Cảnh báo thủ đoạn mới dàn cảnh, trộm tiền người quá giang xe hơi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy người đứng chờ xe, chiếc Innova tấp vào lề đường, một người nhảy xuống gạ gẫm cho đi nhờ, đang toan đẩy “con mồi” lên xe thì một tiếng quát đanh thép vang lên...
Cảnh báo thủ đoạn mới dàn cảnh, trộm tiền người quá giang xe hơi
Cảnh báo thủ đoạn mới dàn cảnh, trộm tiền người quá giang xe hơi (Ảnh minh họa)

Dàn cảnh cho đi nhờ để trộm cắp

Quốc lộ 13 (đoạn qua Thuận An, Bình Dương) rạng sáng ngày 18/8 dày đặc những xe container hoạt động. Hiếm hoi lắm mới có vài chuyến xe khách đường dài chạy qua khiến chị Lê Thị Phượng (SN 1980, quê huyện Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp) không khỏi lo lắng. Chị phải bắt xe ngay trong đêm mới kịp có mặt ở quê vào sớm ngày mai, nhưng đã gần 2h sáng vẫn chưa có chiếc xe khách nào chịu đỗ lại.

Đang lo lắng thì một chiếc Innova biển số Đồng Nai trờ tới, tấp vào lề đường. Một thanh niên nhảy xuống miệng tíu tít: “Chị bắt xe đi đâu”. “Tôi về Đồng Tháp”. “Vậy thì lên xe đi, tụi em cũng đi Đồng Tháp, cho chị đi nhờ”. Thanh niên vừa nói vừa xách túi hành lý tống lên xe. Phượng cuống cuồng trèo lên theo, không quên cảm ơn rối rít. Trên xe có hai người, một nam một nữ. Họ vui vẻ chào hỏi và nhường Phượng ngồi giữa. Chỉ vài phút sau, ba người xích lại gần nhau trò chuyện như thân thiết từ lúc nào.

Cuộc vui đang rôm rả thì bị cắt ngang bằng những lời lẽ khó chịu của tài xế: “Hợp đồng thỏa thuận tôi chở anh cùng người nhà, tại sao giờ bắt chở thêm người lạ”. Người thanh niên mở cửa ban nãy giải thích: “Đúng là vậy nhưng người ta là phụ nữ lỡ đường, xe mình còn rộng lại tiện đường thì giúp luôn có sao đâu”. Bác tài cương quyết: “Tôi chỉ làm theo hợp đồng, cậu nói họ xuống dùm”.“Ân nhân” bất lực, quay sang Phượng ngại ngùng nói: “Chị thông cảm, em muốn giúp nhưng chủ xe không chịu. Mình cũng đi mới độ 5 - 7km thôi, chị xuống bắt xe khác giúp em nhé”.

Chiếc xe nhanh chóng tấp vào lề thả người đi nhờ xuống rồi lao vút đi, Phượng mệt mỏi ngồi bệt lên túi hành lý móc điện thoại ra gọi người thân. Nhưng cả hai chiếc điện thoại không cánh mà bay khiến chị giật mình cuống cuồng kiểm tra túi đồ. Hành lý bị xới tung, gần bốn triệu đồng cũng biến mất. Ngẫm lại mọi chuyện, Phượng biết mình đã gặp phải băng “hai ngón” chuyên nghiệp.

Giả xe trung chuyển móc túi người đón xe

Mười ngày sau, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ trộm tương tự. Khoảng 3h sáng, trên QL13 đoạn UBND tỉnh Bình Dương, vợ chồng bà Trần Thị Hằng (SN 1957, ngụ TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đứng chờ xe bên lề đường, gặp một xe du lịch tấp vào giục giã: “Lên xe nhanh, trễ giờ rồi”. Thoáng chút ngập ngừng, bà Hằng lên tiếng: “Chúng tôi bắt xe tốc hành ra Bắc, không phải đi xe mấy chú”.

Người lơ xe liếng thoắng: “Thì xe này đi đón khách về xe lớn đây”, vừa nói hắn vừa ôm mấy túi hành lý của “con mồi” tống lên xe. Chẳng kịp nghi ngờ, hai hành khách vội vã leo lên xe ngồi. Ông chồng được xếp ngồi trước cùng tài xế, bà vợ bị đẩy ra băng ghế phía sau ngồi kẹp giữa hai khách lạ.

Băng ghế rộng nhưng bị nhà xe tống hành lý nên đâm ra chật chội. Người khách nam lớn tuổi tỏ vẻ khó chịu ngồisát vào bà Hằng liên tục than phiền về mấy túi hành lý cồng kềnh. Cô gái tỏ ra thông cảm hơn, nép vào phía trong rồi nói với bà xích vào mình cho đỡ chật. Cô ân cần hỏi: “Bác về đâu mà mang cả vô tuyến đi theo vậy”.

“Tôi ra Bắc dự đám cưới đứa cháu nên mua ít bánh kẹo, quần áo bỏ trong thùng cho tiện chứ vô tuyến nào đâu”,bà trả lời. Khách nữ gật gật đầu hỏi thêm vài ba câu chuyện lung tung rồi lim dim ngủ. Đúng lúc đó, người khách nam hét toáng lên: “Hành lý thì nhiều, bà thì mập chật chội lắm. Anh lơ chuyển ông chồng xuống đây để bà này lên trên đó đi. Tôi không thở được rồi”. Xe dừng bánh để đổi chỗ, nhưng đi chừng 50m, hành khách nam tiếp tục ca cẩm,khó chịu chỉ vào thùng đồ,yêu cầu:

Chú lơ chuyển thùng này qua chỗ ổng ngồi luôn đi, để ở đây chật chội lắm”. Gã phụ xe lại khê nệ khiêng chiếc thùng vô tuyến qua nơi mới, miệng không ngừng kêu nặng yêu cầu chồng bà Hằng đứng lên giúp.

Xe lắc lư khiến cả hai chật vật lắm mới chuyển được chiếc thùng đến nơi mới. Tưởng đã yên thân thì gã lên tiếng lại càu nhàu: “Vợ chồng này phức tạp quá, đi có một đoạn mà làm nhức hết cả đầu. Kiểu này đi tới Thanh Hóa thì chết mất”. “Sao lại là Thanh Hóa, chúng tôi đi Hải Phòng mà”, bà Hằng vội vàng hỏi. Lơ xe tỏ vẻ ngạc nhiên: “Chết thật, chúng tôi đón nhầm khách rồi, sao cô không nói sớm” rồi ra hiệu cho tài xế dừng xe lại. Không để cho khách thanh minh, giải thích, gã lôi mấy túi hành lý bỏ xuống đường. Vợ chồng bà Hằng vội vã bước xuống giữ đồ, chiếc xe lao vút đi ngay.

Thái độ vô trách nhiệm của nhà xe khiến hai vợ chồng mệt mỏi nhìn nhau thở dài. Chợt bà nhìn thấy túi quần chồng bị rách một đường dài liền hỏi: “Quần ông sao rách toác vậy”. Ông vội vàng sờ túi quần thì phát hiện toàn bộ số tiền hơn 12 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân đều mất sạch.

Ba mươi ngày lần theo dấu vết

Nhận tin báo của hai nạn nhân, nghi vấn đây là những vụ móc túi có dàn dựng, công an TX. Thuận An lập chuyên án điều tra. Theo đánh giá của Ban chuyên án, nhóm trộm đánh vào tâm lý cần bắt xe gấp của hành khách để lừa họ lên xe và móc túi, do vậy chúng chỉ hoạt động vào ban đêm để tránh đụng chạm khách với các hãng xe “xịn” và tránh mặt công an. Nơi trú ẩn của chúng chỉ ở trong khu vực trung tâm các khu công nghiệp như Biên Hòa, Bình Dương, các quận ven QL1A của TP.HCM. Theo nạn nhân Phượng, xe mang biển số Đồng Nai. Như vậy có hai khả năng xảy ra, một là xe mang biển số giả, hai là xe biển số thật được thuê lại.

Sau khi đánh giá tình hình, một tổ trinh sát được phân công khoanh vùng, điều tra các nghi phạm, tổ khác làm nhiệm vụ nằm vùng theo dõi các chuyến xe bắt khách về đêm, tổ thứ ba đi Đồng Nai tìm hiểu các doanh nghiệp cho thuê xe như nhận dạng của bị hại. Rất khó để kiểm soát các tuyến xe về đêm vì địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng mà lực lượng công an lại quá mỏng, cảnh sát tập trung vào công tác điều tra, vận động quần chúng tố giác tội phạm. Sau gần 1 tháng điều tra,

trinh sát đã thu thập được một thông tin vô cùng quý giá từ một doanh nghiệp chuyên cho thuê xe du lịch. Người quản lý công ty cho biết, hơn 6 tháng nay có nhóm 4 - 5 người đều đặn 1 tháng 3 lần

tới thuê xe Innova đi du lịch với giá hơn 2 triệu mỗi ngày. Mỗi lần khách hàng chỉ thuê 2 - 3 ngày nói đi du lịch nhưng các thành viên không có vẻ là người một gia đình, cũng không giống bạn bè. Dựa vào mô tả nhận dạng và thời gian thuê xe,có thể xác định, đây chính là các nghi phạm trong vụ án.

Cảnh sát phối hợp các doanh nghiệp thuê xe lên kế hoạch hành động. Khuya ngày 23/9, chiếc Innova khả nghi xuất hiện trở lại trên đường ĐT743 rồi chạy vòng vòng về khu vực Miễu Ông

Cù (phường Bình Chuẩn, Thuận An) rồi bất ngờ tấp vào lề đường, nơi có một thanh niên ôm túi hành lý, cử chỉ như đang rất nóng. Thấy người đứng chờ xe, chiếc Innova tấp vào lề đường, một người nhảy xuống gạ gẫm cho đi nhờ, đang toan đẩy “con mồi” lên xe thì một tiếng quát đanh thép vang lên: “Công an đây, tất cả ngồi im”. Hàng chục trinh sát bất ngờ xuất hiện.Tài xế xanh mặt, miệng lắp bắp: “Các anh bắt nhầm người rồi”. Cô gái ở băng ghế phía sau ngồi bật dậy rối rít thanh minh mình chỉ là hành khách, lẹ làng lách lên cửa xe định tẩu thoát thì bị một cánh tay rắn chắc giữ lại yêu cầu ngồi yên.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai tên là Nguyễn Duy Khôi (SN 1988, quê Cai Lậy, Tiền Giang), Trần Văn On (SN 1978, quê Phụng Hiệp, Hậu Giang), Nguyễn Văn Hùng (SN 1965, quê Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) và Trần Thị Ngọc Hằng (SN 1988, quê Trà Ôn, Vĩnh Long). Hùng là kẻ chủ mưu. Hắn khai, do không có công ăn việc làm, nhưng lại thích ăn chơi đua đòi nên nhiều năm trước đã rời quê lên thành phố sống lang thang nay đây mai đó. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” hơn 1 năm trước gã quen với Khôi, On, Hằng cũng sống lang thang phiêu bạt liền rủ nhau thuê nhà trọ sống chung và lên kế hoạch trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày “thực địa”, hắn nhận thấy, ở các khu công nghiệp, vào ngày nghỉ, lễ, nhu cầu về quê của công nhân rất lớn. Đa số công nhân vì tranh thủ thời gian và ham giá rẻ không ra bến mà bắt xe dọc các quốc lộ. Họ bắt xe với tâm lý rất vội vàng, ngồi chờ khi nhà xe hỏi tiền mới trả giá. Hùng nhận ra mánh lới lừa đảo mới. Sau khi bàn bạc kỹ, phân công mỗi người một vai, chúng thuê xe đi gây án như nêu trên. Mỗi tháng chúng thuê xe 3 - 4 lần, chỉ trong vòng 6 tháng đã gây án trót lọt hàng chục lần ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM.

Từ lời khai các đối tượng, ngày 25/9/2014, Công an TX. Thuận An tóm gọn tài xế Phạm Hoàng Đức (SN 1980, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật