‘Ma men’ vừa truy sát bạn vừa ‘tranh thủ’ sà‌ּm s‌ּỡ vợ bạn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau chầu “chén chú chén anh” hả hê cùng các chiến hữu tại nhà bạn, thủ phạm vờ đi vệ sinh để bước vào giường vợ bạn giở trò sà‌ּm s‌ּỡ.
‘Ma men’ vừa truy sát bạn vừa ‘tranh thủ’ sà‌ּm s‌ּỡ vợ bạn
'Ma men' vừa truy sát bạn vừa 'tranh thủ' sà‌ּm s‌ּỡ vợ bạn (Ảnh minh họa)

Vụ án xảy ra vào lúc 16h20’ ngày 21/9, hung thủ là Lê Vũ Hợi (20 tuổi, ngụ thôn 6, xã Ea Rvê, huyện Ea Súp). nạn nhân là anh Đoàn Văn Quý (21 tuổi bị thương) và anh Võ Minh Quốc Sơn (27 tuổi, mất mạng, hai nạn nhân cùng ngụ thôn 6).

Trước đó, vào khoảng 13h30’, thủ phạm cùng một nhóm bạn tổ chức nhậu tại nhà Quý. Cả nhóm đang ngồi “chén chú chén anh” thì thủ phạm đứng lên xuống nhà dưới đi vệ sinh. Trong lúc đi ra, thấy vợ chủ nhà đang ru con, thủ phạm tiến lại sà‌ּm s‌ּỡ thì bị bố của chủ nhà phát hiện: “Mày nhậu với con tao, mày “bày trò” với vợ nó là sao, thôi mày về đi”. Thủ phạm bỏ lên nhà trên nhậu tiếp. Uống hết 2 lít rượu, cả nhóm lên bàn uống nước để “chiến trường” cho vợ Quý dọn dẹp. Trong lúc vợ Quý đang rửa chén, thủ phạm lại lén xuống tiếp tục chọc ghẹo. Bố chủ nhà la lớn, Quý trong nhà chạy ra cầm cái chén giơ lên định chọi vào bạn. Thủ phạm lấy xe ra về.

Khoảng 5’ sau, kẻ say quay lại lăm lăm con dao tìm bố chủ nhà. Anh Quý mời bạn vào nhà uống nước, bất ngờ bị kẻ say xông tới vung dao chém xối xả: “Không chém được cha mày thì tao chém mày”.

nạn nhân bỏ chạy ra phía sau, may mắn chạy thoát, trốn vào nhà hàng xóm, rồi được đưa đi trạm xá Trung đoàn 737 cấp cứu, rồi chuyển lên bệnh viện Đa khoa huyện chữa trị.

Thủ phạm cầm dao bỏ về. Trên đường về, gặp anh Võ Minh Quốc Sơn (27 tuổi) và bạn thì liên tục chửi bới, đòi đánh nhau. Hàng xóm can ngăn, kéo anh Sơn vào nhà hát Karaoke. Thủ phạm tiếp tục về nhà lấy dao mác sang tìm Sơn. Một nhân chứng thuật lại: “Tôi tính đi kiếm cái cây để cướp con dao trên tay, nhưng không ngờ nó ra tay nhanh vậy”. Lúc này anh Sơn ở trong phòng hát Karaoke nhưng micro bị hỏng nên tắt nhạc đi ra ngoài, thấy thủ phạm đang lớn tiếng thách đố đánh nhau. Bực tức, anh Sơn lấy thau nhôm ném thủ phạm, tiếp đó nhảy vào đá khiến cả hai ngã xuống đường. Thủ phạm vùng dậy trước, trong tay vẫn giữ chặt con dao. nạn nhân bỏ chạy được 5m thì thủ phạm đuổi theo vung dao đâm một nhát ngay ngực.

Chạy được khoảng 30m nữa, anh Sơn đuối sức té xuống. Lúc này thủ phạm đuổi kịp, đâm tiếp 1 nhát vào đùi, cưỡi lên lưng đâm tiếp 1 nhát chí mạng khiến nạn nhân t‌ử von‌g tại chỗ.

Tại hiện trường vụ án, công an thu giữ một con dao cán gỗ dài 30cm. nạn nhân Quý bị chém 2 nhát vào đầu và lưng. nạn nhân Sơn bị đâm ba nhát, vào ngực gây đứt động mạch cuống tim, một nhát trúng đùi và một nhát ở lưng gây lủng phổi. Cảnh sát ra lệnh bắt khẩn cấp thủ phạm.

nạn nhân Sơn kết hôn từ năm 2010, có con trai 2 tuổi, vợ chồng đều là công nhân cao su của Binh đoàn 15 (Gia Lai). Sáng ngày gặp nạn, vợ chồng từ Gia Lai trở về thăm con trai đang sống với ông bà nội thì xảy ra vụ án. Về nạn nhân Quý, anh này rất nghèo, vợ chồng vừa ra ở riêng trên căn nhà lợp tranh nền đất. Hiện sức khỏe anh Quý rất yếu, đầu bị may 6 mũi, vai bị may 4 mũi, chưa biết lấy tiền đâu mà chạy chữa.

Thủ phạm cũng cùng cảnh nghèo mà ham rượu. Trong căn nhà gỗ xiêu vẹo, cha hung thủ bần thần cho hay gia đình có ba người con, thủ phạm là con thứ 2, nghỉ học từ nhỏ. Sáng hôm gây án, thủ phạm và mẹ đi làm mì thuê cho người dân ở thôn 4. Trưa về nhà ăn cơm, chiều đi làm tiếp nhưng thủ phạm nói mệt xin nghỉ. “Ở nhà thì mấy đứa bạn rủ nhau đi chơi rồi uống rượu nên mới xảy ra cớ sự đau lòng như vậy. Biết con mình sai, nhưng gia đình nghèo không lấy đâu ra tiền mà đền bù thuốc men, lo mồ mả cho người ta. Từ hôm con tôi chém người, vợ chồng tôi không dám bước ra khỏi nhà”, ông nói

Ông Nguyễn Văn Chất, Trưởng công an xã Ea Rvê xác nhận: “Khi dẫn giải hung thủ về trụ sở làm việc, đối tượng nồng nặc mùi rượu, khai báo quanh co khiến công an không làm việc được”. Mãi đến sáng ngày 22/2, thủ phạm mới tỉnh rượu, khai nhận hành vi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật