Bilbao: Bao giờ mới hết gây thất vọng?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bilbao vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên trong ngày trở lại Champions League. Bởi họ vừa để thua 1-2 trên sân của một trong những đội bóng yếu nhất Champions League là BATE Borisov.
Bilbao: Bao giờ mới hết gây thất vọng?
Gặp đội bóng chiếu dưới BATE Borisov nhưng Bilbao (phải)

BATE để thua Porto đến  0-6 ở lượt trận đầu, nhưng họ đã khởi đầu lượt đấu thứ 2 rất tốt khi ghi liền 2 bàn ngay trog hiệp 1 do công của Denis Polyakov và Nikolai Signevich. Tiền đạo đang đạt phong độ tốt của đội khách là Aritz Aduriz kịp gỡ lại 1 bàn trước giờ nghỉ, nhưng đấy là tất cả những gì đội bóng xứ Basque có thể làm được. HLV Ernesto Valverde dùng cả 3 sự thay đổi trong hiệp 2 nhưng đều không thành công. Thất bại này khiến cho trận đấu tiếp theo của Bilbao trên sân Porto càng trở nên gian nan hơn.

Ngoài ra bất ngờ cũng xảy ra trên sân Schalke khi chủ nhà để đội bóng Maribor của Slovenia cầm chân 1-1. Mitja Viler mở tỷ số cho đội khách phút thứ 37. Bàn thắng này phản ánh đúng sự lấn lượt của họ trên sân. Klaas-Jan Huntelaar gỡ hòa cho Schalke phút thứ 56 và dù đã tung ra thêm... chục cú dứt điểm trong thời gian còn lại, Schalke cũng không cách nào kết liễu được đối thủ.

1-1 cũng là tỷ số khá bất ngờ của trận APOEL - Ajax trên sân GPS. Nhưng cần nhớ là cách đây 2 mùa bóng APOEL từng vào đến tứ kết Champions League. Lucas Andersen đưa Ajax vượt lên, chỉ để cho Gusavo Manduca gỡ hòa cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền, sau khi trọng tài chính đã quyết định tin theo góc nhìn của vị trợ lý. Đấy là lý do HLV Frank de Boer bực bội. Ông nói: “Trọng tài cần lời khuyên trong khi ông ấy lại đứng rất gần với tình huống” Trong khi đó HLV Giorgos Donis của APOEL cũng không hài lòng: “Nếu các cầu thủ tận dụng tốt hơn những cơ hội, chúng tôi đã giành trọn 3 điểm”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật