Chồng kêu “bị oan” khi tôi bắt gặp đang ôm hôn ô sin

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị nghĩ cô giúp việc cho nhà em không phải là người có tâm địa xấu, dàn cảnh để cướp chồng em mà chỉ là do quá buồn đau vì bị người yêu bỏ nên cô ấy mềm lòng trước sự “chăm sóc” của chồng em mà thôi.
Chồng kêu “bị oan” khi tôi bắt gặp đang ôm hôn ô sin
Ảnh minh họa

Dù vậy nói gì thì nói, chuyện cô ô sin qua mặt bà chủ để tư tình với ông chủ là không thể chấp nhận được.

Bây giờ em nên ba mặt một lời, làm rõ căn nguyên để có cách giải quyết thấu đáo, hợp tình, hợp lý, tránh đừng để oan ức cho cô gái quê mới 1‌8 tuổ‌i đã phải rời gia đình đi giúp việc kiếm sống, nay lại bị người yêu phụ bạc.

Nhất là tránh áp đặt cho chồng, nếu đó thực sự không phải là lỗi của anh ấy. Việc nóng vội sẽ khiến cho cuộc sống gia đình của em nặng nề, có khi sẽ dẫn đến tan vỡ hôn nhân đấy, em ạ.

Chị nghĩ việc này không hề đơn giản đâu, nên em liệu sức mình, nếu thấy một mình không làm nổi thì cầu cứu sự giúp đỡ của hai bên gia đình.

Nhưng em nhớ một điều là phải hết sức thận trọng và tế nhị, đừng làm ầm ĩ, mất thể diện của chồng khiến kết quả nhiều khi lại đi ngược lại, em nhé.

Chắc em cũng biết việc ô sin trẻ đẹp, hoặc không xinh xắn đi nữa vẫn có thể mồi chài ông chủ vì muốn chiếm quyền, “đánh đổi vị trí”, hoặc lợi dụng tình cảm, vật chất của chủ nhà.

Rồi chuyện ông chủ tranh thủ cưa cẩm ô sin để “đổi gió” khi vợ sinh nở hay bận việc vắng nhà là điều có thật, đã xảy ra rồi.

Thế cho nên em phải hết sức bình tĩnh, cân nhắc cho lỹ trước khi quyết định chính thức việc này. Giải quyết thế nào là tùy em, nhưng chị thấy em nên đặt hạnh phúc gia đình mình lên trên hết.

Em và chồng mới kết hôn chưa được bao lâu, con gái đầu lòng mới hơn một tuổi. Đừng vội vã nóng giận mà nói lời chia tay thì con gái em sẽ là người phải gánh chịu những hậu quả cay đắng từ bố mẹ.

Mong em sáng suốt và có đủ nghị lực để vượt qua thời điểm khó khăn này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật