Viên phi công buộc phải điều khiển chiếc máy bay này hạ cánh xuống sông Hudson
vì không còn cách nào khác, tuy nhiên, rất may mắn và toàn bộ 155 hàng khách và phi hành đoàn đều thoát chết.Tất cả 155 hàng khách có mặt trên chuyến bay này đã được đưa ra ngoài an toàn trong khi chiếc máy bay đang chìm. Một phụ tá cấp cứu cho biết, duy nhất một nạn nhân bị gãy hai chân, không có báo cáo về các trường hợp bị thương nặng.
Thống đốc bang New York David Paterson nói với báo chí rằng đây đúng là điều kỳ diệu xảy ra trên Hudson River.
Khi các nhân viên cứu hộ tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn, chiếc máy bay mang số hiệu1549 Airbus A320 của hãng hàng không US Airway đang chìm dần tới phần cửa sổ. Một số hành khách vẫn bị mắc kẹt trong khoang hành khách nước sông lạnh đã ngập đến đầu gối.
Một số khác thoát được ra ngoài thì đứng trên cánh máy bay vẫy tay la hét kêu cứu. Tất cả có khoảng 78 nạn nhân đang được điều trị vì các chấn thương nhẹ và bị cảm vì nước sông quá lạnh.
Theo Cơ quan kiểm soát không lưu quốc gia Mỹ, khi chiếc máy bay gặp nạn phi công báo cáo tình trạng khẩn cấp với đài không lưu, anh ta được yêu cầu quay lại sân bay LaGuardia nhưng có thể do không thể quay lại địa điểm cũ lên phi công đã quyết định cho máy bay hạ cánh xuống sông Hudson với hy vọng sẽ hạn chế được thương vong.
Hiện tại, công tác điều tra làm rõ nguyên nhân gây tai nạn cũng đã được triển khai.