối, lúng túng dù chính thí sinh ấy giới thiệu rằng năng khiếu của mình là làm thơ, vẽ tranh… May mắn thay, thí sinh ấy là thí sinh thi cuối… Chính anh lại là người hoàn thành thử thách ấy để cứu thí sinh, đó là làm một bài thơ tặng hoa hậu Lý Thu Thảo, một trong những giám khảo của cuộc thi, trong vòng 60 nốt nhạc… đầy ứng biến, bản lĩnh...

Bài thơ vỏn vẹn 12 câu ấy đã làm cho "nàng thơ" là hoa hậu Lý Thu Thảo nước mắt rưng rưng kèm một nụ cười đầy cảm mến. Không chỉ thí sinh cảm phục mà hoa hậu Lý Thu Thảo – một trong những hoa hậu bí ẩn đã đăng quang 25 năm đã cảm thấy chất Việt hơn và trân quý hơn nơi mình đã từng sống, cuộc thi mình đã trưởng thành… Bài thơ ấy có một cái kết thật rộn ràng như một thông điệp ý nghĩa mà PGS gởi tặng đến cuộc thi:

Vội vàng trở lại nơi xưa

Sau nhiều năm cảm xúc chợt ùa về… mãnh liệt

Chiếc lá vàng cũng bỗng quen, bỗng nhớ

Giữa Sài gòn nay mới thấy quá đổi thay

Vội vàng trở lại cuộc thi xưa

Sau 25 năm, một phần tư thế kỷ

Ký ức hôm nao tưởng đà ngơi nghỉ

Bỗng vẫy vùng, vội tươi sáng, nở hoa

Vội vàng ngồi vào cuộc thi xưa

Chiếc ghế nóng bỗng ấm lòng người đẹp

Bỗng thấy nhớ hương yêu từng ngõ phố

Cũng rộn ràng, hát khúc hát quê hương…”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật