Tội ác trong cơn ghen của người chồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sang đâm vợ một nhát chí mạng rồi lấy dây điện chích vào người chị này. Anh ta ôm vợ t‌ּự t‌ּử nhưng bất thành.
Tội ác trong cơn ghen của người chồng
Vì ghen tuông vô cớ, Sang thường cãi vã với vợ dẫn đến án mạng. Ảnh: Bình Nguyên.

Ngày 30/9, TAND TP HCM tuyên phạt Lê Quang Sang (36 tuổi) 20 năm tù về tội Giết người. Đây được cho là mức án đã được giảm nhẹ do tòa xác định nạn nhân cũng có một phần lỗi.

Theo cơ quan công tố, Sang và chị Hà có một con chung và thuê phòng trọ tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Thấy vợ đi uống cà phê với bạn, Sang nghi ngờ chị này có bồ nên ghen, thường xuyên gây gổ.

Tối 3/11/2013, anh ta đi làm về gọi cửa nhưng một lúc sau mới thấy chị Hà ra mở nên cự cãi. Hai người xông vào đánh nhau. Chị Hà vớ con dao ở kệ chén đâm chồng gây thương tích. Sang giằng được dao, đâm thấu ngực vợ.

Nảy sinh ý định cùng chết với chị Hà, anh ta chích điện vào vợ rồi ôm chị này. Tuy nhiên, Sang không chết nên tiếp tục đâm dao t‌ּự sá‌ּt, gục bên xác vợ. Một lúc sau anh ta tỉnh dậy, sang nhà hàng xóm thông báo đã giết vợ và được đưa đi cấp cứu.

Tại tòa hôm nay, Sang thừa nhận hành vi phạm tội. Mẹ của chị Hà cho biết rất đau lòng về cái chết của con gái nhưng vì thương cháu ngoại nên vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt để Sang sớm có cơ hội được gặp con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật