Là trai tân, tôi vẫn bị gái hai con từ chối tình yêu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhận lời yêu được hơn một tháng, em rời xa, nói không xứng với tôi. Tôi buồn vì không biết mình sai ở đâu. Tôi mua quà hay hoa tặng, em nhờ người trả lại, bảo tôi hãy quên em đi.
Là trai tân, tôi vẫn bị gái hai con từ chối tình yêu
Ảnh minh họa

Tôi hay đọc Tâm sự vì thấy được sự đồng cảm với cuộc sống của bản thân. Là người sinh ra ở vùng đất miền Trung, gia đình lại nghèo khó, không được học hành đầy đủ, lớn lên tôi phải cố gắng học với làm khi xa nhà. Cuộc sống ở Sài Gòn thật khó khăn, giờ 31 tuổi vẫn không có thứ gì gọi là đáng giá. Tôi vừa phụ hồ vừa đi học, đôi lúc ở quê có việc phải về nên không có gì đáng kể, vì thế chu‌yện tìn‌h cảm của tôi vẫn là con số không tròn trĩnh. Nhìn bạn bè cùng tuổi hay những người khác đã có gia đình mà lòng thấy cô đơn, trống trải vô cùng. Mỗi đêm về nghe những bản nhạc vàng lòng thấy trống vắng, có ai ở một mình mới hiểu hết cuộc sống độc thân là thế nào.

Tôi đang tay trắng, chỉ biết đi làm về rồi xem tivi, phim ảnh, đọc báo, cũng có mấy bạn gái nhưng tình yêu thật sự không có. Tôi chấp nhận số phận, không than vãn gì, chỉ có điều cách đây khoảng bốn tháng đã gặp em. Em hơn tôi một tuổi, có gia đình, hai đứa con, chồng mất vì tai nạn giao thông cách đây sáu năm. Em vào công ty tôi làm nửa tháng trong thời gian chờ đợi công việc chính ở một công ty khác, giờ em không còn gặp tôi nữa.

Lúc mới gặp nhau em hay nhìn tôi cười, tôi cũng vậy. Tôi xin số máy của em, từ đó những cuộc nói chuyện điện thoại, nhắn tin ngày càng nhiều. Chúng tôi chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Không hiểu sao có nhiều người con gái chưa lấy chồng yêu tôi mà tôi lại ngỏ lời yêu em, em cũng đáp lại. Đó là thời gian tôi thật sự thấy hạnh phúc khi được cùng em đi ăn uống, cười đùa vui vẻ, xem hài kịch, xem phim...

Nhiều người nói tôi đầu óc có vấn đề khi trai tân yêu người đã có gia đình, tôi chấp nhận tất cả vì yêu em thật lòng. Tôi muốn có hạnh phúc bình thường của một gia đình: cùng đi chợ, nấu cơm, ăn uống, xem tivi, đi ăn những nơi quen thuộc vào mỗi cuối tuần. Tôi cũng muốn cùng em nuôi con và gánh bớt gánh nặng cho em. Nếu mọi việc như vậy tôi đã không buồn đến thế.

Nhận lời yêu được hơn một tháng, em rời xa, nói không xứng với tôi. Tôi buồn vì không biết mình sai ở đâu. Tôi mua quà hay hoa tặng, em nhờ người trả lại, bảo tôi hãy quên em đi. Tôi có tình yêu và tấm lòng nhưng không đủ tiền để mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để vượt qua, thật sự tôi chỉ muốn có được mái ấm bình thường như bao người khác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật