Liên khúc cười: Trở về dòng sông tuổi thơ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng hợp truyện cười, đối thoại vui, tranh vui, ảnh cười... và nhiều chủ đề khác trên net trong năm nay.
Liên khúc cười: Trở về dòng sông tuổi thơ
Ảnh minh họa

Khác người

Khai giảng về, Tèo kể chuyện với mẹ:

- Mẹ ơi, lớp con có một bạn rất là khác người nhé.

- Khác người á? Ở điểm nào hả con?

- Cả lớp con ai cũng đeo kính cả, trừ bạn ấy.

- !!!

Không đúng lúc

Cậu bé 8 tuổi bị lên sởi. Thấy cậu tỏ ra buồn bã và khó chịu, bà cậu liền an ủi:

- Sởi là loại bênh không quá nguy hiểm và hầu như đứa trẻ nào cũng phải trải qua một lần cháu ạ.

- Nhưng sao nó không tới vào giữa năm học mà lại tới vào lúc nghỉ hè thế này hả bà?

Dứt khoát

Một cô giáo mầm non đang cố gắng giải thích cho học trò của mình về nghĩa và cách sử dụng từ “dứt khoát”. Cô cho các học trò tự đưa ra ví dụ:

Tom: - Bầu trời dứt khoát có màu xanh.

Cô giáo: - Không chính xác, đôi khi bầu trời có màu xám do có nhiều mây.

Jerry: - Đồng cỏ dứt khoát có màu xanh.

Cô giáo: - Những khi thiếu nước, đồng cỏ có thể có màu vàng hoặc nâu úa.

Bill: - Còn khi chúng ta ị đùn thì sao ạ?

Cô giáo nghiêm khắc: - Bill, câu đó không phù hợp với nội dung bài học hôm nay.

Bill vẫn tiếp tục: - Khi đó dứt khoát chúng ta phải đi thay quần.

Cô giáo: - !!!

Con ơi là con

- Mẹ ơi, con tiết kiệm được 2 ngàn đồng.

- Ồ, con ngoan quá, bằng cách nào vậy con?

- Bức thư nặc danh mà mẹ nhờ con gửi qua bưu điện, con đã đưa tận tay cho cô chú con rồi.

Lý do

- Trò A, sao em lại mặc cái sơ mi bẩn thế?

- Vì mẹ em vừa đi công tác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật