Federer: Không mơ số 1 TG, ôm mộng Davis Cup

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phía trước là những giải đấu trên mặt sân cứng thế nhưng Roger Federer lại đang ngày ngày “luyện công“ trên mặt sân đất nện. Phải chăng FedEx khát vinh quang ở Davis Cup hơn là đeo đuổi mục tiêu hạ bệ Djokovic giành ngôi số 1 thế giới?
Federer: Không mơ số 1 TG, ôm mộng Davis Cup
Federer âm thầm luyện công trên mặt sân đất nện

Mới đây, Roger Federer đã đăng tải lên trang mạng xã hội Twitter những hình ảnh anh tập luyện trên mặt sân đất nện. Điều này đã gây không ít sự ngạc nhiên cho người hâm mộ bởi trong thời gian tới, Federer phải tham dự 3 giải đấu trên mặt sân cứng, tại Basel Open, Paribas Masters và ATP World Tour Finals tại London. 

Nói trên tờ L’Equipe (báo Pháp), Arnaud Di Pasquale, người đã đánh bại Federer tại Thế vận hội Sydney năm 2000 chia sẻ: "Thật điên rồ khi thay đổi mặt sân nhiều lần liên tiếp. Tôi tin rằng đó không phải là sự thật mà anh ấy chỉ bông đùa. Tôi rất bất ngờ, vì có làm vậy, anh ấy cũng không có thêm lợi thế cho trận chung kết Davis Cup".

Theo lịch trình, trận chung kết Davis Cup năm nay sẽ diễn ra từ ngày 21-23/11, thời điểm kết thúc các giải đấu thuộc hệ thống ATP. Tháng trước, Liên đoàn quần vợt Pháp FFT quyết định trận chung kết Davis Cup giữa Pháp và Thụy Sỹ sẽ diễn ra trên mặt sân đất nện, tại sân vận động Stade Pierre Mauroy thuộc sở hữu của CLB bóng đá Lille. 

Như vậy, chuyện Federer tập luyện trên mặt sân đất nện ngay từ bây giờ không phải chuyện đùa. Trong sự nghiệp, tay vợt người Thụy Sỹ vốn giành ít vinh quang nhất trên mặt sân đất nện (một phần vì Nadal thống trị trong thời gian quá dài). Khi tuổi cao, sức yếu hơn, thi đấu trên mặt sân này càng gây nhiều khó khăn hơn cho Federer. 

Không có gì khó hiểu khi Federer muốn làm quen dần với cảm giác bóng, lối di chuyển rất khác biệt trên mặt sân đất nện. Quyết định ấy của huyền thoại sống làng banh nỉ cho thấy rằng tâm trí của anh đang hướng rất nhiều về trận chung kết Davis Cup, một trong số ít danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập lung linh của FedEx, và cũng là nỗi khao khát của ĐT Thụy Sỹ. 

Nhìn cho thấu, mục tiêu này mới mang đến những tín hiệu khả quan. Với phong độ ấn tượng và những con người chất lượng, ĐT Thụy Sỹ dường như mới được đánh giá nhỉnh hơn ĐT Pháp về cơ hội đăng quang. Federer cũng hiểu rằng đây chính là thời cơ tốt nhất để anh cống hiến lần cuối cùng cho ĐT Davis Cup Thụy Sỹ với sức lực còn có thể. 



Federer mơ vô địch Davis Cup 2014 cùng ĐT Thụy Sỹ 

Ngôi số 1 thế giới ư? Suốt những ngày qua, đặc biệt sau khi Federer lên ngôi ở Thượng Hải Masters, người ta đã nói nhiều tới khả năng tay vợt từng giành 17 Grand Slam soán ngôi số 1 của Novak Djokovic.

Vào tuần tới, Federer sẽ đánh giải Basel Open trên quê nhà. Đây chính là nơi Federer đã lọt vào chung kết cả 7 lần tham dự và vô địch tới 5. Rất có thể, sau giải đấu này, tay vợt 33 tuổi sẽ bỏ túi 500 điểm, để rút ngắn khoảng cách với Nole trước khi bước vào giải Masters Paris, nơi mà nhà vô địch sẽ có 1000 điểm thưởng và cuối cùng là giải bát hùng ở London (Anh). 

Trên BXH ATP, Federer hiện kém Djokovic 2.430 điểm. Nhưng từ nay đến cuối năm, Federer chỉ có 1.060 điểm cần bảo vệ: 300 điểm ở trận chung kết giải Basel, 360 điểm ở vòng bán kết Paris và 400 điểm ở vòng bán kết giải Masters. Trong khi đó, Djokovic phải bảo vệ 2.500 điểm, hơn Roger Federer 1.440 điểm. 

Nhìn có vẻ nhiều hi vọng cho Federer nhưng rất khó để Federer duy trì phong độ khủng trong 3 giải đấu liên tiếp trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng. Và chính Federer đã bày tỏ: "Điều gì cần cho vị trí số 1 thế giới, tôi không chắc lắm. Tôi cần phải xem xét chuyện đó xem nó có thực tế hay không. Ý tôi muốn nói là vị trí số 1 trong năm nằm trong tầm tay của Djokovic, cậu ấy là người nắm thế chủ động". 

Tất nhiên kết thúc năm với vị thế số 1 thế giới ở tuổi 33 là điều quá tuyệt vời với Federer. Nhưng hãy nhớ, anh đã từng nắm giữ ngôi vị ấy rất lâu. Có tái lập điều đó hẳn sẽ không thể sung sướng, hạnh phúc bằng khoảnh khắc lên ngôi tại trận chung kết Davis Cup 2014 cùng ĐT Thụy Sỹ.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật